Kể ra thì mọi người sẽ nói tôi là thằng đàn ông tệ với vợ con, vậy nhưng mọi thứ đều có lý do của nó cả. Đối với tôi giữa bồ với vợ là một cái gì đó trái ngược nhau một trời một vực nên cách đối đãi với mỗi người cũng khác nhau.

Tôi với vợ cưới nhau được hơn chục năm, có hai đứa con đủ nếp lẫn tẻ. Vợ là mối tình đầu nên khi yêu tôi xác định cưới. Tính cô ấy rất hiền lành, giản dị, nấu ăn ngon trên cả tuyệt vời, chăm sóc con cái đâu ra đấy. Cả họ nhà tôi đều yêu quý vợ, chưa ai chê trách điều gì.

Thế nhưng sống với nhau hơn chục năm trời cũng có những cái quen thuộc đến mức nhàm chán. Vợ tôi giao thiệp xã hội kém. Cô ấy làm công chức sáng đi tối về lại lao đầu vào bếp núc con cái nên không giúp được gì cho công việc kinh doanh của chồng.

Tôi có công ty riêng phải ra ngoài giao lưu làm ăn, kí hợp đồng nên chuyện có em này em kia là điều không tránh khỏi. Thú thực là hiện tại tôi đang có nhân tình. Em ấy trẻ hơn tôi chục tuổi, biết cách ăn mặc, trang điểm, đi spa tắm trắng nên mỗi lần ra ngoài cùng bồ thấy mình sang hẳn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Line.me.com

Thỉnh thoảng tôi bảo cô ấy:

“Nay đi gặp khách với anh nhé”.

“Có công gì không mà đi”.

“Đương nhiên rồi, em muốn gì chẳng được”.

Nhờ có người đẹp đi cùng mà công việc của tôi cũng suôn sẻ, thuận lợi hơn. Nhân tình đã đẹp còn rất khéo nịnh. Vì vậy tôi không tiếc tiền bù đắp cho nàng những món quà xứng đáng.

Đợt vừa rồi tôi trúng thầu dự án lớn mà công của bồ cũng không nhỏ nên quyết định mua một con xe hơn tỷ tặng cô ấy. Đi mừng xe mới với bồ xong về nhà cũng hơi ngại ngại với vợ nên tôi ướm lời:

“Em có thích lái ô tô không? Đi học lấy bằng”

“Thôi, em bị tiền đình đi xe ô tô say lắm. Nhà mình anh biết lái là được rồi”.

“Mưa gió đi làm đỡ bị ướt có sướng thân không”.

“Em đi xe máy được rồi”.

Đấy, mình muốn cho vợ cuộc sống sang chảnh nhưng cô ấy không có nhu cầu đành chịu. Thế là tôi đổi cho vợ con xe máy mới. Cô ấy thích lắm, gặp ai cũng khoe là chồng mua tặng. Nhiều lúc thấy vợ hiền lành quá không biết hưởng thụ như bồ cũng tội tội.

Vậy nên dù ra ngoài có nhân tình nhưng tôi chưa bao giờ suy nghĩ sẽ ly hôn. Bồ dù có đẹp, có ngọt ngào đến mấy nhưng chỉ là mối quan hệ tình tiền, trang trí cho mình thuận lợi hơn trong công việc, hoặc giải toả những lúc căng thẳng thôi.

Cuối cùng thì người ở bên cạnh mình vẫn là vợ. Thế nên cô ấy thiệt thòi cái này tôi sẽ bù đắp cho thứ khác. Tôi mua nhà, làm sổ tiết kiệm, đưa tiền tiêu thoải mái. Vợ cũng luôn luôn được làm nóc nhà thế là sướng chán rồi mà tôi cũng đỡ áy náy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Ch3.plus