Vẫn bảo “hổ dữ không ăn thịt con”, trên đời này chỉ có bố mẹ đẻ mình mới thương yêu mình nhất. Em từng nghĩ như thế, tin như thế nên mới đẩy bản thân vào cơ sự này.

Em kết hôn năm 2010, thực ra cuộc hôn nhân đấy là do 1 tay mẹ em sắp đặt. Trước đây em yêu người khác nhưng anh ấy nghèo nên mẹ phản đối không cho lấy. Bà bảo:

“Bố mẹ mất tiền nuôi mày ăn học là để gả tấm chồng cho tấm ra món. Mày lấy cái thằng chết cha chết mẹ, trong người không đồng dính túi thì lấy làm gì?”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bà nhiều lần tìm gặp bạn trai em phá đám, xỉ nhục anh ấy không lời nào tả hết nên cuối cùng 2 đứa chọn cách chia tay. Sau đó mẹ nhờ người mai mối cho em với Kiên. Anh ta giàu có, gia đình có điều kiện đúng với ý mẹ nên chỉ sau vài tháng qua lại, Kiên ngỏ lời yêu là bà giục làm đám cưới ngay.

 Có chàng rể giàu mẹ em đắc ý lắm. Tiếc là ở đời tính trước bước không qua. Kiên giàu nhưng là người sống tính toán. Anh ta lấy em về đơn giản chỉ là để có người chăm sóc hầu hạ bố mẹ. Tiền anh ta kiếm được bao nhiêu em không biết, mỗi tháng chỉ đưa có vài triệu chi tiêu. Còn lại em phải phải sống bằng lương của chính mình. Kiên nói giọng kể cả:

“Cô được về làm dâu sống trong nhà rộng cửa cao phải biết yên thân yên phận, đừng bao giờ nghĩ tới việc vơ vét tiền của nhà chồng mang về cho bố mẹ đẻ”.

Cũng vì thế mà mẹ em ấm ức khi con gái lấy chồng giàu mà không nhờ cậy gì được. Có lần bà còn bảo:

“Tưởng bố mẹ thơm lây, đằng này chồng giàu mà ki bo thế, có như không”.

Em đẻ bé đầu lòng tí mất mạng vì băng huyết. Bác sỹ phải cắt bỏ tử cung mới giữ lại mạng sống được cho mẹ nhưng điều đó cũng đồng nghĩa cả đời em không sinh nở thêm được. Khổ nỗi con em lại là gái, nhà chồng không chấp nhận điều đó. Họ liên tục gây sức ép nói em là vô phúc mang lại vận xui cho nhà họ. Vì con em nhẫn nhịn sống qua ngày nhưng sau mẹ đẻ động viên:

“Sống với chồng không có hạnh phúc thì ly hôn về ở với mẹ. Chồng mày giàu, mình chủ động rút lui kèm theo thỏa thuận phải đền bù 1 khoản tiền còn nuôi con thì nó cho ngay”.

Nghe theo bà em quyết định ra tòa. Đúng như lời bà nói, Kiên chia cho em 2 tỷ nuôi con để anh ta lấy vợ mới. Khoản tiền này nhận được em đưa cả cho mẹ cầm. Bà nói bà sẽ mua cho em mảnh đất xây nhà.

Hôm làm thủ tục xong, em bế con về ngoại. Ngờ đâu vừa tới cổng em đã nghe thấy tiếng mẹ nói chuyện với bố:

“Qua tôi mua xong đất rồi. Mảnh đất ấy đứng tên thằng Nam… Ông cấm được để lộ cho con Bình biết. Tôi phải dụ mãi nó mới chịu ly hôn lấy tiền đưa cho mình đó. Nuôi nó bao nhiêu năm gả chồng như không, mình phải nghĩ cách đòi lại công mình. May vớt vát được tí. Ít nhất thì cũng coi như được 1 khoản lo cho con trai sau này”.

Nghe mẹ đẻ nói, em sững người đứng chôn chân tại chỗ. Thật không thể ngờ bà lại gài bẫy cả con gái mình. Cay đắng, em chỉ còn biết ôm con trách mình ngu dại.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet