Gần đây tôi đọc được bài của một chị nói về quan điểm bố mẹ già có trông cháu giúp các con không, tôi cũng viết một vài ý kiến của mình thế này. Tôi hoàn toàn ủng hộ cách làm của chị ấy, và hiện tại chính bản thân tôi có đến 7 đưa cháu cả của con đẻ lẫn con nuôi, vậy nhưng tôi không trông đứa nào hết.

Trước kia vợ chồng tôi làm ăn buôn bán, vậy nên cũng tích cóp được tiền mua đất cát để dành. Tôi có 3 đứa con đẻ và 2 đứa con nuôi. Ba đứa con ruột dựng vợ gả chồng thì tôi chia cho 3 miếng đất, tụi nó muốn làm nhà, hoặc bán để mua chỗ khác thì tuỳ.

Còn hai đứa con nuôi khi cưới tôi cũng cho mỗi đứa 500 triệu làm vốn, vậy là coi như xong nghĩa vụ làm cha mẹ của chúng tôi với tụi nó.

Ngay từ đầu tôi đều nói với các con:

“Mẹ vất cả cả đời để chăm lo cho các con rồi, giờ đến lúc mẹ nghỉ ngơi. Tụi bay đủ lông đủ cánh rồi thì tự làm mà ăn, chứ đừng có nhờ vả mẹ cái gì”.

Tôi thà cho con 10 triệu 1 tháng chứ không trông cháu, vất vả cả đời rồi giờ phải hưởng thụ

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Các con tôi cũng nhất trí thôi, chẳng đứa nào phản đối cả. Tụi nó đều sống quanh quanh đây chứ không đứa nào lấy chồng lấy vợ ở xa. Vậy nên có việc gì ới cái là cả đàn con về giúp bố mẹ. Vợ chồng tôi vẫn còn khoẻ, nên không sống chung với đứa nào hết. Hai ông bà già thích thì đi du lịch, thăm thú bạn bè đây đó thì tuỳ.

Nhiều lúc các con đưa cháu về nhờ tôi trông, thế nhưng tôi bảo:

“Mẹ không nhận trông đứa nào đâu nhé. Bế 1 buổi cho các con đi đâu thì được nhưng không trông lâu dài”.

Con dâu tôi nó cũng trình bày đủ kiểu là giờ cháu còn bé, gửi trẻ hoặc thuê giúp việc thì không an tâm. Rồi nó bảo:

“Mẹ rảnh rỗi ở nhà có làm gì đâu, trông cháu cho tụi con đi làm rồi mỗi tháng con đưa tiền cho mẹ”.

Tôi bảo luôn:

“Mẹ thiếu gì tiền đâu, các con cứ thuê người chứ mẹ không trông đứa nào cả”.

Tôi nói thế con dâu nó cũng giận đấy, còn đi kể với mọi người là bà nội lười, ở nhà chỉ có chơi không mà chẳng trông cháu, để các con phải thuê người vừa tốn tiền lại không an tâm. Tôi kệ nó muốn nói gì thì nói, tôi thà tháng bỏ ra chục triệu để cho con nó thuê người chăm chứ nhất quyết không bế cháu.

Nhìn cảnh mấy bà hàng xóm thì biết rồi đấy, có bà già còng cả lưng rồi vẫn phải cõng đứa cháu trên lưng. Mà trẻ con thì nó quấy lắm, có đứa còn bậu mãi trên lưng không chịu xuống cơ. Khổ, chúng tôi đã vất vả cả đời rồi, ở cái tuổi này cần phải được nghỉ ngơi hưởng thụ tuổi già. Chứ còn ôm đồm thêm đứa cháu nữa thì có mà hết hơi.

Tuổi già của chúng tôi có bao nhiêu năm đâu, tôi có thể chơi với cháu, nhưng nhất định không nhận trông chúng. Ngày trước tôi một mình nuôi 5 đứa con cả con nuôi lẫn con đẻ có nhờ vả ai đâu, giờ các con sinh cháu ra cũng phải có trách nhiệm nuôi chúng. Chứ cứ cậy có ông bà già ở nhà rồi đùn đẩy cho là không được.

Tôi thà cho con 10 triệu 1 tháng chứ không trông cháu, vất vả cả đời rồi giờ phải hưởng thụ

Ảnh minh họa: Nguồn sundaymore.com