Có con, nhất là con gái nếu cứ ôm ấp hoài thì chúng không thể nào mạnh mẽ được, còn nếu thả chúng ra mà không chỉ dạy kỹ càng thì rất dễ bị kẻ xấu hãm hại.

Nay em đọc bài viết này trên trang VnExpress kể về một vụ án có thật xảy ra cách đây gần 30 năm, mãi sau này nhà chức trách mới tìm ra kẻ thủ ác để kết tội. Em hy vọng sau khi kể xong thì mẹ xem để rút kinh nghiệm chỉ dạy con gái mình khi đối diện với kẻ xấu.

>>> Cô gái "dạy dỗ" gã biến thái dù đang bế con nhưng vẫn chứng nào tật nấy: Mẹ xem chỉ bảo con gái

Chuyện là nữ sinh Lâm Linh – khi đó học Đại học Y Nam Kinh (Trung Quốc) đã mất tích sau giờ tự học. 4 ngày sau thì cô gái này đã qua đời ở dưới cống của trường học. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát đã được huy động để điều tra. Kéo dài nhiều tháng trời và suy xét đến 15.000 người, cảnh sát mãi vẫn không tìm ra được đối tượng dù tại hiện trường trước đó cảnh sát phát hiện một vài dấu vết mà kẻ này để lại. Lý giải vấn đề này nhiều người cho rằng thời điểm đó điều kiện kỹ thuật còn hạn chế nên mới khó tìm ra kẻ gây tội. 

hình ảnh


Ảnh: Cảnh sát công bố tranh vẽ chân dung đối tượng và treo thưởng 10.000 nhân dân tệ cho người cung cấp thông tin. Nguồn: VnExpress. 

28 năm sau, tức là ngày 19/02/2020, cảnh sát nhận được manh mối mới của vụ án này khi lấy mẫu ADN trong quá trình điều tra một người đàn ông có độ tương đồng cao với đối tượng gây ra vụ án năm xưa. Lúc này, giới chức nhận định rất có thể có cùng họ hàng thân thích với gã đàn ông được lấy mẫu ADN kia.

Lần mò điều tra, cảnh sát phát hiện nghi phạm gây ra vụ án năm xưa là Ma Kế Cương, sinh năm 1966, ở thành phố Nam Kinh, gần địa điểm nơi phát hiện nữ sinh Lâm Linh đã mất. Kết quả giám định hoàn toàn trùng khớp. Đến ngày 23/02/2020, Cương bị bắt tại nhà.

Tại cơ quan điều tra, Cương khai khoảng 22 giờ ngày 20/3/1992, ở khuôn viên trường Đại học Y Nam Kinh đã bắt gặp nữ sinh Lâm Linh ngồi học một mình trong lớp nên tới bắt chuyện nhưng bị từ chối. Vì không cam lòng nên đã ‘ra tay’ với nữ sinh, rồi sau đó hắn kéo cô gái này đến cống nước cách đó không xa. Còn đồ dùng gồm cặp sách, quần áo,... của nạn nhân được ném vào cống bên cạnh. Lúc rời đi hắn bị 2 nhân viên bảo vệ của trường bắt gặp trong lúc tuần tra, giữ lại xét hỏi nhưng hắn nói dối rồi nhanh chóng trốn khỏi hiện trường.

Nghe kể, hắn sống cách địa điểm gây án chừng 800m, đi bộ vài phút là tới. Trước đó 10 năm, hắn từng bị giam giữ vì hành vi ‘ghẹo’ bé gái 12 tuổi. Rồi năm sau đó hắn cùng nhóm bạn bày mưu lấy chiếc ba lô có chứa ống kính máy ảnh và đèn flash giá trị lớn của một người thợ chụp ảnh trên phố. Vụ việc bị phát hiện và hắn phải ‘bóc lịch’ đến tận 4 năm.

Theo hồ sơ điều tra, hắn từng bị đưa vào danh sách tình nghi liên quan đến vụ án của nữ sinh Lâm Linh nhưng khi cảnh sát tra hỏi thì hắn tỏ ra rất bình tĩnh và không để lộ sơ hở. Thậm chí khi hàng xóm bàn tán câu chuyện hắn không những không lẩn tránh mà đứng nghe rồi góp chuyện. Cùng với việc cảnh sát không tìm ra chứng cứ phạm tội nên hắn thoát khỏi sự nghi ngờ. 6 năm sau khi vụ án xảy ra, hắn và vợ chuyển chỗ ở và bắt đầu cuộc sống mới.

22 năm sau khi bị bắt vì tội lấy tài sản của người khác, hắn sống trong căn hộ nhỏ bằng bộ mặt khác. Hàng xóm và đồng nghiệp đánh giá hắn rất lịch sự, nhiệt tình và biết cách cư xử, hoàn toàn khác với kẻ gây án năm xưa. Có lẽ nếu không vì người thân của hắn phạm tội bị lấy mẫu ADN rồi đối chiếu với kho lưu trữ thì có khi đến cuối đời hắn vẫn sống ngoài vòng pháp luật.

Đến ngày 14/10/2020, hắn bị tuyên hình phạt cao nhất để trả giá cho vụ án năm xưa. 1 năm sau khi tuyên án, bản án được thi hành.

Sợ thật các mẹ ha, đúng là không thể hình dung được một vụ án kéo dài đến hàng chục năm trời mới giải mã ra đuợc. 

hình ảnh


Ảnh trái: Hiện trường vụ án. Ảnh phải: Nơi kẻ thủ ác vứt cặp, sách vở, quần áo và đồ dùng của nạn nhân. Nguồn: VnExpress. 

Từ vụ việc này, mẹ nên chỉ dạy con gái cách phòng tránh và đối diện với kẻ xấu để bảo toàn tính mạng của mình:

- Không nên ở nơi vắng vẻ một mình vì điều này dễ là ‘cơ hội’ cho kẻ xấu hành động.

- Khi đi học hoặc đi chơi, nên về sớm thay vì để trời tối muộn mới về, bởi đó là thời điểm thường xảy ra các sự việc không mong muốn.

- Khi nhận thấy kẻ xấu có dấu hiệu muốn ‘tiếp cận’ mình thay vì phản kháng quyết liệt để chống lại thì nên bình tĩnh để tìm cách đánh lạc hướng và tìm sự hỗ trợ từ người khác.

Mong là từ những vụ việc như thế này, mẹ chỉ dạy con gái kịp thời để tránh khỏi sự nguy hiểm và bảo vệ an toàn cho bản thân.