Vợ tôi đúng là nhỏ nhen quá mức mọi người ạ. Tôi đã mua nhà, mua xe cho rồi, cô ấy không phải làm gì ngoài việc chăm 2 đứa con, hưởng thụ cuộc sống thế mà còn không biết điều nữa.

Bọn tôi bằng tuổi nhau, cưới được hơn 10 năm và có 2 con trai. Mặc dù trước kia cũng yêu đương thắm thiết nhưng sống chung từng đó thời gian giờ thì tình cảm cũng nhạt nhòa đi ít nhiều, giờ chỉ sống vì con thôi. Tôi là dân làm ăn, ngày nào cũng phải tính toán làm sao để kiếm được đồng tiền, về nhà lại nhìn thấy khuôn mặt vợ cau có, khó chịu, giọng lúc nào cũng hoạnh họe:

“Nay anh đi đâu, làm gì với ai”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nghe đi nghe lại những câu tra khảo của vợ đến phát ớn lên được. Vậy nên tôi đã có nhân tình. Nếu so sánh thì vợ kém xa cả về trình độ lẫn hình thức. Cô ấy trẻ trung, nhiệt tình, tính cũng vui vẻ nữa nhưng tôi cũng chỉ xác định là vui chơi qua đường thôi chứ không bao giờ ly hôn vợ.

Dù có bồ bên ngoài, tôi vẫn thương yêu vợ con. Mỗi lần mua quà cho vợ đều mua cả phần nhân tình cho công bằng. Thậm chí tôi cũng chọn đồ tốt nhất, đẹp nhất cho vợ. Thế còn gì nữa.

Cô ấy còn bận con nhỏ chưa đi làm, tháng nào tôi cũng cho tiền tiêu thoải mái không phải lo nghĩ gì cả. Năm nay làm ăn được nên tôi mua một căn nhà cho vợ đứng tên chủ sở hữu. Cô ấy thích lắm, cười không ngậm được mồm đi khoe khắp nơi.

Thấy vợ vui và tôi mừng rồi. Mua nhà cho vợ thì cũng phải có quà cho nhân tình thì tôi mới an tâm. Hỏi người yêu thích gì thì cô ấy nhõng nhẽo:

“Em thích con SH từ lâu lắm rồi”.

Tôi cũng chiều lòng đưa vào cửa hàng xe máy, mua luôn con gần trăm triệu. Chẳng hiểu sao vợ tôi lại lần ra được chuyện tôi ngoại tình, còn biết cả việc mới mua xe máy cho bồ nữa.

Hôm sau cô ấy đến tận nhà trọ đánh ghen, còn lấy gạch chọi thẳng vào con xe trắng muốt của người yêu đang dựng ở sân. Tiếc của quá nhưng biết tính vợ lúc đã phát điên lên thì đáng sợ lắm. 

“Anh giỏi rồi, hôm nay tôi hóa vàng cái xe luôn, xem anh có gan bỏ thêm tiền ra mua cho cô ta xe mới nữa không? Anh đã cho được mẹ con tôi cái gì chưa”.

Tôi bảo:

“Ích kỷ vừa thôi. Không phải có nhà cả mấy tỷ đấy à, cái xe máy đáng bao nhiêu mà ghen với chả tuông”.

Tôi càng đứng ra bênh vực bồ thì vợ càng điên lao vào cứ thẳng mặt chồng. Nghĩ lại vẫn thấy hoảng nhưng tôi cố giữ vợ cho người yêu chuồn đi, về nhà dàn xếp sau. Vậy nhưng cô ấy gọi cả hai bên nội ngoại đến nhà nói chuyện. Tôi bị tổng sỉ vả vuốt mặt không kịp. Ông già còn chỉ thẳng mặt:

"Mày không đàng hoàng thì ly hôn cho vợ con đỡ khổ".

Tôi xin lỗi vợ nhưng mặt cô ấy cứ vác lên làm căng đòi ra tòa. Người đâu mà ích kỷ, nhỏ nhen vậy chứ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet