Sau hơn một năm được ghép đôi ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò", cặp đôi Cao Bun - Thùy Dung đã chính thức về chung một nhà.

Khán giả ruột của chương trình “Bạn muốn hẹn hò” chắc hẳn còn nhớ cặp đôi nàng kế toán Lê Thùy Dung (29 tuổi, Vũng Tàu) và chàng thượng úy không quân Nguyễn Cao Bun (31 tuổi, Đồng Nai) - cặp đôi từng để lại nhiều ấn tượng đẹp với khán giả bởi sự hòa hợp từ quan điểm yêu, tính cách, đến cả ngoại hình. Có lẽ vì sự "hợp rơ" này mà chị Dung và anh Bun đã nhanh chóng có một cái kết thật đẹp sau một năm được se duyên từ show hẹn hò, cả hai chính thức về chung một nhà vào đầu tháng 6/2022.

hình ảnhSợ "dị nghị" khi đến show hẹn hò, nàng Vũng Tàu cưới được chồng thượng úy "chuẩn 10" (Ảnh: Thanh Niên)

Chia sẻ về mối nhân duyên với chàng thượng úy không quân, chị Dung cho biết bản thân chưa từng nghĩ sẽ cần phải đến "Bạn muốn hẹn hò" để tìm người yêu vì sợ hàng xóm, người quen dị nghị. Nhưng khi được em gái đăng ký giúp, nàng kế toán mới hạ quyết tâm tham gia. Tuy vậy, vì ảnh hưởng dịch bệnh mà lịch quay bị hủy đến tận 2 lần. Lần 3 mới được tham gia, khi chương trình ghép đôi chị với anh Cao Bun, sự hòa hợp từ quan điểm yêu, tính cách đã trở thành động lực để cả hai cho nhau cơ hội để tìm hiểu sâu hơn, và rồi cũng nhau đi đến một "happy ending" như hiện tại.

Bạn Muốn Hẹn Hò?: Màn cầu hôn bá đạo của thượng úy không quân và cái kết bất ngờ - Hình 2Anh Bun và chị Dung là cặp đôi được mai mối tại tập 677 của chương trình "Bạn muốn hẹn hò" (Ảnh: Thanh Niên)

Được biết sau khi bấm nút hẹn hò, vì khoảng cách địa lý khá xa nên cặp đôi mãi đến một tuần sau đó mới có buổi hẹn đầu tiên. Chị Dung cho biết thêm, ngay từ buổi đầu anh Bun ghé thăm gia đình, sự điềm đạm, chất phác của chàng lính trẻ đã nhanh chóng "ghi điểm" trong mắt phụ huynh. Công việc tuy bận rộn nhưng cứ hễ đến cuối tuần là anh lại tranh thủ chạy đến Vũng Tàu để gặp bạn gái. Giờ về chung nhà, vợ chồng son vẫn thường xuyên xa cách vì anh Bun phải trực tại đơn vị, cắm trại dài ngày không về hoặc xa nhà đột xuất để chấp hành nhiệm vụ.

"Sinh ra trong gia đình có bố là quân nhân nên mình cũng phần nào thấu hiểu và thông cảm cho công việc của chồng. Mình không cảm thấy tủi thân hay cô đơn gì đâu. Ngày nào mình và chồng cũng gọi điện, nhắn tin cho nhau, từ lúc mới quen đến giờ vẫn thế. Khi nào anh ấy đi làm thì mình ở với bố mẹ, anh ấy về thì hai đứa lại ở chung. Bố mình thì như tìm được đồng minh vậy, nhiều khi cưng con rể còn hơn cưng mình nữa”, nữ kế toán chia sẻ.

hình ảnhCả hai chính thức về chung một nhà sau hơn 1 năm yêu nhau (Ảnh: Thanh Niên)

Thời gian tìm hiểu trên chương trình tuy ngắn ngủi, nhưng vẫn đủ để anh Cao Bun và chị Thùy Dung nhen nhóm những cảm xúc rung động đầu tiên với đối phương và đi đến một cái kết viên mãn quá, độc giả nhỉ? Hy vọng trong thời gian tới, đôi vợ chồng son sẽ sớm sinh quý tử và xây dựng tổ ấm hạnh phúc, bền lâu.

Theo Thanh Niên