Ở giữa Hàn Quốc nhưng anh chàng thuê được căn phòng trọ với giá vô cùng rẻ. Cũng chính vì vậy mà anh gắn bó ở đây rất lâu.

Những ai xa nhà để đi học, đi làm chắc hẳn không lạ gì với cảnh thuê nhà trọ. Đặc biệt là khi qua nước bạn, mọi chi phí đều đắt đỏ từ việc ăn ở, đi lại cho đến mua sắm này nọ. Ăn thì không thể nhịn, các khoản chi khác đôi khi không thể cắt xén được, chỉ có tiền nhà là có thể cân nhắc thuê sao cho hợp với khả năng của mình. Nhưng ở cái nơi đất chật người đông thì muốn thuê phòng rẻ cũng có cái giá của nó.

Đang du học tại Hàn Quốc, có anh chàng tên Quân Pink đăng tải lên trang TikTok của mình để giải đáp những thắc mắc về việc chi phí thuê phòng trọ và sinh hoạt. Cậu bạn này đã làm một chuyến “room tour” giới thiệu về phòng trọ bình dân ở chính nơi anh sống là khu Sang Lim, gần Đại học Daegu.

hình ảnh

Anh chàng khoe căn hộ nhỏ xinh và đầy đủ nội thất. Ảnh chụp màn hình, Doanh nghiệp và Tiếp thị

Quân Pink cho biết, căn phòng anh thuê có giá 2 triệu/tháng, tức là 24 triệu/năm. Tuy hơi nhỏ nhưng một người ở thì cũng gọi là vừa vặn, thoải mái. Giá thuê rẻ nhưng chất lượng thì không hề rẻ một xíu nào. Trong phòng trọ của Quân tương đối đầy đủ nội thất gồm có: giường nệm, máy lạnh, tủ lạnh, lò vi sóng... Mùa đông còn có hệ thống máy sưởi chạy bằng ga.

Ở Hàn Quốc mà có thể thuê được phòng 2 triệu/tháng đầy đủ nội thất là điều mà ở thành phố lớn như Hồ Chí Minh rất khó làm được. Thường thì phòng có giá từ 3 triệu, không nội thất, sạch sẽ chút xíu đã làm người thuê mừng rơi nước mắt. Còn đối với Quân Pink thì khác, bạn khá thoải mái trong căn phòng 2 triệu của mình và gắn bó ở đây khá lâu vì quá ổn định và giá hợp lý.

Cuộc sống nơi xứ người không phải ai cũng có điều kiện thuê nhà đẹp, nhà sang để nghỉ ngơi, thư giãn. Có người đàn ông ở Trung Quốc đã gò ép mình trong phòng trọ mới thuê có giá 350.000 đồng mỗi tháng. Được chỗ nghỉ ngơi như thế này đã làm anh vô cùng vui sướng, thậm chí anh còn mời bạn bè đến ăn mừng tân gia, uống rượu ngon.

hình ảnh

hình ảnh

Người đàn ông rất vui mừng khi thuê được căn phòng cho riêng mình. Ảnh Baidu

Bởi sống giữa nơi đất khách quê người, tìm được một chỗ ngả lưng đâu phải chuyện dễ dàng. Anh có mức thu nhập trung bình nhưng còn phải lo cho cha mẹ ở quê. Chính vì vậy, bản thân anh phải tiêu xài tiết kiệm, tích cóp hết sức mới mong có nhiều tiền gửi về.

Nói căn phòng cho sang chứ thật ra nơi đây nhỏ như một chiếc hộp, người nằm vào không thể tự do trở mình và không thể đi lại thoải mái. Những ai sợ không gian nhỏ hẹp sẽ cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy căn phòng này, nhưng đó lại là tài sản quý giá nhất của người đàn ông.

Ai cũng muốn sống nơi sang trọng, rộng rãi để không chỉ ngả lưng mỗi tối mà đây còn là nơi để thư giãn, tổ chức tiệc tùng cùng bạn bè. Nhưng tài chính không cho phép khiến lực bất tòng tâm, nhu cầu chỉ còn gói gọn trong việc nghỉ lưng sau mỗi giờ làm. Căn phòng của Quân Pink cũng không mấy rộng rãi nhưng bạn biết cách hài hước, biết nhìn vào những điểm tích cực mà chấp nhận. Cuộc sống chỉ thật sự nhẹ nhàng khi người ta biết chấp nhận phải không?