Những sản phẩm nhà trồng của vợ chồng chị Tú Anh làm bao người trầm trồ vì kích thước lớn, cân nặng vượt trội hơn hẳn các sản phẩm khác.

Bỏ phố về vườn sống cuộc đời thanh thản, an nhiên ắt hẳn là mong muốn của rất nhiều người. Nhưng mấy ai có thể thực hiện được khi áp lực cơm áo gạo tiền còn đè nặng trên vai. Đặc biệt là những gia đình trẻ, con cái đang tuổi ăn tuổi lớn thì bắt buộc cha mẹ phải cố gắng làm việc đảm bảo kinh tế để lo cho các con. Còn việc bỏ phố về quê phải gác lại đợi ngày nghỉ hưu.

Nhưng vợ chồng chị Tú Anh đã sớm làm được điều đó. Giữa miền đất Tây Úc khô cằn nhiều nắng, vợ chồng chị đã dựng nhà, lập vườn, trồng nên những thực phẩm ngon lành, an toàn cho sức khỏe. Tuy nhiên, để có được mảnh vườn tươi tốt ngập tràn rau của và hoa trái như thế này là điều không hề dễ dàng.

Chị Tú Anh tên đầy đủ là Hoàng Tú Anh, sinh năm 1989, quê Nghệ An. Chị Sang Úc học Thạc sĩ rồi lấy chồng sinh con định cư ở đây. Vốn là cô gái có ít kinh nghiệm trồng trọt, chị đã vài lần thất bại trong công cuộc khai phá mảnh vườn khô cằn rộng 1.000m2 ở Úc: "Giai đoạn đầu, mình trồng cây nào chết cây đấy vì không có kinh nghiệm. Đất đai ở Tây Úc lại khô cằn, nhiều nắng, nếu trồng thẳng trên đất cát thì khó sống và còi cọc”.

Tuy nhiên, một khi đã quyết tâm là không có gì làm nản chí. Chị Tú Anh và chồng đã rút kinh nghiệm từ những thất bại, tìm hiểu sâu về cách trồng trọt, đặc tính của đất để cho ra một vườn cây xanh tốt. Chị tạo dưỡng chất trong đất bằng cách dùng đất hữu cơ trộn phân gia cầm đã hoại mục. Cứ mỗi lần hết đợt chị sẽ cho đất nghỉ một vài tuần rồi tiếp tục trồng đợt rau củ mới.

hình ảnh

Những cây rau cao lớn trong vườn nhà của chị Tú Anh. Ảnh Vietnamnet

Nhờ vào cách trồng trọt khoa học, thành quả vợ chồng chị thu được chính là khu vườn rau củ quả tươi tốt, không chỉ xanh mướt mà còn vô cùng chất lượng. Những loại rau củ trong vườn nhà chị đều có kích thước to lớn hơn bình thường, một quả dưa hấu nặng 10kg, củ dền to vật vã. Chị Tú Anh cho biết chỉ trồng bằng giống rau củ thông thường nhưng thành quả thu được quá bất ngờ.

hình ảnh

hình ảnh

Rau củ to lớn chính là kết quả ngọt ngào cho công sức trồng trọt của cả gia đình. Ảnh Vietnamnet

Công việc trồng trọt này cần có sự phân công rõ ràng từ 2 vợ chồng. Chị Tú Anh cho biết, chồng chị sẽ đảm nhiệm các việc nặng cần sức lực, còn chị sẽ chăm sóc và thu hoạch rau củ. 2 cô con gái của chị sẽ phụ mẹ mang rau củ biếu hàng xóm, bạn bè hoặc người đi đường.

Việc lập nên mảnh vườn rồi cả gia đình cùng nhau chăm sóc như thế này giúp các bé nhà chị Tú Anh biết yêu thương động vật, côn trùng và các bé không cảm thấy sợ hãi sâu bọ, ngược lại còn thấy chúng dễ thương và cần được che chở. Chị Tú Anh cũng nhận ra việc trồng trọt giúp chị cân bằng được trạng thái cảm xúc và thử thách lòng kiên nhẫn.

hình ảnh

hình ảnh

Vì thu hoạch quá nhiều rau củ, anh chị tặng bớt cho hàng xóm, bạn bè và người đi đường. Ảnh Vietnamnet

Nhìn khu vườn tràn ngập hoa trái rau củ của vợ chồng chị Tú Anh, ai nấy đều cảm thấy vô cùng thích thú. Ước mơ bỏ phố về vườn luôn rạo rực trong lòng những người yêu thích sự bình yên, thanh thản và yêu cả sự lao động chân tay như trồng trọt, cày cuốc. Càng ngày giới trẻ càng có mong muốn rời xa phố thị để về quê, sống đời tự cung tự cấp, hưởng không khí trong lành không ồn ào xô bồ, không bon chen.

Như đã nói ở trên, ước mong thì nhiều nhưng cuộc sống còn nhiều gánh nặng nên đâu phải muốn là được. Bỏ phố về vườn nghe có vẻ hấp dẫn nhưng thực chất nếu bản thân không có sẵn tiền, không sẵn nhà và đất thì làm sao? Bên cạnh đó, ở quê liệu có kiếm được thu nhập tốt để nuôi sống cả gia đình hay không? Nếu độc thân thì có thể ổn, còn nếu có gia đình 3-4 miệng ăn, các con đang độ cắp sách đến trường thì sao có thể sống thanh thản khi không có tiền, khi mở mắt ra là bao nhiêu chi phí đè nặng lên vai? 

Có biết bao người đã vỡ mộng khi quyết tâm bỏ phố về quê. Sau 3,4 tháng không chịu nổi, họ tháo chạy lên thành phố để tiếp tục đi làm kiếm tiền. Giấc mơ sống đời thanh thản ở quê đành phải gác lại đợi khi kinh tế ổn hơn hoặc có khi là không bao giờ quay lại. Đơn giản như chuyện, nhiều người đã quen nhịp sống nhanh nhẹn, tấp nập nơi phố thị sẽ không sẽ chịu được sự chậm chạp, yên tĩnh nơi miền quê. 

Vì vậy, nếu có ý định bỏ phố về vườn thì hy vọng bạn sẽ lên kế hoạch thật kỹ và chuẩn bị cả tinh thần để tránh mất tiền, mất thời gian nhé!

Nguồn tham khảo: Vietnamnet