Đối với một số người cảm giác khi thất nghiệp giống như là cả thế giới đang sụp đổ trước mắt họ. Tuy nhiên, nếu vấp ngã mà không biết tìm hướng cải thiện và vượt qua bạn chỉ mãi dậm chân tại chỗ trên con đường sự nghiệp của mình.

Hãy tích cực lên, bởi nếu cứ mãi đắm chìm trong nỗi buồn, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội cũng như khả năng tìm được việc mới. Ví như câu chuyện về cô gái thất nghiệp người Nhật Bản sau đây là một minh chứng đầy lạc quan.

hình ảnh

Cô gái làm tự làm thẻ nhân viên dù cho cô đang thất nghiệp (Ảnh: Dân Trí)

Cụ thể, cô gái này vì muốn trải nghiệm cảm giác đi làm đã ăn vận như một quý cô công sở thực thụ và đều đặn đi tàu 2 tiếng mỗi ngày đến công ty bạn trai, khiến dân mạng bất ngờ và thích thú. Cô gái đã chia sẻ về những ngày ăn trưa của mình y như một "mục nhật ký" trên trang Twitter cá nhân.

"Tôi đang thất nghiệp nhưng tôi muốn thử hẹn hò với một anh chàng đang đi làm. Ước muốn của tôi lớn đến nỗi tôi đã mặc bộ đồ thời đại học của mình, bắt một chuyến tàu đi vòng quanh mất 2 giờ đồng hồ chỉ để ăn bữa trưa tự nấu với bạn trai tại nơi làm việc của anh ấy rồi đi về nhà. Tôi đã làm thẻ ra vào tại công ty anh ấy mặc dù tôi đang thất nghiệp", cô gái viết.

Buổi hẹn ăn trưa của cô luôn được lên kế hoạch hoàn hảo vì cô đã tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Cô ăn mặc như một quý cô công sở, mặc áo vest, sơ mi cài cúc và chân váy bó sát. Cô ấy thậm chí còn chuẩn bị một thẻ văn phòng giả để đeo trong buổi hẹn ăn trưa với bạn trai của mình.

hình ảnh

Cô gái mang thức ăn tới bạn trai của mình (Ảnh: Dân Trí)

Rất nhiều người khi biết được câu chuyện của cô gái nói trên đều cảm thấy thích thú và vui vẻ, nhất là với những người cùng cảnh ngộ như cô. Phải nói, vì đại dịch Covid 19, rất nhiều bạn trẻ bỗng đánh mất cơ hội nghề nghiệp của mình, thường thì họ sẽ cảm thấy rất chán nản và mệt mỏi. Họ lo lắng sẽ không kiếm được việc mới, cảm thấy gánh nặng kinh tế thật là đáng sợ.

Tuy nhiên, các chuyên gia tư tâm lý khuyên chúng ta nên nghỉ ngơi, thư giãn và cứ để mọi chuyện diễn ra một cách bình thường. Bạn có thể dành cho mình một chuyến du lịch dã ngoại, đi cafe với bạn bè hay dạo một vòng thành phố chẳng hạn.

Dẫu vậy, quay trở lại với câu chuyện nói trên, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự quan ngại nếu cô nàng ngày nào cũng đóng giả nhân viên công sở đến công ty của bạn trai mình. Thứ nhất, việc này chỉ nên làm cho vui vẻ, cô vẫn nên dành thời gian để tìm việc, đừng đắm chìm quá nhiều cho tình yêu.

Thứ hai, có thể cô đang bị “sốc phản vệ”, bởi khát khao được đi làm quá mãnh liệt, dẫn tới tâm lý mình phải luôn mặc đồng phục, đi giày cao gót, tới văn phòng trụ sở nào đó, lâu dần sẽ sinh hoang tưởng, cần đi khám tâm lý.

hình ảnh

Bữa ăn tình yêu của đôi bạn trẻ (Ảnh: Dân Trí)

Có lẽ cuộc sống thời bây giờ cạnh tranh và khắc nghiệt hơn rất nhiều lần và không phải ai cũng chịu nổi cú sốc khi thất nghiệp. Ví như trước đó, cũng có câu chuyện được lan truyền trên mạng, về chàng trai tên Lus, 27 tuổi, là 1 nhân viên mạng máy tính và truyền thông dữ liệu. Anh chia sẻ câu chuyện của mình như sau:

 "Vào năm ngoái gần ngày kết hôn, tôi bất ngờ nhận được thông báo bị sa thải. Tuần trước công ty còn biểu dương dự án của chúng tôi rất có triển vọng, tạo ra lợi nhuận lớn cho công ty. Ấy thế mà chỉ 1 tuần sau đó, họ gửi trợ cấp cùng 1 nụ cười đầy ẩn ý." Nói là trợ cấp, nhưng thực chất lãnh đạo dùng 3 tháng lương để lịch sự "mời" anh rút khỏi công ty. Điều này chẳng vẻ vang gì, nên Lus không kể với bất kỳ ai.

"Trong thời gian ấy, tôi vẫn ‘đi làm’ như trước, thậm chí đôi khi còn dậy sớm hơn bình thường, đi 8 trạm tàu ​​điện ngầm, dừng lại ở 1 cửa hàng ăn sáng và bắt đầu nộp hồ sơ. Bạn gái làm nghề tự do nên thời gian không cố định, do vậy không thể ở nhà. Nhưng công việc đâu có dễ kiếm. Tôi phải thắt chặt chi tiêu để làm sao trước khi tìm được việc mới vẫn chưa tiêu hết tiền trợ cấp." - Anh tâm sự.

hình ảnh

Hình minh họa (Ảnh: Internet)

May mắn thay, Lus đã tìm được công việc văn phòng sau 2 tháng "vật vờ", tối hôm nhận được thông báo đi làm, anh đã thú nhận mọi chuyện với cô bạn gái. Nhưng cô chỉ nói: "Đáng ra nên đổi việc từ lâu mới đúng, công việc cũ ngày nào cũng tăng ca rất hại sức khỏe."

Khách quan mà nói, 2 tháng "vật vờ" đã cho anh 1 khoảng thời gian độc lập suy nghĩ. Tháng đầu sống trong lo lắng, sang tháng thứ 2 áp lực này giảm xuống và không còn "đói khát" công việc nữa, thay vào đó anh nghĩ xem mình thực sự cần gì.

"Có thể vào 1 ngày nào đó trong tương lai tôi lại bị sa thải, nhưng có người nhà tin tưởng thì không còn sợ gì nữa. Dù có thất nghiệp tập 2 cũng không nên 'giả vờ đi làm', thay vào đó thà dành thời gian cho những người thân yêu của mình sẽ thiết thực hơn." - Chàng trai trẻ bày tỏ.

Suy cho cùng, trong cái rủi bao giờ cũng ẩn chứa nhiều điều may. Khi thất nghiệp xin đừng vội chán nản hay buông bỏ mà cần dũng khí để đối mặt với thực tại. Trước hết hãy nở 1 nụ cười thật tươi, rồi mọi chuyện đâu sẽ vào đó.