Từ một sự cố không mong muốn, cô gái đã tìm được người đàn ông hoàn hảo và đây có thể sẽ là người giúp cô kết thúc quãng đời độc thân. 

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh ở nhiều khu vực vẫn đang diễn biến khó lường và biện pháp phong tỏa được áp dụng thường xuyên để hạn chế tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng. 

Trong cái rủi có cái may, đó là câu chuyện hy hữu của người phụ nữ họ Vương (30 tuổi) khi tìm được bạn trai vì thành phố… phong tỏa. 

hình ảnh

(Ảnh ettoday)

Cụ thể, cách đây không lâu, cô Vương tham gia một hoạt động xem mặt diễn ra trong 1 tuần để tìm kiếm một nửa phù hợp với mình. Cô và người đàn ông được ghép đôi đang tham gia tuần lễ hẹn hò dành cho người độc thân đến ngày thứ 5 thì thành phố có lệnh phong tỏa đột xuất vì xuất hiện biến chủng mới gây nguy hiểm. 

Không còn lựa chọn nào khác, cô Vương đành phải ở lại trong nhà của người đàn ông đang xem mắt. Lúc đầu, cả hai có chút gượng gạo, ngại ngùng vì vẫn chưa quen biết quá nhiều nhưng anh chàng cũng không thể đuổi cô Vương ra ngoài hoặc cô Vương không thể tìm nơi nào khác để ở tạm khi toàn thành phố phong tỏa. 

hình ảnh

(Ảnh ettoday)

Điều đặc biệt là trong quá trình sống chung, cô Vương bất ngờ phát hiện đối phương là một người đàn ông tuyệt vời. Anh chàng biết nấu ăn và nấu rất ngon, mỗi ngày đều trổ tài nấu nướng để đãi cô. 

Ngoài ra, người đàn ông này còn sống gọn gàng, sắp xếp, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp đâu ra đó nên càng khiến cô Vương ưng ý. 

Nhận xét về đối phương, người phụ nữ 30 tuổi cho rằng anh chàng có điểm trừ là cực ít nói, còn lại mọi thứ đều tốt để hẹn hò, thậm chí là tiến xa hơn nếu cả hai hòa hợp. 

hình ảnh

(Ảnh ettoday)

Tuy đang gặp sự cố, phải “ăn nhờ ở đậu” tại nhà của một người mới gặp vài lần nhưng cô Vương cảm thấy thú vị về những phát hiện của mình ở đối phương nên quyết định chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội. 

Đa số bình luận bày tỏ sự thích thú, cũng như gửi lời chúc mừng đến cô gái và hy vọng cô sẽ nhanh chóng “chốt đơn” với chàng trai này. Có bình luận còn cho rằng, chàng trai ít nói có thể vì vẫn còn ngại ngùng nên cần thêm thời gian để “kiểm chứng”. 

hình ảnh

Trong rủi ro mà tìm được chồng quả là chuyện hy hữu và có thể là “duyên tới khó cưỡng được”. Nếu chỉ gặp mặt bình thường, có khi cô Vương lại không thể tường tận biết được đối phương là người hoàn mỹ, giỏi nội trợ, sống gọn gàng thế nào vì trăm nghe không bằng mắt thấy.