Thế là toang một cuộc tình chỉ vì nàng quá trẻ con, còn chàng quá giới hạn chịu đựng. Haizzz kiểu này thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.

Hiện tại nhiều thanh niên FA than thở, không dám về nhà chỉ vì sợ gia đình, bà con hỏi chuyện bồ bịch cưới xin. Trong khi đó những người đã tạm gọi là ổn định khi có người yêu xinh xắn đáng yêu thì lại chia tay bởi vì những chuyện trời ơi đất hỡi. Dẫu biết chia tay là điều không ai mong muốn, nhưng trong một số trường hợp thì cho nhau lối đi riêng vẫn tốt hơn là kéo dài mà chẳng có kết quả.

Như câu chuyện của anh chàng sau đây, 23 Tết vẫn phải chia tay bạn gái là trải nghiệm không thể nào quên. Nhưng có lẽ đầu tóc bị cắt nham nhở mới chính là điều tồi tệ nhất mà anh gặp phải. Cô nàng tự tay cắt tóc anh chỉ vì muốn quay clip Tik tok, quá tức giận nên anh cho nàng một vé ra khỏi cửa không khứ hồi. Dù mọi người có khuyên nhủ thế nào, anh vẫn thông thể thông cảm.

Nguyên văn bài chia sẻ của anh như sau:

“Sắp Tết rồi và tôi thì năm nay sẽ đón tết bằng một quả đầu trọc lốc. Từ sáng đến giờ người nhà, bạn bè, anh em rất nhiều người nhắn tin trách móc tôi vì quan trọng hóa vấn đề, vì nhỏ nhen, không biết đùa, chỉ một chuyện cỏn con mà bỏ người yêu. 

Nhưng tôi cho rằng tôi làm điều ấy là không sai. 

Người yêu tôi kém tôi 5 tuổi, em rất thích Tik tok, ban đầu em chỉ lướt xem nhưng sau đó em cũng đã có một vài chiếc video trên tài khoản nhưng nó không thu hút được nhiều người. 

Trong mắt tôi em ấy là một cô gái dễ thương, tính cách khá trẻ con vì được gia đình chiều chuộng từ nhỏ, em không biết nấu ăn, cũng lười dọn dẹp nhà, những lần ở cùng nhau tôi đều là người nấu ăn cho em và giặt cả quần áo cho em.”

hình ảnh

Bài đăng của anh chàng trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình, Beatvn

hình ảnh

Đoạn chat giữa hai người - cô nàng rối rít xin lỗi còn anh chàng quyết định chia tay (Beatvn)

Yêu một cô gái tính cách trẻ con, anh chàng không tiếc công chiều chuộng. Thế nhưng hành động thái quá sau đây khiến anh không giữ nổi bình tĩnh. Chuyện gì cũng nên có giới hạn của nó:

“Trong lúc tôi ngủ, em cầm chiếc tông đơ và hớt thẳng một đường tóc từ đỉnh đầu tôi cho tới tận gáy để quay video tiktok. Khi tông đơ đi đến gáy thì tôi giật mình tỉnh dậy, em ấy cười phá lên rồi nói em đùa. 

Thậm chí khi tôi không thể bình tĩnh nổi và thét lên sau khi nhìn thấy bộ dạng của mình trong gương, em vẫn cười đùa và up thẳng chiếc video đấy lên tiktok, em nghĩ tôi vẫn sẽ như mọi lần, kiên nhẫn và chiều chuộng bất cứ mọi sở thích, mọi hành động nào của mình. 

Tôi thẳng thừng nói chia tay lập tức, khi em ấy nhận ra vấn đề nghiêm trọng đến mức nào thì mới chịu xóa chiếc video đấy khỏi Tiktok và xóa khỏi điện thoại của mình. Nhưng tôi không đùa, thế là đến giới hạn của tôi rồi. 

Có thể mọi người sẽ nói tôi quá cứng nhắc, dù sao cũng chỉ là một trò đùa nhưng tôi nghĩ đến việc tôn trọng nhau cũng không thể, lấy tình cảm ra để đùa cợt thì sau này chẳng có việc gì là em không thể làm. 

Tôi có thể chấp nhận nhiều thứ, nhưng riêng chuyện này thì không.”

hình ảnh

Ảnh minh họa, thaihitz , game8.vn

Thật ra, không riêng anh chàng này mà có lẽ bất kỳ ai khi bị trêu chọc như vậy sẽ khó giữ được bình tĩnh. Nhất là khi người ta đã nhẫn nhịn trong thời gian dài, chuyện gì cũng bỏ qua nhưng mang cả đầu tóc ra giỡn hớt thì đúng là không thể chấp nhận nổi. 

Cánh mày râu đồng cảm sâu sắc với anh chàng và hy vọng anh sẽ đưa thông tin bạn nữ để họ còn tránh. Còn phái đẹp thì cho rằng mình không nghiện Tik tok, không sống ảo, biết điều hiểu chuyện nên rất mong sẽ tìm được người yêu giàu sức chịu đựng như anh chàng này:

- Chia tay là hợp lý rồi nhưng cũng nên đưa info để các anh em khác còn né ra chứ. Không dăm tháng nữa lại có 1 bài tương tự thế này.

- Mấy người chỉ quan trọng cảm xúc với lợi ích bản thân thì nên lướt. Nếu tôn trọng thì đã không hành động như vậy.

- Mấy nàng thế này thì các anh yêu, còn biết điều như tôi thì ế 5 năm rồi, công bằng ở đâu?

- Là đàn ông thì ông phải biết khoan dung, độ lượng chứ. Ông mà chia tay thế này ngoài kia bao nhiêu anh em phải sống trong lo sợ đấy.

- Tết nhất có mỗi cái đầu tóc còn đi chúc Tết họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp. Nó cho 1 đường chia đôi cuộc tình thế này. Tôi là con gái tôi cũng ủng hộ dứt khoát cho rồi.

- Cái gì cũng không biết được thêm cả không biết điều luôn sợ thật quả người yêu thế này. Mình cái gì cũng không biết, được mỗi cái biết điều thì lại không ai yêu. Các ông giờ gu lạ nhỉ?

- Riêng đọc đến cái đoạn tính trẻ con lười, không biết nấu ăn là đã thấy chẳng có cái gì mà phải tiếc ở đây nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa, akerufeed

Năm hết Tết đến, đâu chỉ riêng chị em phụ nữ biết làm đẹp chưng diện cho bản thân mà ngay cả các anh nam cũng rất chú trọng bề ngoài. Ra tiệm cắt tóc lỡ xấu thì chủ tiệm còn sửa lại được kèm theo lời xin lỗi, đền bù. Còn ở nhà, bạn gái tự tiện đẩy cả luống từ trước ra sau khiến quả đầu chẻ thành 2 mái thì nhìn vừa tức, vừa thấy bản thân bị coi thường mà còn vừa thấy buồn cười.

Hiện tại bài đăng của anh chàng vẫn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng và chẳng ai thấy tiếc khi anh chia tay cô bạn gái kia. Thà như thế này lại tốt hơn là chịu đựng nhau để mỗi ngày trôi qua luôn thấy nặng nề áp lực. Ở đời cái gì không phù hợp thì có thể ráng, nhưng người yêu/vợ chồng không phù hợp với mình thì sống với nhau càng lâu chỉ thêm mệt mỏi.