Sinh viên không nhờ được ai trông con nhỏ phải xin nghỉ vài tiết ở nhà với con, ai ngờ giáo sư nhất quyết không cho.

Đi học đại học mang theo con nhỏ lên lớp là một cảm giác như thế nào? Có chị từng kể xưa đi học năm cuối, lúc đó con mới 1 tuổi không ai trông, phải bế cả con lên lớp học cùng mẹ. Cũng may, thầy cô lúc đó cũng dễ, các bạn cũng thông cảm, còn thay nhau bế con, cho con đồ ăn. Con thì ngồi im ở góc cuối lớp, nằm ngủ luôn ở đó, thấy mà thương.

Mới đây, có một sinh viên nước ngoài cũng có kể lại chuyện mang con lên lớp. Trước đó, sinh viên xin nghỉ học chăm con nhỏ nhưng giáo sư đứng lớp không cho. Không ngờ, diễn biến câu chuyện sau đó theo một chiều hướng chính nữ sinh cũng không ngờ, chỉ thấy thật sự biết ơn thầy vì đã can ngăn, không cho mình nghỉ học.

hình ảnh

Ảnh: atlantablackstar

Đây là câu chuyện về cách giáo sư đại học Lincoln chấp nhận ôm một đứa bé trong giờ học đã thay đổi cuộc đời của một sinh viên 21 tuổi. Nhờ vậy, người mẹ trẻ đồng thời cũng là sinh viên đã có thể lên lớp, chép bài và không bị mất buổi học nào.

Sự việc được chính người trong cuộc kể lại, là Imani Lamarr, sinh viên năm cuối của trường đại học Lincoln, Pennsylvania, Mỹ. Nữ sinh đã không thể nào quên được tình huống phải xin nghỉ học chăm con nhỏ và bị giáo sự từ chối thẳng thừng là “không”.

2 năm trước, Imani Lamarr theo học khoa Khoa học Y tế, giảng viên là Tiến sĩ Aqeel Dix. Thời điểm đó em sinh viên vừa quay trở lại trường học sau khi nghỉ một học kỳ để sinh con. Quãng thời gian đó thực sự quá khó khăn vì em bé bị sinh non, phải nằm nhiều tháng trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh. Mỗi ngày, Imani Lamarr đều phải đến bệnh viện chăm con.

hình ảnh

Đứa con sinh thiếu tháng của nữ sinh. Ảnh: Imani Lamarr

Sau khi mọi chuyện ổn hơn, Imani Lamarr quay trở lại trường học thì một tình huống lại xảy ra. Trong một lần, do không tìm được người trông trẻ, Imani Lamarr xin thầy Aqeel Dix cho cô được nghỉ một số tiết để ở nhà giữ con. Nhưng câu trả lời của thầy là không.

Lúc đó nữ sinh đứng nhìn thầy trân trân vì không nghĩ thầy tuyệt tình như vậy. Tuy nhiên những lời của thầy sau đó khiến em sinh viên cảm động: “Tôi sẽ không để một học sinh nào của mình nghỉ học chỉ vì không có người trông con. Đó không phải là lựa chọn của tôi”. Cuối cùng, thầy bảo nữ sinh đưa con trai cùng đến trường.

Lamarr đã dè dặt khi đưa con đến lớp vì lo rằng con có thể làm xao nhãng các sinh viên khác trong giờ học. Nhưng mọi lo lắng đã được giải quyết, điều không ngờ là thầy giáo sẵn sàng làm bảo mẫu miễn phí.

Thầy ôm đứa trẻ, vừa giảng bài, vừa bế đứa trẻ hướng về phía mẹ để con không khóc. Cuối cùng, Lamarr đã có thể yên tâm học hết các tiết học và viết bài đầy đủ.

hình ảnh

Thầy giáo trở thành bảo mẫu để nữ sinh yên tâm ngồi học. Ảnh: 6abc

Với nữ sinh Lamarr đây là điều cực kỳ ý nghĩa, em cảm thấy được quan tâm. Lamarr hiện còn vài tháng nữa là tốt nghiệp và con của em ấy hiện đã được 2 tuổi. Em thật sự cảm thấy đúng đắn khi chọn học trường này và gặp được thầy giáo đáng mến.

Riêng với vị giáo sư, anh cho biết mình không ngại giúp đỡ học sinh của mình ở bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào họ cần. Thầy thấy thấu hiểu hoàn cảnh của những ông bố bà mẹ đơn thân. Có quá nhiều thứ họ phải tự lo. Thật khó cho một người vừa phải chăm sóc con nhỏ, vừa phải cố gắng đi học và thành đạt.

Câu chuyện này đã khiến nhiều người cảm động vì quyết định và hành động của thầy giáo sau khi không cho sinh viên xin nghỉ. Giáo sư Aqeel Dix được khen ngợi là “người thầy của năm”, hình ảnh thầy ôm đứa trẻ lên bục giảng bài được nhiều người yêu thích.