Chào con trai yêu quý nhé!


Hôm nay mẹ cảm nhận được bụng mẹ to hơn nhiều rồi đấy, thế là mẹ đi cân thử và thấy mình đã nặng hơn 10kg, đồng nghĩa với việc con trai mẹ đang lớn lên từng ngày. Mẹ vui mừng lắm. Ba tháng đầu mang thai con, mẹ nghén nên chán ăn và không ăn được gì, có thì cũng chỉ ăn rất ít, khiến cho mẹ bị giảm từ đến 5kg. Lúc đó mẹ buồn và lo lắng lắm, sợ con sẽ không có đủ dinh dưỡng để phát triển được. Bây giờ mẹ đã hết nghén, ăn uống ngon hơn, bố mẹ cũng đã nghe được nhịp tim, cảm nhận được những cú đạp của con, đêm nào bố mẹ cũng sờ lên bụng và nói chuyện với con, niềm hạnh phúc này thật kì diệu làm sao.


Còn nhiều điều mẹ rất muốn được nói với con, chờ khi con chào đời mẹ sẽ bên cạnh con từng giai đoạn trưởng thành con nhé! Cả gia đình mình, bố mẹ và ông bà ai cũng mong con trai yêu dấu phát triển ổn định, chào đời bình an, khỏe mạnh. Yêu con nhiều lắm!

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh