Ngày nhận bằng tốt nghiệp cũng là ngày nữ sinh hai tay bế hai con, rạng rỡ khoe hạnh phúc riêng viên mãn.

Cuộc đời sinh viên có lẽ không gì mong ước hơn là được mặc lên người chiếc áo thụng, tay nhận tấm bằng Cử nhân đầy danh giá sau quãng thời gian dài học tập vất vả. Đây cũng là niềm vui lớn của gia đình, cha mẹ vì họ đã nhọc công nuôi con khôn lớn, cho ăn học suốt nhiều năm trời. Bước ra khỏi giảng đường đại học là một bước ngoặt mới trong cuộc đời, có trong tay tấm bằng và vốn kiến thức được đào tạo bài bản, cha mẹ yên tâm rằng các con sẽ có tương lai rộng mở.

Cũng là ngày tốt nghiệp đại học, trong khi bạn bè đồng trang lứa vui vẻ chụp hình bên cha mẹ, gia đình thì cô gái có tên Hoàng Thùy, học đại học tại một trường ở Nghệ An có phần đặc biệt hơn bởi hai tay cô bồng hai bé trai. Vừa nhìn qua, ai cũng nghĩ cô nàng đang bế con của họ hàng, người quen nhưng khi tìm hiểu ra mới biết, thực chất đây chính là con của cô. 

hình ảnh

hình ảnh

Nữ sinh trong ngày tốt nghiệp của mình. Ảnh Vietnamnet

Hoàng Thùy có vẻ ngoài xinh đẹp, dáng vẻ thanh tú dịu dàng. Cô nàng e ấp trong chiếc áo dài trắng, đôi mắt không giấu được sự vui mừng cho ngày mình chính thức kết thúc quãng đời sinh viên. Người thân bạn bè cũng đến chung vui, chụp nhiều hình làm kỷ niệm.

Được biết, Thùy lấy chồng lúc đang học năm 3 đại học. Đến giờ khi tốt nghiệp, cô đã có hai nhóc tì vô cùng đáng yêu và một cuộc sống hôn nhân viên mãn. Đối với nhiều người thì việc kết hôn như thế này là còn quá sớm và chưa thể báo hiếu cha mẹ. Tuy nhiên, một khi duyên nợ đã đến, thấy không thể sống thiếu nhau thì việc kết hôn cũng là điều dễ hiểu.

hình ảnh

hình ảnh

Tuy chỉ mới tốt nghiệp đại học nhưng có nàng đã có 2 nhóc tì dễ thương. Ảnh Vietnamnet

Dân tình để lại bình luận xuýt xoa trước nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng gọn gàng dễ thương của “mẹ bỉm”. Đồng thời, cô nàng vừa chăm con, vừa học hành nghiêm túc thế này cũng rất đáng khen.

Vào năm 2018, cũng có một nữ sinh Bách Khoa Hà Nội có tên Trà My đã ôm con gái nhỏ trong ngày tốt nghiệp của mình. Cô nàng đã viết trên trang cá nhân với những lời lẽ vô cùng xúc động dành cho con: “Mẹ vui vì hôm nay Thỏ được cùng mẹ đi nhận bằng. Còn vui hơn nữa khi được đưa con đi đến những nơi gắn liền với quãng đời sinh viên Bách khoa của mẹ. Mẹ mong con mai sau lớn, cũng trở thành một nữ sinh Bách khoa như mẹ đã từng, con yêu nhé!”.

hình ảnh

Hai mẹ con mặc đồ tốt nghiệp, vui vẻ chụp hình cùng nhau. Ảnh saostar

Cô nàng có mối tình sinh viên với bạn trai, nhưng sau đó cô phát hiện có thai và tổ chức đám cưới mà không có ràng buộc về giấy tờ. Sống chung có nhiều chuyện xảy ra khiến cô gái trẻ về nhà ba mẹ ruột và bắt đầu những ngày tháng ban ngày đi học, ban đêm đi dạy đàn và chờ ngày sinh nở. “Thời điểm đó, lớp mình cũng có nhiều bạn lấy chồng trước mình nên bụng bầu đi học không có nhiều bất tiện”, cô nàng tâm sự.

hình ảnh

Nhờ có thiên thần nhỏ này, Trà My cảm thấy hạnh phúc từng ngày. Ảnh saostar

Đến ngày sinh nở, cô không có chồng ở cạnh nhưng bản thân lại chẳng hề thấy cô đơn vì có ba mẹ túc trực bên ngoài để đón cháu. Không thể nói hết những khó khăn vất vả của một người mẹ đơn thân khi tuổi đời còn quá trẻ, tuy nhiên My đã rất cố gắng để vượt qua hết những điều đó. Khi bên cạnh đã có thiên thần nhỏ quá sức dễ thương lại còn tiếp thêm năng lượng để cô nàng mạnh mẽ, vững tin trong cuộc sống.

Ai cũng muốn chọn sự tốt lành, bình an cho mình nhưng cuộc sống luôn ẩn chứa nhiều điều mới mẻ, bản thân bắt buộc phải chấp nhận và học cách thích nghi. Hãy nhìn về người thân, bố mẹ để hiểu rằng mình phải thực sự cố gắng nhiều như thế nào để xứng đáng với công ơn của họ dành cho. Có con ở tuổi sinh viên, có người hạnh phúc như Hoàng Thùy, có người vất vả như Trà My, nhưng chung quy vẫn là sống hết mình, vươn lên để chinh phục những điều tốt đẹp hơn và là điểm tựa cho những thiên thần nhỏ.

Tuy nhiên, cũng rất nhiều trường hợp không hề dễ dàng và may mắn như hai bạn trên. Thế nên, các bạn trẻ làm gì cũng cần tỉnh táo cân nhắc, biết giữ mình để tránh phạm phải sai lầm đáng tiếc. Khi trong tay có sự nghiệp ổn định, có tiền bạc thì việc kết hôn, sinh con sẽ trở nên thuận lợi hơn nhiều đấy!