Mặc kệ chủ nhà làm gì, 3 người vẫn ngồi một chỗ ôm bảng đòi nợ.

Từ xưa đến nay, việc trả nợ trước Tết là điều mà chủ nợ và con nợ đều mong muốn. Thanh toán xong hết nợ nần cho nhẹ nhàng đầu óc, khởi đầu một năm mới thảnh thơi và suôn sẻ để cả năm ngập tràn may mắn. Còn nợ là còn buồn phiền, chắc hẳn chẳng ai muốn đem điều này sang năm mới đâu.

Trên mạng xã hội xuất hiện một nhóm 3 người mặc đồ kín mít từ đầu tới chân, họ im lặng và tập trung cầm tấm bảng ghi 3 chữ thật to: TRẢ NỢ ĐI. Không biết họ ngồi đây từ bao giờ nhưng một người phụ nữ trong nhà đang tưới nước ra mà họ vẫn không phản ứng lại. 

hình ảnh

Nhóm người ngồi im dù có chuyện gì xảy ra. Ảnh Vietgiaitri

Theo quan sát thấy, ngôi nhà có 3 người ngồi trước cửa là công ty chuyên cung cấp gạch, sơn, thiết bị vệ sinh. Do đoạn clip quá ngắn và không nói rõ nội dung nên không biết chính xác sự việc là gì. Nhưng cư dân mạng suy đoán rằng:

- Một là: Có thể chủ nhà thiếu nợ nhóm người này mà lâu ngày không trả nên chủ nợ đem người tới cùng nhau ngồi trước cửa. Vì Tết đến rồi, chủ nợ nào cũng muốn thu hồi tiền về chứ chẳng ai muốn dây dưa qua năm. Nếu gặp con nợ dai dẳng không chịu trả thì chẳng còn cách nào khác là chơi lầy thế này thôi.

- Hai là: Nhóm người trên chỉ dàn cảnh quay clip cho vui để thể hiện nỗi khổ của chủ nợ khi Tết đến xuân về mà tiền của mình thì chẳng thấy. Mấy nay chủ đề đòi nợ Tết bỗng nhận được sự quan tâm nên rất có thể họ dựa vào đây để làm chút gì đó vui vui thu hút sự chú ý.

Nhớ cách đây không lâu có trường hợp một nam thanh niên mặc áo mưa, đội nón “ăn xin” đứng trước một ngôi nhà khang trang. Trên ngực, người này mang tấm bảng “Xin anh T. trả tiền cho em”. Dù chưa biết thực hư như thế nào nhưng cứ cận Tết, những hình ảnh này lại xuất hiện làm xôn xao cộng đồng mạng. Người thiếu nợ thì nơm nớp lo không biết khi nào mình bị gọi tên. Còn chủ nợ thì mất ăn mất ngủ vì đòi hoài con nợ chẳng chịu trả tiền.

hình ảnh

Thanh niên vác bảng đòi nợ, đầu tư thêm mâm trái cây. Ảnh Vietgiaitri

Năm hết Tết đến, tâm lý chung ai cũng muốn dọn dẹp hết những điều xui rủi của năm cũ, nợ nần trả xong hết cho nhẹ nhàng. Nhưng năm nay dịch bệnh kéo dài, nhiều người đã nợ càng thêm nợ. Còn chủ nợ cũng chẳng sung sướng gì hơn khi trót cho mượn rồi giờ không đòi được, làm căng thẳng cũng chẳng ích lợi gì. Ai cũng có nỗi khổ tâm riêng.

hình ảnh

Một chủ nợ khác cũng cố đòi lại tiền của mình. Ảnh Công an nhân dân, Phụ nữ online

Nhưng nếu không thể trả được thì hãy lựa lời nói với nhau sao cho đàng hoàng, tránh mích lòng đôi bên. Người sẵn sàng cho ta mượn tiền lúc khó khăn dù sao cũng là người ơn, đừng vịn vào lý do gì mà làm họ phật lòng. Đời này ai chẳng có lần mắc nợ, vấn đề là có ai chìa tay ra cứu giúp và cách chúng ta đáp lại ơn nghĩa đó như thế nào cho trọn vẹn.