Anh chàng số nhọ cảm thấy vừa thất vọng, vừa buồn cười vì những nhân vật mình gặp phãi. Đời đâu như mơ.

Nói chung là cũng không riêng gì thời điểm giáp Tết, hầu như giai đoạn nào trong năm cũng khiến những trái tim cô đơn nôn nóng muốn tìm kiếm người yêu. Mà người yêu là điều gì đó cũng lạ lắm, càng kiếm càng ẩn, tới khi bạn mệt rồi, buông xuôi mặc kệ đời thì tự dưng họ ào tới đòi làm quen. Haha, chuyện này gặp nhiều rồi.

Có anh chàng ở Sơn Đông, Trung Quốc cô đơn đã lâu. Nay anh muốn tìm người yêu để Tết này đỡ bị họ hàng hay cha mẹ hỏi chuyện. Thế nên anh mới tìm cách để tìm cô gái của đời, địa điểm anh nghĩ tới là rạp chiếu phim. Mà bản thân anh chắc xem nhiều phim ngôn tình lắm hay sao mà cách anh làm chẳng khác gì.

Chuyện là, anh chàng đến rạp xem phim và đặt chỗ cạnh những ghế đơn đã được ai đó đặt trước. Anh còn chuẩn bị sẵn 2 ly trà sữa để phòng khi gặp đối tượng thích hợp là mời họ uống cùng và làm quen luôn. Anh phấn khởi: “Đánh cược 1 ván, biết đâu tình yêu sẽ tìm tới”.

hình ảnh

Thanh niên đi tìm bạn gái và cái kết... nhọ tới 3 lần. Ảnh Neu cfs

Nói chung là ý tưởng cũng khá lãng mạn, địa điểm, thức uống khá tâm lý. Mọi thứ thì ok rồi, chỉ còn hồi hộp chờ xem đối tượng ngồi kế bên sẽ là ai và liệu có đúng như kế hoạch của anh chàng hay không.

 Lần đầu tiên, kế bên anh chàng không có ai ngồi bởi chiếc ghế đang được bảo trì. lần thứ 2 thì gặp một thanh niên có chung tư tưởng với anh, lần thứ 3 là một bác gái. Ơi là trời, nhìn gương mặt anh chàng hồ hởi lúc bước vào rạp và sự thất vọng liền ngay sau đó của anh mà vừa thấy thương, vừa thấy buồn cười. Cái này gọi là người tính không bằng trời tính nè.

hình ảnh

Anh liên tiếp gặp những nhân vật không như ý muốn. Ảnh Neu cfs

Cư dân mạng chia buồn với anh chàng và cho rằng chiếc áo khoác anh mặc có thể là nguyên nhân khiến anh đen đủi. Lời khuyên lời cho anh là nên đổi áo khác, màu sắc sáng hơn để xem còn bị xui thế này không.

- Bê nguyên mỗi 1 cái áo khoác diễu mỗi lần đi xem phim mà chả đen. Lần sau mặc áo khác đi xem có đổi vận không.

- Ai mượn 3 lần đi đều mặc một áo giống nhau cơ, người ta gọi là dớp ý. Lần đầu mà tạch thì lần sau phải đổi phong thủy sang bộ khác chứ. Haha

- Sao cả 3 lần xem phim a lại mặc 1 cái áo vậy. Phải đổi áo đi chứ mới may mắn.

- 2 ông đến với nhau đi, bớt được 2 tâm hồn cô đơn là đúng bài rồi đó.

- Cũng tốt mà. Không được tình yêu trai gái nam nữ thì được sự yêu quý từ mọi người. Đâu phải cứ tình yêu nam nữ mới khiến cuộc sống vui đâu, còn nhiều thứ tình cảm khác vẫn khiến ta vui mà.

- Năm nhâm dần nên mặc áo lông hổ cũng không thoát ế.

hình ảnh

Lần thứ 2 anh gặp người cùng chung ý định, xu ghê. Ảnh Neu cfs

Có câu “Ngồi yên tình yêu sẽ đến” nhưng ngồi bao lâu thì chẳng ai nói. Bởi vậy mà những thanh niên FA sau thời gian ngồi đợi thì không thể tiếp tục đợi chờ được nữa, phải đứng dậy để tìm một nửa còn lại của đời mình. Thanh niên trên đây cũng vậy, anh ta không thể cứ phó thác cho số phận nên phải vùng dậy tìm bạn gái. Cơ mà xui quá, 3 lần đều thất bại thảm hại thế này chắc anh cũng nản lắm rồi.

Nhưng tình yêu nam nữ không phải là thứ muốn có là được. Gọi là có duyên mới gặp, có nợ mới ở lại cùng nhau. Cho nên nếu ngay thời điểm này bạn vẫn chưa tìm được một nửa của đời mình thì cứ an tâm bình tĩnh sống nha. Hãy làm những gì bạn muốn, học hỏi trau dồi thêm kiến thức bản thân, dành thời gian cho gia đình và chính mình. 

Khi bạn biết yêu thương bản thân, người xung quanh mới yêu thương bạn và ngay cả người ấy cũng vì vậy mà tìm tới. Khi bạn biết yêu thương bản thân, bạn mới biết cách yêu thương bạn trai/bạn gái của mình. Vì vậy, cứ thong thả đi nè, chúng ta ai rồi cũng sẽ có gia đình cả thôi.