Liệt kê chi tiết những thứ cần mang lên thành phố, dân tình cho rằng phải huy động xe tải mới chở hết.

Kỳ thi căng thẳng đã qua, kết quả cũng đã có, ai đậu đại học, cao đẳng hay không đều có kế hoạch để bước tiếp trên con đường của mình. Các tân sinh viên giờ đây đang náo nức chờ ngày lên thành phố nhập học, bước vào giảng đường với nhiều thứ mới mẻ. Đặc biệt là khi rời xa gia đình đến vùng đất khác, các bạn trẻ không tránh được sự lo lắng vì không biết có những chong gai hay bất ngờ nào đang chờ đón mình.

Một cô gái trẻ cũng vì sắp lên thành phố nhập học mà tất bật chuẩn bị những thứ cần thiết để mang theo. Nhìn vào đống đồ dùng mà cô liệt kê, cư dân mạng cho rằng chỉ có thể chở bằng xe tải mới hết.

Cụ thể, nữ sinh đã liệt kê những thứ cần đem theo bao gồm: chăn, ga, gối, đệm, chiếu, màn, kem đánh răng, bàn chải, dầu gội và xả, xà bông, sữa tắm, khăn tắm và khăn mặt, cốc súc miệng, thau rửa và bàn chải giặt giũ… Ngoài ra, mục bếp núc còn có: nồi cơm điện, ấm đun nước đến nồi niêu xoong chảo, bát đĩa, thớt, hộp đựng gia vị,...

hình ảnh

hình ảnh

Những thứ cô gái muốn đem lên thành phố. Ảnh Vietnamnet

Nhìn mớ đồ đạc liệt kê, mọi người bàn tán rôm rả và bài đăng nhanh chóng nhận được hơn 15 nghìn lượt tương tác, bình luận. Là những người từng lên thành phố học tập, nhiều cư dân mạng cho rằng họ không mua nhiều đồ như thế này mà chỉ mang theo quần áo hoặc những thứ quá cấp thiết như nồi niêu, bếp gas. Còn lại thì từ từ bổ sung sau để tránh việc mang vác cồng kềnh, đôi khi không có chỗ để hoặc mất cắp, thất lạc thì lại phiền phức.

- Sắm sửa còn nhiều hơn tôi mua đồ khi về nhà chồng nữa.

- Chắc phải thuê xe tải chở lên thành phố mới hết đám đồ này.

- Ngày xưa tôi đi học thì chỉ xách mỗi vali quần áo, còn lại là đem tiền lên sắm dần. Chứ tha từ quê lên thế này thì lỉnh kỉnh lắm.

- Nhớ hồi ngày xưa nhập học, mẹ sắm cho cái tủ sắt, trong đựng 5 bộ quần áo. Hồi đó cứ phải sắm tủ sắt cơ!

hình ảnh

Ảnh minh họa, guu.vn, baoxaydung.com.vn

Có thể thấy, việc rời xa gia đình đến một nơi ở mới lúc nào cũng là nỗi lo lắng không yên trong lòng mỗi người, đặc biệt là những bậc phụ huynh. Tuổi trẻ chúng ta không suy nghĩ nhiều, sang chỗ khác sinh sống thì hồ hởi vui vẻ, thậm chí là trông ngóng đến ngày được đi. Ấy vậy nhưng bố mẹ thì khác. Suốt bao năm nuôi con, giờ đây biết rời xa gia đình sang một thành phố mới để học tập và bắt đầu sự nghiệp thì chẳng có bố mẹ nào cảm thấy yên tâm.

Vì muốn con cái không phải thiếu thốn hay sống khổ sở nơi xứ người, họ đã phải ngày đêm lo lắng mua thứ này, dành dụm thứ nọ để gói ghém cho con. Dẫu biết ở nơi ấy vẫn mua được, nhưng vì tâm lý lo lắng mà trái ớt trái cà, bếp gas cái chén vẫn nhất định cho con mang theo. Dẫu có phải mang vác cồng kềnh thế nào, miễn con được đủ đầy là bố mẹ cảm thấy yên tâm.

Vì vậy, những thứ cô gái liệt kê trong danh sách trên đây tuy là không thật sự cần thiết vì chúng dễ dàng mua được ở bất kỳ đâu, nhưng có lẽ là ý kiến đóng góp của bố mẹ muốn sắm soạn cho con gái đầy đủ nhất. Rồi đây là những lần còng lưng gánh nặng làm việc để lo trang trải học phí, tiền ăn uống sinh hoạt cho con. Hy vọng, các bạn trẻ xa quê sẽ hiểu và thương cho nỗi vất vả của bố mẹ mà cố gắng học tập thật tốt, không phụ công sinh thành và dưỡng dục.