Chồng em có cái tính ghen từ khi yêu. Mỗi lần thấy bạn gái cười nói vui vẻ với người khác giới là y như rằng mặt mũi đỏ phừng phừng:

“Tại sao em có bạn trai rồi mà đầu óc vẫn còn tơ tưởng, vui vẻ với đàn ông khác”.

Rồi lão ấy hằn học bảo em không chung thủy, sau đó tuyên bố:

“Nếu em như thế,… không tôn trọng anh thì mình chia tay”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tính ra 3 năm yêu, anh ấy chia tay em đâu có 5, 6 lần như vậy. Em chán chẳng thèm phản ứng vì sau mỗi lời tuyên bố đường ai nấy đi, chỉ vài ngày sau là lão lại chủ động mang hoa, mang quà tới van nài năn nỉ xin lỗi.

Tới khi cưới rồi chồng vẫn chẳng thay đổi, vẫn cứ kiểu phản ứng nhất thời, động giận dỗi vợ lại buông câu:

“Nếu không ở được với nhau thì giải tán”.

Câu ấy trở thành câu cửa miệng, bất hủ của chồng em. Về cơ bản lão cũng là người sống có trách nhiệm với gia đình, làm ra kinh tế, yêu vợ nhưng toàn ghen kiểu trẻ con như thế. Vợ đi làm, một ngày lão ấy gọi điện không biết bao nhiêu lần, thi thoảng buổi trưa còn “đánh úp”, bất ngờ ra cơ quan vợ rủ đi ăn trưa. Em mà vắng mặt là kiểu gì về lão cũng cằn nhằn:

“Nói là đi làm nhưng có thấy ở cơ quan đâu… Lại đi vớ vẩn”.

Biết tính chồng, em bơ không thèm trả lời. Thế là lão cùn lên văng vật:

“Giờ còn khinh lời chồng nữa hả? Nếu thế thì ly hôn đi”.

Mấy lần em cáu quá gắt lại:

“Ly hôn thì ly hôn… anh viết giấy…. tôi ký”.

Tính lão rất trẻ con, ngang lên thì nói liều nhưng vợ căng cái là “nhụt” ngay. Nghe vợ nói thế, lão im tịt, tối về giường kiểu gì của nấn ná, năn nỉ làm lành cho tới khi em cười lại thì lão mới dám yên tâm ngủ. Nói chung bọn em hầu như không bao giờ giận nhau qua đêm. Tức mấy thì tức về giường dỗ dành quấn lấy nhau 1 lúc là mai lại vui vẻ ngay.

Giống như hôm trước em đi gội đầu, bình thường thì chồng hay chở tới quán người quen để gội. Hôm ấy em tự đi, quán quen đóng cửa nên em vào quán bên bạnh, nhân viên gội là nam. Chồng em xem định vị bất ngờ tìm ra, thấy vợ đang được chàng thanh niên trẻ massage mặt cho thế là lão hằm mặt bắt vợ về ngay.

Tới nhà lão gầm lên như hổ nói vợ không ra gì nào là thiếu đứng đắn, có chồng rồi mà để đàn ông sờ mó vào mặt, vào người. Thấy em không nói gì lão lại gào lên bài ca cũ:

“Ly hôn… ly hôn đi… tôi không muốn sống với người vợ như cô”.

Lần này em không nói, chỉ về phòng cầm đơn ly hôn ký sẵn tên rồi đưa chồng bảo:

“Ký đi… Thấy anh có vẻ mong ly hôn lắm, suốt ngày yêu cầu nên tôi viết sẵn rồi. Giờ chỉ ký”.

Lão nhìn lá đơn lập tức im tịt. Đêm về giường lão giở bài cũ mon men làm lành nhưng em đẩy ra. Lão cũng “mặt dầy” lắm, vợ càng đẩy thì càng lao vào tới khi em phải “chịu”, lão mới thôi. Sáng mai tỉnh dậy em hỏi:

“Sao rồi… ký đơn chứ”.

Lão cười đỏ mặt:

“Không, anh yêu vợ nhất… ly hôn là ly hôn thế nào”.

Đấy, lão nhà em trẻ con lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet