Nhiều lúc tôi nghĩ, ngày xưa cố gắng chắt chiu nuôi con. Mong chúng lớn lên thì mình cũng nhẹ người. Nhưng thời giờ cái gì cũng quy ra tiền. Thành ra cuộc sống vì đồng tiền mà bị đánh mất giá trị nhiều quá. 

Tôi sinh được 4 đứa con, 2 trai 2 gái. Hiện tại thì đứa nào cũng đã lập gia đình cả rồi. Tụi nó đều ở quanh đây, quây quần bên cạnh bố mẹ. Người ta nhìn vào cứ nghĩ gia đình tôi có phúc, vì dịp nào cũng thấy các con đầy đủ đông vui. Đã thế mỗi khi vợ chồng tôi đau ốm, chúng cũng luôn có mặt chăm sóc. 

Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Con cái của tôi mặc dù có hiếu với bố mẹ nhưng đối với anh em ruột thì lại tị nạnh nhau đủ đường. Vợ chồng tôi có 2 đứa con trai, sau này già cả thì cũng xác định là sẽ ở chung với chúng. Vì thế khi các con đi lấy vợ, tôi cũng ưu ái cho con dâu mỗi đứa 5 chỉ vàng. Con gái thì thiệt thòi hơn một chút và chỉ được 3 chỉ thôi. 

Chuyện này tôi đã từng nói với các con để chúng hiểu và thông cảm cho bố mẹ rồi. Vậy mà hai cô con gái của tôi không phục đâu. Thi thoảng chúng lại bóng gió tị nạnh. Chẳng hạn đợt vừa rồi tôi bị đau chân, bảo gái út đưa đi khám vì bệnh viện tiện đường đi làm của nó. Thế rồi nó đến nhà tôi nhưng lại rút điện thoại gọi cho anh trai:

“Mẹ đau chân thế này mà anh với chị không sang xem sao à? Anh sang mà chở mẹ đi, em chịu thôi. Ai bảo lúc nào mẹ cũng ưu tiên các anh trước, bây giờ cũng phải gọi các anh đầu tiên chứ”.

Tôi giấu 4 đứa con chuyện mình có 3 mảnh đất mặt đường, khai làm gì để chúng tranh nhau

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Vợ chồng tôi ngồi nghe mà ngao ngán. Con mình đẻ ra, nuôi dạy cho như thế rồi. Vậy mà có chút tiền, nó cũng khó chịu và hằn học với anh đấy. Đà này bố mẹ mà chia cái gì nhiều hơn thì nó cạch mặt vợ chồng tôi như chơi.

Mấy năm nay vợ chồng tôi có mua được 3 mảnh đất nhờ vào tiền tiết kiệm và lương hưu lúc về già. Mấy mảnh đất ấy đều là mặt đường, tính ra thì giá trị cũng không nhỏ chút nào. Thế nhưng vợ chồng tôi bàn bạc với nhau rồi, chẳng kể ra cho đứa con nào cả. Đất của mình, mình muốn làm gì cũng được. Còn bây giờ mà nói với các con rằng bố mẹ có của đề dưỡng già. Phải người khác thì không sao, chứ các con tôi có khi lại đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì khổ. 

Mấy hôm trước con trai tôi nó thủ thỉ, bảo ông bà có tiền thì cho nó vay để khởi nghiệp. 3 đứa còn lại cứ nhìn kiểu dò xét để xem bố mẹ có không. Thế là tôi cũng thẳng thừng từ chối luôn. Nuôi con 30 năm trời rồi, bây giờ chẳng lẽ tôi lại phải lo cho con tiếp hay sao?

Thà rằng cứ để nó tự bơi rồi tự rút ra bài học cho mình. Chứ trông chờ vào bố mẹ thì biết đến ngày nào mới thành công. Cũng may là chẳng đứa nào biết chuyện vợ chồng tôi có đất để dành. Nếu không, có lẽ chúng cũng tìm đủ mọi cách để lấy bằng được mất. 

Tôi giấu 4 đứa con chuyện mình có 3 mảnh đất mặt đường, khai làm gì để chúng tranh nhau

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com