Yêu Thắng 6 tháng thì tôi dính bầu. Lúc muốn gần gũi, anh dỗ ngon dỗ ngọt bao nhiêu thì khi nghe bạn gái thông báo có bầu Thắng lại bảo:

“Bỏ thai đi, anh chưa sẵn sàng cưới”.

Tôi thuyết phục cỡ nào Thắng cũng không đồng ý. Thương con quá tôi quyết định tới gặp mẹ anh xin bà khuyên con trai. Cũng may mẹ Thắng hiểu chuyện bắt con trai phải chịu trách nhiệm nếu không bà sẽ từ mặt. Như thế anh mới chịu cưới.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Biết Thắng lấy mình gượng ép, tôi vẫn chấp nhận vì đứa con trong bụng. Tôi cũng tin khi con chào đời, chính thức làm cha rồi Thắng sẽ biết sống có trách nhiệm hơn. Ai ngờ suy nghĩ ấy của tôi là quá sai lầm. Thắng vẫn ăn chơi, trăng hoa mây gió bên ngoài. 

“Muốn cưới thì tôi cho cô toại nguyện rồi đó chứ bảo giữ chân tôi, đừng có hòng”.

Nhất là sau khi mẹ mất thì anh ấy càng đổ đốn hơn, ngang nhiên cặp bồ thậm chí còn đưa cả về nhà ngủ những hôm tôi đi công tác hoặc đưa con về ngoại. Nhiều lúc nản quá tôi cũng định ly hôn nhưng nghĩ tới 2 đứa con lại không đành lòng bỏ Thắng vì thực sự tôi rất nghèo, ngoài đồng lương cơ bản 8 triệu/tháng, trong tay chẳng có gì. Nếu ly hôn, không giành được quyền nuôi con tôi sẽ dằn vặt còn nhận nuôi thì xác định luôn các con sẽ chẳng thể có được cuộc sống sung túc. Thế nên cay đắng mấy tôi cũng nhịn.

Hơn năm nay Thắng cặp với 1 ả trẻ măng, kém tôi hơn chục tuổi. Cô ta thực sự đẹp, đến tôi nhìn cũng phải mất vài giây không chớp mắt. Để chiều lòng bồ Thắng gần như mang hết tiền bạc kiếm được để chăm lo. Nghe cô ta tỉ tê, anh về nhất quyết ly hôn vợ, đuổi mẹ con tôi ra đường.

Không khuyên can được chồng, tôi đành chấp nhận bỏ cuộc. Ra tòa anh ta không chia cho vợ bất cứ 1 phần tài sản nào, nhà cửa, xe cộ, đất cát đều là tài sản trước hôn nhân nên tôi không được gì.

Cay đắng tôi bế con tay trắng rời khỏi nhà chồng, thế nhưng vừa đi được 1 đoạn lại bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cô bồ của Thắng. Cô ta nói rằng:

“Chị cứ tìm nơi nào để 3 mẹ con ở tạm, chờ em khoảng chục ngày nữa tất cả tài sản của Thắng sẽ thuộc về chị. Em sẽ cho đời anh ta nát tươm”.

Khi ấy tôi nghe ả nói chẳng hiểu gì, cũng không quan tâm vì dẫu sao tôi với chồng cũng đã ly hôn. Vậy nhưng đúng 10 ngày sau, cô gái đó tới tìm gặp và đưa cho tôi toàn bộ giấy tờ sỏ đỏ cùng hơn tỷ tiền mặt bảo:

“Như lời đã hứa, em giành lại tài sản của Thắng và sẽ sang tên cho chị”.

Tôi ngây người nghe cô gái ấy nói chuyện. Hóa ra cô ấy là em gái của 1 cô bồ trước đây. Anh ta cũng yêu chơi bời, lợi dụng cô ấy tới khi có bầu thì bỏ rơi khiến cô nghĩ quẩn tự vẫn. Chứng kiến chị mình bị phụ tình như thế, cô em hạ quyết tâm tiếp cận Thắng lừa hết tài sản để trả thù.

Vậy là trong cái rủi có cái may, tôi từ tay trắng lại có tất cả. Đúng là sự đời thật khó tin.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com