Trước nay tôi chưa bao giờ tin một ngày nào đó chồng lại phản bội mình để tằng tựu với ả đàn bà khác. Mà họ có phải ai xa lạ đâu, ngay sát bên cạnh mình mới không ngờ mà đề phòng.

Vợ chồng tôi chuyển về chung cư này sống được 3 năm rồi. Chồng tôi làm chủ một xưởng nhôm kính, bọn tôi đều không thích ở nhà mặt đất nên mua chung cư cho sạch sẽ, thoáng mát. Tòa nhà tôi ở thì có nhiều dịch vụ như siêu thị, ăn uống và phòng gym, phòng Yoga luôn. Chồng tôi tối nào cũng xuống phòng tập đến 7h mới về ăn cơm. Tự nhiên hôm đó anh đi tập về ngồi nghỉ, tôi lại thấy có mấy sợi lông mèo trắng trắng đen đen dính trên áo ba lỗ của chồng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Quái lạ, nhà tôi có trẻ nhỏ nên chẳng nuôi chó mèo bao giờ. Cùng lắm là mấy con thú bông của con gái thôi nhưng cũng không có sợi lông nào giống vậy. Chẳng lẽ ở phòng tập gym lại có mèo? Linh cảm điều gì không ổn, tôi lại tính hay đa nghi nên suy luận nhiều lắm. Chắc chắn chồng vào nhà ai đó nuôi mèo nên mới dính lông trên áo như vậy. Từ hôm đó tôi mới thám thính, để ý khắp tầng xem có nhà ai nuôi mèo khả nghi không?

Ở tầng có chị Ngân chuyển đến trước chúng tôi nghe nói ly hôn chồng, đứa con trai cũng gửi bên ông bà nội nuôi nên chị ta sống một mình. Tự nhiên hôm đó tôi lại thấy chị ấy ôm con mèo ra hành lang buôn chuyện với mọi người. Tôi mới chột dạ, chẳng có lẽ sợi lông dính trên áo chồng chính là từ đây mà ra.

Tôi để ý mấy lần, cứ chiều chồng đi tập lại mò theo sau nhưng đúng là anh xuống phòng gym thật. Cả tuần như thế không thấy gì bất thường tôi định bỏ cuộc rồi. Thế nhưng chiều hôm trước đi làm về chồng tôi lại thay đồ thể thao để đi tập. Tôi cũng giả vờ bận rộn nấu nướng ở bếp nhưng anh vừa ra khỏi nhà là đi theo luôn.

Phòng tập gym ở tầng 7 mà nhà tôi tận trên tầng 20 chồng không ra thang máy lại đi vòng qua hành lang phía bên nhà chị Ngân rồi bấm chuông. Một loáng đã thấy chị ấy mặc đúng cái váy hai dây đi ra mở cửa. Chồng tôi chui luôn vào trong, hai người đóng cửa lại. Đợi một lúc tôi mới bấm chuông nhưng cũng phải 10 phút sau chị Ngân mới ra mở, mặt mũi đỏ bừng lên khi thấy tôi đến.

Xông vào trong tôi thấy chồng ngồi ở ghế, vừa biết vợ vào cái mặt anh tím tái không nói được câu nào. Tôi không bắt được quả tang hai người làm gì với nhau nên không dám làm ầm lên, chỉ quát chồng về nhà ngay. Chồng tôi cứ rối rít thanh minh:

“Anh vào uống miếng nước thôi có làm gì đâu, em đừng vớ vẩn người ta cười cho”.

“Có mà uống nước với nhau ở trên giường ấy”.

"Anh thề luôn".

Chồng tôi chối phăng đi nói không có gì với chị kia. Nhưng tôi không tin, chị ta sống một mình lại phây phây ra thế kia đàn ông nào chẳng thèm. Tôi đúng là đen đủi vì không bắt được quả tang họ trai trên gái dưới với nhau thôi nhưng chắc chắn là có gì rồi.

Giờ tôi không biết làm thế nào vì đã đánh động chồng, dọa ly hôn thì anh lại cứ xin xỏ bảo mình với người kia không có gì. Mà chúng tôi lại ở chung tòa nhà, chung tầng với nhau giờ chẳng lẽ cứ để yên như vậy sao? Không lẽ lại bán nhà đi chỗ khác để tiệt nọc luôn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet