Tết trong mắt con đơn giản lắm, Tết là được ăn kẹo bánh thoả thích, được mọi người lì xì thích thú, được vui chơi thoả thích,,thậm chí Tết trong mắt con chỉ là lúc mà con được mẹ mua thêm quẩn áo mới mà thôi, được xúng xính áo dài cùng mẹ đến chùa, cầu nguyện cho một năm mới bình an, may mắn. Tết cổ truyền mang lại một ý nghĩa sâu sắc và thiêng liêng như vậy đó,  mang đậm bản sắc dân tộc. Là người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất hình chữ S thân thương , ba mẹ luôn dạy và hướng cho con trai hiểu được giá trị của ngày Tết dân tộc. Để con  dần thấm đượm hình bóng quê hương. Tuy không làm được gì to tát nhưng những việc  làm  đơn giản  xuất phát từ truyền thống dân tộc ,chúng ta sẽ luôn  cảm thấy rất vui và hạnh phúc hơn mỗi dịp Tết đến Xuân về .

Một mùa xuân yêu thương nữa lại về. Trong nhà, ngoài ngõ đang hân hoan nô nức chuẩn bị đón Tết, mua sắm bánh mứt hạt dưa, rồi chuẩn bị làm củ kiệu, dưa món để ăn những ngày Tết đến nữa.

hình ảnh
hình ảnh