Trái với nhiều mẹ chồng khác sẽ phản đối ra mặt khi con trai nằng nặc đòi kết hôn với người phụ nữ đã qua một lần đò thì tôi lại thấy bình thường và dễ dàng chấp nhận mối quan hệ này. Cho dù con trai tôi là con một lại tháo vát, giỏi giang. Bản thân nó cũng có công ty riêng đang ăn nên làm ra.

Suốt bao năm nay, con trai tôi chỉ dành thời gian đầu tư cho sự nghiệp mà không quan tâm yêu đương gì. Cho tới một ngày, bỗng nhiên nó dắt 1 cô gái về ra mắt. Dù hình thức cô ấy có phần già hơn con tôi và đã qua 1 đời chồng nhưng tôi vẫn rất mừng.

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn Internet

Bằng linh cảm thì tôi biết cô con dâu tương lai này là phụ nữ rất mạnh mẽ, biết cách quán xuyến gia đình. Người như vậy tôi nghĩ sẽ biết cách đối nhân xử thế với nhà chồng và biết vun vén hạnh phúc. Chẳng thế mà sau buổi ra mắt hôm ấy, thấy tôi cởi mở chẳng chê bai 1 câu, con dâu còn ngạc nhiên hỏi thẳng lúc tôi đang làm bếp:

“Biết cháu hơn tuổi và đã có 1 đời chồng, sao bác vẫn vui vẻ vậy ạ? Bác không sợ người ta cười vì có con dâu là gái nạ dòng à?”

Tôi lập tức bảo:

“Qua 1 lần đò thì sao? Bác thấy người đã từng đổ vỡ sẽ mạnh mẽ, biết sống hơn và trân trọng những gì mình đang có. Chỉ cần 2 đứa hợp nhau và tính chuyện lâu dài, mọi chuyện khác với nhà bác không quan trọng”.

Tôi vừa mới nói vậy mà con bé đã rơm rớm nước mắt xúc động: 

“Bác... bác, cháu cảm ơn bác”

Và tôi đã đánh giá không lầm mọi người ạ. Từ khi con trai tôi chính thức lấy cô gái 1 lần đò ấy về nhà, vợ chồng con biết bảo ban nhau làm ăn. Con dâu tôi rất giỏi marketing nên lên nhiều kế hoạch giúp công ty chồng bán hàng và quảng cáo sản phẩm chạy như tôm tươi. Con bé thông minh, tháo vát từ việc nhà đến việc công ty nó đều làm rất gọn gàng.

Suốt hơn 1 năm qua chính con bé chăm mẹ chồng bị tai nạn giao thông còn hơn cả con đẻ của tôi. Những tháng đầu không đi lại được, ngày nào con dâu cũng lau người, dắt tôi tập vật lý trị liệu, khích lệ tôi tự đi từng bước một. Rồi con mua đủ các loại thực phẩm chứng năng cho tôi uống để hồi phục từ bên trong. Chẳng thế mà nhờ có con dâu chăm từng ly từng tí, tôi đã hồi phục nhanh đến bác sĩ cũng khó tin.

Suốt mấy năm làm dâu, không bao giờ nó to tiếng với bố mẹ chồng mà bỏ công bỏ sức, bỏ tiền ra chăm sóc, vun vén cho nhà chồng bằng cả sự yêu thương và kính trọng. Chẳng những chiếm được tình cảm của vợ chồng tôi mà anh em, họ hàng nhà chồng cũng khen ngợi con dâu tôi hết lời.

Vì thế các bà mẹ chồng ơi, đừng thành kiến với những phụ nữ đã từng trải qua 1 lần đò. Bởi đi qua nỗi đau tột cùng khi ly hôn, các nàng dâu như vậy sẽ rất trân trọng hạnh phúc hiện tại. Những cô gái đó thường hiểu biết hơn, sâu sắc hơn những nàng dâu mới kết hôn lần đầu mọi người ạ.

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn Internet