Sáng ra vừa thấy chồng mở cửa vào nhà, vợ tôi ném bay cái chén sượt qua mặt:

“Đêm qua anh ngủ với cô ta phải không, còn yêu nhau thế sao ly hôn làm gì. Thích thì dọn về mà sống với nhau luôn đi. Cút”.

Vợ mới của tôi cứ thế gào khóc ầm ĩ. Bực quá tôi quát lại:

“Cô bỏ cái kiểu ghen tuông vớ vẩn đi. Tôi đã nói rồi, tôi với vợ cũ tuy đã ly hôn nhưng chúng tôi còn có con chung nên phải qua lại là chuyện đương nhiên. Cô đừng có ngồi đó mà ăn nói lung tung”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Cứ thi thoảng tôi lại phải chấn chỉnh tâm lý cho vợ như thế, mệt kinh khủng. Biết thế tôi ở vậy luôn chẳng tái hôn nữa cho giờ mệt mỏi, dở cả đôi đường.

Trước đây tôi với vợ cũ ly hôn là bởi hai đứa có nhiều mâu thuẫn bất đồng. Nhất là quan hệ giữa vợ với mẹ tôi căng thẳng quá, lúc nào cũng xích mích cãi cọ. Chính vợ tôi là người chủ động ra tòa, bản thân tôi không có cách nào xoa dịu được mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu ấy nên đành phải chấp nhận ký đơn. Vợ tôi nhận nuôi con, tôi để lại căn hộ cho mẹ con cô ấy ở và thường xuyên qua lại thăm nom vợ cũ con riêng của mình.

Ly hôn 2 năm thì tôi quyết định tái hôn với vợ mới bây giờ. Tôi cũng nói rõ với cô ấy rằng giữa tôi với vợ cũ tuy đã ra tòa nhưng vẫn còn nhiều mối quan hệ chung như con cái, bạn bè. Thế nhưng vợ tôi thì lúc nào cũng ghen, thi thoảng thấy tôi qua đón vợ cũ đi ăn sinh nhật, đám cưới bạn chung, vợ mới lại than phiền. Cuối tuần tôi dành thời gian đưa vợ cũ, con riêng cắm trại hoặc du lịch đâu đó quanh Hà Nội, vợ mới cũng ghen. Tôi nói bao nhiêu lần cô ấy vẫn không chịu hiểu cứ lồng lộn lên.

Đúng là thi thoảng tới thăm con riêng, tôi với vợ cũ cũng xao lòng chung giường nhưng tôi thấy điều đó cũng chẳng làm sao vì trước đây chúng tôi từng là vợ chồng. Tôi đâu có ngoại tình với người ngoài mà bảo là phản bội vợ. Ấy thế mà vợ mới cứ bù lu bù loa lên nói tôi không ra gì. Tôi chán mặc xác muốn gào khóc gì thì tùy, hơi đâu mà giải thích lắm.

Hôm qua cũng thế, sinh nhật vợ cũ, tôi mời mẹ con cô ấy đi ăn hàng rồi tối về hai đứa qua đêm với nhau. Tôi nói dối vợ mới là phải trực ở công ty, không biết vì sao cô ấy biết. Sáng ra về vừa thấy chồng, vợ mới đã làm loạn nhà lên. Tôi bực quá tát cho 1 cái rồi bảo:

“Cô im đi, đừng có ghen tuông vô cớ như thế. Tôi ngủ với vợ cũ chứ ngủ với ai đâu mà cô lại bảo tôi ngoại tình”.

Cãi nhau với tôi 1 trận, vợ bỏ về ngoại nhưng tôi mặc xác. Cần thì ly hôn, tôi không còn sức mà đi dỗ dành kiểu ghen tuông vớ vẩn ấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết