Phản ứng của người chồng khi chứng kiến vợ phải trải qua 34 tiếng đồng hồ đau chuyển dạ đã khiến nhiều người hết sức cảm động.

Đau đẻ đúng là cơn đau những ai từng trải qua rồi thì mới thực sự có thể thấu hiểu và đồng cảm. Trải qua việc bầu bì, sinh nở mới thấy phụ nữ chúng ta vô cùng mạnh mẽ chị em ạ. Tất cả vì con, hy sinh nào cũng sẵn sàng đón nhận. Mà khi sinh nở, nếu gặp đúng một người chồng tuyệt vời, luôn ở bên cạnh sẵn sàng hỗ trợ, chăm sóc vợ thì chắc chắn chị em sẽ cảm thấy được an ủi rất nhiều. Bởi vậy mỗi lần vào bệnh viện sản, thấy anh chồng nào tận tụy chăm vợ em đều rất có cảm tình. Đàn ông phải như thế thì phụ nữ mới đỡ khổ được. Mới đây em cũng xem được câu chuyện về một anh chồng rơi nước mắt khi chứng kiến vợ trải qua 34 tiếng đau đẻ, thật sự dễ thương và cảm thấy ấm lòng vô cùng.  

Câu chuyện xảy ra tại một bệnh viện ở Lan Châu, Cam Túc. Một thai phụ nhập viện khi xuất hiện các cơn đau chuyển dạ, đồng hành cùng cô là người chồng luôn tất bật ở bên cạnh động viên, chăm sóc vợ. Vì là con đầu lòng nên họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc thời gian chuyển dạ có thể sẽ rất lâu, tuy nhiên, phải chịu đau đến tận 34 tiếng thì đúng là chuyện ngoài dự đoán.

Ban đầu, cả hai đều đã thống nhất với nhau lựa chọn phương pháp sinh thường. Đặc biệt là người vợ luôn khẳng định mong muốn sinh thường dù phải chịu đau bao nhiêu cũng được. Thế nhưng hơn một ngày từ sau khi những cơn đau chuyển dạ đầu tiên ập tới, đứa trẻ vẫn chưa có dấu hiệu gì là chịu ra ngoài. Chứng kiến vợ mình phải gồng người chịu những cơn đau, người chồng vô cùng xót xa nhưng không biết phải làm thế nào, chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh làm chỗ dựa cho vợ. Trải qua nhiều cơn đau đớn, thậm chí đã phải dùng đến th uốc giục sinh nhưng cuối cùng bác sĩ cũng ngậm ngùi thông báo phải tiến hành mổ, thời gian chuyển dạ đã quá lâu, nếu vẫn còn tiếp tục thì có thể em bé trong bụng của thai phụ sẽ yếu dần và ảnh hưởng đến tính mạng.

hình ảnh

Người chồng tình cảm khoe ảnh vợ

Nghe đến đây, người vợ không giấu được nỗi thất vọng vì rất muốn sinh thường nhưng cũng đành hết cách. Trải qua hơn 1 ngày phải chịu những cơn đau đẻ thường, giờ lại phải chuẩn bị mổ, nước mắt cô không ngừng rơi, nhưng may mắn là người chồng bên cạnh vẫn không ngừng trấn an vợ. Khi vợ đã được đẩy vào phòng mổ, lúc này người chồng vẫn bần thần ngồi đợi phía trước không rời nửa bước. May mắn sau đó, bác sĩ thông báo sản phụ đã mẹ tròn con vuông. Chính xác khoảng thời gian sinh nở của sản phụ này kéo dài đến tận 34 tiếng đồng hồ, điều này làm cho người chồng không khỏi đau lòng.

hình ảnh

hình ảnhSau đó lại quệt nước mắt vì xót vợ phải một mình chịu đau

Anh cho biết từ lúc nhận tin vui đã phải chứng kiến sự vất vả của vợ khi bầu bí. Giờ đến khi đi sinh, nhìn vợ phải trải qua cả quá trình chịu đau đớn tận hơn 1 ngày, vừa đau sinh thường, vừa đau sinh mổ khiến anh vô cùng day dứt. Cùng là con chung của cả 2 nhưng thực sự chỉ có một mình vợ phải chịu đau đớn vất vả, anh cảm thấy thật sự xấu hổ vì không thể thay vợ gánh vác được gì, chỉ có thể âm thầm ở bên cạnh động viên, chăm sóc vợ mà thôi. Nói xong, người chồng phải lấy tay quệt nước mắt liên tục.

Phụ nữ bầu bì, sinh nở đúng là thực sự quá vất vả. Những ai đã từng “ăn luôn cả combo” đau đẻ sinh thường cộng với sinh mổ như sản phụ này thì có lẽ lại càng thấu hiểu rõ nỗi đau cô ấy phải chịu đựng. Tuy nhiên, thực sự tuyệt vời khi sản phụ có một người chồng vô cùng trách nhiệm, biết thấu hiểu và trân trọng mọi sự nỗ lực, hy sinh của vợ mình. Đôi lúc phụ nữ chỉ cần có thế để được tiếp thêm động lực vượt qua khó khăn và chăm sóc con mình thật tốt.