Cùng với con gái đi quãng đường xa như vậy nhưng người mẹ vẫn vô cùng hạnh phúc và chăm sóc con rất nhiệt tình. Hành trình này mang đến nhiều trải nghiệm và cảm giác mới lạ cho hai mẹ con.

Cùng với người thân đi du lịch là điều ít ai làm được. Đơn giản là vì đi với bạn bè sẽ vui hơn, tự do và thoải mái hơn. Còn với gia đình thì đôi khi cảm thấy buồn chán, không có tinh thần khám phá vui vẻ. Nếu được chọn, người ta vẫn muốn đi cùng bạn bè.

Thế nhưng cô gái có tên Lê Thị Phượng (22 tuổi, quê Hà Nội) đã cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Tiên (46 tuổi) đi du dịch khắp nơi bằng xe máy. Cô chở mẹ đến nhiều tỉnh thành trong nước và cô luôn cảm thấy may mắn khi có thể du lịch cùng mẹ. Ban đầu nghe mẹ ngỏ ý đi cùng, Phượng nghĩ mẹ đùa vui nhưng thực chất là không phải. 

hình ảnh

Phượng đưa mẹ đi du lịch cùng mình. Ảnh Vnexpress

Để tham gia đi phượt cùng con, mẹ của Phượng đóng cửa hàng kinh doanh, thu xếp nhiều quần áo đẹp lên đường. Chuyến đi đặc biệt này hồi đầu chỉ có Phượng và bạn bè. Nhưng đến ngày thứ 13, Phượng có thêm mẹ là bạn đồng hành. Qua Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận và hiện là Bình Thuận. Trên các tỉnh thành, những địa điểm cô đều ghé thăm và tận hưởng không khí cũng như những điều đặc biệt nơi đây.

Có mẹ đi cùng, Phượng và các bạn lái xe chậm để giữ an toàn và mẹ không phải lo lắng. Có mẹ đi chung, Phượng rất lo lắng vì sợ thời tiết nắng nóng cộng thêm việc di chuyển xa nhiều ngày làm mẹ mệt. Nhưng mẹ luôn bảo rằng mẹ không sao và còn chăm sóc lại cho Phượng. Cô được gọi dậy sớm, nhắc nhở ăn sáng và trên mọi nẻo đường đều có vòng tay mẹ ấm áp phía sau lưng. "Có mẹ đi cùng thì mình càng có động lực. Thời tiết miền Trung khắc nghiệt như vậy mà mẹ còn luôn vui vẻ, sẵn sàng thì mình càng phải cố gắng hơn", Phượng chia sẻ.

hình ảnh

Hai mẹ con cùng đi phượt khắp mọi iền tổ quốc. Ảnh vnexpress

Với lịch trình di chuyển dày đặt, rời khách sạn từ lúc sáng sớm và có khi 22h mới về đến homestay tiếp theo, dùng bữa trưa lúc 14h nhưng 2 mẹ con Phượng và các bạn cảm thấy vui vẻ. Có những đoạn “thở không ra hơi” vì thời tiết khắc nghiệt nhưng họ vẫn đồng hành cùng nhau, cố gắng chinh phục những cung đường tiếp theo.

Lúc còn đang đi học, Phượng đã bảo lưu tại trường đại học để làm tour, dù bố mẹ có can ngăn vì sợ con gái lái xe nguy hiểm và dở dang việc học nhưng cô biết mình cần phải làm gì. Có tháng cô đi Hà Giang đến 16 lần và không đơn giản là người điều hành, cô còn chia sẻ đam mê khám phá cảnh đẹp, kiến thức văn hóa địa phương với mọi người. 

"Đi phượt cũng là cách tôi đồng hành cùng con. Ngoài tìm hiểu về công việc, đam mê của Phượng thì tôi cũng có cơ hội hiếm có trong đời, ngắm cảnh đẹp đất nước, những nơi trước đây chỉ từng thấy qua truyền hình", bà Tiên nói.

hình ảnh

hình ảnh

Những địa điểm nổi tiếng cô nàng không nỡ bỏ qua. Ảnh vnexpress

Hai mẹ con sẽ đến TP.HCM vài ngày trước khi xuôi về miền Tây. Tổng kinh phí khoảng 30 triệu nhưng đổi lại là sự thú vị không thể tìm được ở nơi nào khác. Du lịch sau dịch là nhu cầu của phần lớn mọi người, nhưng có điều kiện để thực hiện hay không là việc không phải muốn là được. Vì vậy, hai mẹ con Phượng cùng chở nhau khám phá mọi miền tổ quốc bằng xe máy, đi đến đâu là dừng lại nghỉ ngơi, thưởng thức món ngon đặc sản. 

Có đi, mở rộng tầm mắt mới thấy còn quá nhiều thứ tốt đẹp trên đời mà bản thân chưa biết và chưa có dịp để khám phá hết. Nếu bạn ngại sự đổi mới, ngại bước ra khỏi vùng an toàn thì bạn sẽ không bao giờ biết được mình thật sự muốn gì, chưa thể hiểu hết về con người mình đâu mọi người ạ. 

Nguồn tham khảo Vnexpress