Màn báo đáp ơn nghĩa của cô gái khiến nam ân nhân "chạy dài".

Người tốt thật sự sẽ giúp đỡ người khác mà không cần báo đáp. Người đàn ông sau đây cũng vậy, vô tình bắt gặp cô gái khốn khổ trên đường, anh chỉ muốn giúp cô có chỗ ăn ở và động viên cô tìm việc làm. Nhưng không ngờ anh được cô báo đáp mà theo cách không mong muốn nên anh đành phải “bỏ chạy”.

Sự việc diễn ra khi anh Dương bắt gặp một cô gái đi lang thang tại bến xe Long Hoa, Thâm Quyến, Trung Quốc. Vì thấy khu vực nguy hiểm mà cô gái chỉ có một mình, anh Dương tiến đến hỏi thăm. Được biết, cô gái này mới 20 tuổi, có tên Tiểu Lệ (ẩn danh) và đến từ Ninh Đức, Phúc Kiến. Thấy cô ngồi một góc, bên cạnh là chiếc vali và nửa chai nước suối. 

hình ảnh

Tiểu Lệ được anh Dương giúp đỡ tận tình. Ảnh nguồn 163

Hỏi thăm thì anh Dương hiểu sơ qua hoàn cảnh của Tiểu Lệ. Cô chia sẻ mình đến Thâm Quyến vài tháng trước và dự định tìm việc làm. Thế nhưng cô bị mất chứng minh thư khi vừa đến nơi nên không kiếm được việc. Ở nơi đất khách quê người, không bạn bè người thân, gia đình đã lâu không còn quan tâm đến cô nữa, Tiểu Lệ với số tiền ít ỏi mang theo đã lang thang trên đường. Bản thân cô chẳng biết mình sẽ đi về đâu. Trong giây phút ngồi tại bến xe, cô bất ngờ được anh Dương giúp đỡ và anh chính là ân nhân của cô từ thời điểm đó.

Anh Dương đưa Tiểu Lệ đi mua thêm vài bộ đồ vì trên người cô đã nặng mùi. Sau đó anh thuê khách sạn cho cô nghỉ ngơi và thay mặt cô đi làm lại giấy tờ tùy thân. Sau 1 tuần, anh Dương lo xong giấy tờ cho Tiểu Lệ và khuyến khích cô nên nhanh chóng tìm việc làm. Bản thân anh không mong sẽ nhận được báo đáp chỉ vì anh thấy hoàn cảnh của cô gái quá khó khăn nên muốn giúp đỡ. 

hình ảnh

Đối tốt với Tiểu Lệ, anh Dương không cần cô báo đáo. Ảnh nguồn 163

Thế nhưng Tiểu Lệ thì khác, cô đã tỏ tình với anh Dương và thừa nhận bản thân đã yêu anh mất rồi dù cô kém anh đến 16 tuổi. Anh Dương hốt hoảng và một mực từ chối, bởi vì bản thân anh chỉ là một người đi giao đồ ăn, thu nhập vừa đủ sống và đặc biệt là anh không có tình cảm với cô gái kém quá nhiều tuổi. Anh không hiểu sao Tiểu Lệ yêu thích mình và anh cố gắng giải thích cho cô hiểu anh chỉ giúp cô vì lòng tốt chứ không hề có ý định gì khác, càng không mong cô trả ơn. 

Tuy vậy, Tiểu Lệ vẫn không từ bỏ hy vọng. Cô nói thẳng với ơn nhân rằng: "Dù sao anh cũng chưa có vợ. Vậy thì anh hãy ở bên em đi!".

Dù anh Dương từ chối thẳng thừng nhưng Tiểu Lệ vẫn rất cuồng nhiệt và bền bỉ theo đuổi. Cô liên tục gửi lời tỏ tình cho ân nhân khiến anh Dương buộc phải chặn số điện thoại và cắt đứt liên lạc với Tiểu Lệ để tránh phiền phức. Nghe nói, sau khi bị từ chối tình cảm, cô nàng đã hiểu được vấn đề nên không còn ảo tưởng về tình yêu với anh nữa và tự đi kiếm việc làm. Nhưng thực hư như thế nào thì chỉ có Tiểu Lệ mới biết rõ.

hình ảnh

Sự tấn công dồn dập của Tiểu Lệ khiến anh Dương "chạy dài". Ảnh nguồn 163

Nói chung trong chuyện này có thể hiểu tình cảm Tiểu Lệ dành cho anh Dương là trong sáng, phát sinh trong quá trình cô được anh giúp đỡ khi khó khăn. Cũng phải, đang cơn khốn đốn mà gặp người tốt giúp đỡ, lại là một thanh niên độc thân tốt bụng thì hỏi mấy ai không rung động. Tuy nhiên, người có lý trí sẽ hiểu sự rung động này chỉ là thoáng chốc và dò xem tính ý đối phương như thế nào mới cho phép tình cảm phát triển. 

Còn Tiểu Lệ, cô thể hiện tình cảm của mình quá rõ ràng mà không có sự cân nhắc kỹ lưỡng đã khiến đối phương bất ngờ, sự tấn công dồn dập làm anh ta hốt hoảng mà tìm cách rời xa. Có lẽ, việc này sẽ là ấn tượng mãi không bao giờ quên được trong cuộc đời anh Dương.