Nhờ định hướng đúng trong công việc và sự nỗ lực không ngừng để theo đuổi đam mê, sau vài năm gắn bó với công việc móc len, cô gái Việt sinh năm 1992 giờ đã trở thành tác giả sách bán chạy ở Pháp, giúp cô tự chủ tài chính và có cuộc sống tốt nơi xứ người.

Chuyện duyên số của các chị em lấy chồng ngoại dường như được truyền thông và dư luận mạng xã hội gán không ít định kiến. Nào là, lấy chồng Tây vì ham giàu, để đổi đời, để sinh con lai, lấy chồng Tây suốt ngày quanh quẩn chăm con và lo bếp núc... Thế nhưng bản thân tôi nghĩ, ở đâu cũng có người này người kia với nhiều câu chuyện riêng biệt mà khi chính bạn được nghe người trong cuộc chia sẻ thì mới có thể nhận ra và thấu hiểu được.

Như trường hợp của chị Hoàng Thị Ngọc Anh (sinh năm 1992) mà tôi vừa đọc trên trang Vietnamnet sáng nay, chị Ngọc Anh sau khi cùng chồng sang Pháp định cư thì ngoài thời gian chăm chút cho tổ ấm nhỏ, mẹ bỉm vẫn không ngừng nỗ lực tìm kiếm và theo đuổi đam mê của bản thân. Ngoài việc có thêm thu nhập giúp chị tự chủ tài chính, công việc hiện tại còn giúp chị Ngọc Anh nhận được nhiều năng lượng tích cực, cảm thấy cuộc sống mỗi ngày đều rất tốt đẹp dù ở nơi xứ người.

hình ảnhTheo chồng Tây qua Pháp ở, mẹ bỉm nhân lúc con ngủ trưa tìm tòi học móc len, giờ tự chủ tài chính (Ảnh nhân vật cung cấp/ Thanh Niên)

Được biết, chị Hoàng Thị Ngọc Anh sau khi tốt nghiệp Đại học thì kết hôn với một anh chàng người Pháp rồi qua đó định cư. Sau khi sinh em bé, chị tập trung vào chăm con trong năm đầu tiên và cũng nhờ khoảng thời gian này mà Ngọc Anh vô tình biết đến móc len. 

"Trong một lần con gái ngủ trưa, tôi vô tình lướt Instagram thì bị thu hút bởi bức ảnh của một bà mẹ khác chụp con gái đội một chiếc mũ len tự làm vô cùng đáng yêu. Lúc ấy, tôi chỉ có một từ khoá duy nhất là “crochet” (móc len) rồi mua “đồ nghề”, sách vở về để mày mò tìm hiểu", chị Ngọc Anh chia sẻ.

Tuy những sản phẩm đầu tiên còn nhiều vụng về nhưng chị Ngọc Anh vẫn nhận được nhiều lời khen ngọt ngào từ hội chị em người Pháp vốn dĩ rất lịch sự. Đặc biệt, với anh chồng Pháp, dù chỉ là một sở thích nhỏ của vợ nhưng anh lại rất ủng hộ và luôn khuyến khích vợ nên có niềm đam mê trong cuộc sống. Nhờ được ủng hộ mà chỉ sau 6 tháng từ khi biết đến móc len, mẹ bỉm dần nâng cao tay nghề, tự sáng tạo chỗ này chỗ kia, bắt đầu thực hiện những ý tưởng của mình và cho ra mắt nhiều mẫu móc mới lạ, độc đáo.

hình ảnhẢnh nhân vật cung cấp/ Vietnamnet

Sau khi biến thú vui lúc rảnh rỗi thành một công việc nghiêm túc, chị Ngọc Anh đã bắt đầu mơ ước có một ngày sẽ viết được cuốn sách cho riêng mình giống như các tác giả nổi tiếng khác mà cô từng theo dõi. Nhờ có mục tiêu rõ ràng và sau mỗi mẫu móc mới, lượng người theo dõi lại ngày một tăng nên chị lại càng quyết tâm hơn cho ước mơ của mình. Và rồi chỉ sau 10 tháng từ ngày bắt đầu học móc len, mẹ bỉm Việt đã nhận được lời mời viết sách của 2 nhà xuất bản trong niềm vui sướng, hạnh phúc xen lẫn hồi hộp. “Mình không ngờ là mọi thứ đến nhanh như vậy. Lúc ấy tài khoản instagram của mình cũng chỉ có tầm 10.000 người theo dõi (bây giờ con số ấy đã là 134.000) và mới cũng chỉ thiết kế được khoảng 10 mẫu”.

Mình cũng tò mò không hiểu sao nhà xuất bản lại chọn mình, xen lẫn chút lo sợ vì mình biết viết hướng dẫn bán dưới dạng online là một chuyện, nhưng để viết tất cả mọi thứ vào một cuốn sách sao cho khoa học và dễ hiểu nhất, cuốn hút nhất thì không hề đơn giản. Tuy vậy, nếu mình từ chối cơ hội lần này thì không biết đến bao giờ sẽ có cơ hội tiếp theo. Nếu bây giờ mình rụt rè, lo sợ, thì cần bao lâu nữa mình mới đủ tự tin để bắt đầu… Sau một vài ngày đắn đo như thế thì mình quyết định sẽ làm thử, với suy nghĩ là cứ làm đi rồi sẽ học thêm được nhiều thứ nữa", 9X bộc bạch.

hình ảnhChị Ngọc Anh ký tặng bạn đọc trong một buổi giới thiệu sách (Ảnh nhân vật cung cấp/ Vietnamnet)

Sau những nỗ lực, quyết tâm cũng như biết vạch ra những định hướng phù hợp cho bản thân để theo đuổi mơ ước, mẹ Việt hiện tại đã tự tin khẳng định, hiện thu nhập của bản thân đang giúp chị tự chủ tài chính và có cuộc sống tốt ở nước Pháp. Ngoài ra, kể từ khi theo nghiệp móc len, chị Ngọc Anh đã hoàn thành được 2 cuốn sách - một tiếng Anh, một tiếng Pháp - và được dịch ra 6 thứ tiếng khác. Đồng thời, cô cũng có những dự án hợp tác cùng tạp chí, hãng len...

Chị em thấy không? Đâu phải bất kì phụ nữ nào khi làm vợ, làm dâu ngoại quốc thì cuộc sống mỗi ngày cũng chỉ đều quanh quẩn với việc nhà, chăm con rồi mơ mộng một cuộc sống đổi đời sau này đâu. Lấy chồng Tây hay chồng Ta không quan trọng, cốt lõi vẫn là nếu muốn có được một cuộc sống độc lập về tài chính, tích cực ở tinh thần thì chị em phụ nữ vẫn nên tìm cho mình một đam mê trong cuộc sống.

Bởi phụ nữ hiện đại thì mình phải trở nên độc lập về tài chính, chăm chút cho bản thân để lúc nào cũng xinh đẹp, nhưng mà cũng đừng để công việc chi phối quá nhiều mà lơ là chăm lo cho gia đình, chị em nhé!

Theo Vietnamnet