Những lời cuối cùng của nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ sập tòa nhà 5 tầng vừa qua khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Mới cách đây mấy ngày bên Hàn vừa xảy ra một vụ sập tòa nhà 5 tầng tội nghiệp lắm ạ, đọc mà vừa cảm thấy sợ vừa thương người bị nạn vô cùng. Thảm họa này xảy ra tại khu vực tái phát triển Hak-dong, Dong-gu, thành phố Gwangju, Hàn Quốc vào chiều ngày 9/6. Tại khu vực này, một tòa nhà 5 tầng đang trong quá trình phá dỡ bỗng bất ngờ đổ sập đè nát chiếc xe bus đang đậu bên dưới khiến 8 người bị thương nặng, 9 người còn lại thì chẳng may không qua khỏi. Tất cả nạn nhân lúc bấy giờ đều có mặt trên chiếc xe bus mang số 54. Nguyên nhân khiến tòa nhà đổ sập hiện vẫn chưa xác định được chính xác và tất cả vẫn còn nằm trong vòng điều tra.

Trong số những người không qua khỏi, có một cậu bé họ Kim đang học năm 2 trung học được xem là nạn nhân nhỏ tuổi nhất. Trả lời News1, bố của nam sinh này không ngừng khóc khi nhớ lại những lời con trai nói với mình qua cuộc gọi cuối cùng trước lúc từ giã cõi đời. Ông chia sẻ, Kim từ nhỏ đã có mơ ước trở thành một nhạc sĩ tài ba, hôm xảy ra vụ việc, cậu lên trường tham gia gặp gỡ một câu lạc bộ âm nhạc, sau đó lên xe bus số 54 để trở về nhà. Trước khi tai nạn thảm khốc bất ngờ xảy ra khoảng 20 phút, khi ngồi trên xe bus Kim đã gọi cho bố: “Con lên xe bus rồi, lát nữa gặp bố ở nhà nhé, con yêu bố”. Lúc này, cả hai cha con không ai ngờ rằng đây chính là cuộc gọi cuối cùng họ có thể nghe được tiếng của nhau.

hình ảnh

hình ảnh

Hiện trường vụ tai nạn

Chia sẻ về cậu con trai bé nhỏ của mình, người cha cho biết con sống rất tình cảm, là con út trong gia đình và luôn được bố mẹ hết sức yêu thương: “Bây giờ đã quá trễ, vợ chồng tôi sẽ không bao giờ có thể vuốt tóc hay nắm bàn tay nhỏ bé ấm áp của con, con trai của tôi đáng yêu nhất khi nó nũng nịu với bố mẹ. Dù luôn bị bố mẹ cằn nhằn chuyện học hằn nhưng nó chả bao giờ khó chịu, lúc nào cũng cười thật tươi. Bố mẹ xin lỗi con, bố mẹ sẽ vẫn mãi yêu con”. Ông kể có lần Kim trở về nhà khi mẹ đi làm về trễ khoảng 30 phút, cậu bé đã vào phòng nằm lì trên giường của mẹ, lúc đó ông vô cùng thắc mắc không biết con trai đang làm gì, chỉ đến khi thằng bé cười tươi trả lời: “Gối với chăn vẫn còn mùi của mẹ đấy bố ơi” ông mới hiểu rằng con trai mình sống tình cảm, yêu thương bố mẹ đến mức nào.

hình ảnh

Khi biết tin tai nạn xảy ra và con trai mình không may mắn đã phải rời bỏ thế gian, người cha đã ngay lập tức đến bệnh viện và ngồi bên cạnh con cả đêm cho đến lúc trời sáng. Trở về nhà, ông cùng vợ tiếp tục ngồi trong phòng con trai với một bầu không khí lạnh lẽo, im ắng tang thương bao trùm. Mỗi lần nhắc đến những kỷ niệm về cậu con trai xấu số, họ đều như không tin vào sự thật, rằng con trai sẽ mãi mãi chẳng bao giờ sống lại, cười đùa bên cạnh mình nữa. Vợ chồng ông Kim cho biết họ muốn giữ lại tất cả những thứ liên quan đến cậu con trai út như một sự an ủi và có nhiều kỷ niệm để nhớ về con mỗi ngày.

Dẫu biết cuộc sống vô thường nhưng chắc chắn không nhiều người có thể thật sự thấu hiểu nỗi đau “đầu bạc tiễn đầu xanh”. Bố mẹ của cậu bé đáng thương trên chắc chắn sẽ phải trải qua một hành trình khó khăn để vượt qua nỗi đau mất con quá thương tâm này. Chẳng ai có thể tin rằng đứa trẻ do mình dứt ruột sinh ra, nuôi lớn từng ngày, đứa trẻ mình luôn dành hết cả tâm huyết, công sức để dạy dỗ bỗng một ngày lại không còn nữa, thật sự chẳng còn nỗi đau nào kinh khủng hơn. Nhưng cuộc sống đúng là chẳng biết trước được điều gì, mong cậu bé được yên nghỉ và bố mẹ của em cũng nhanh chóng vượt qua khoảng thời gian khó khăn này để có thể sống tốt những năm tháng về sau.