Những áp lực nơi thành thị khiến cô gái 28 tuổi nhiều lần đi khắp nơi tìm kiếm chốn bình yên. Thế nhưng cô chỉ thật sự cảm thấy thoải mái khi về lại ngôi nhà của cha mẹ bạn cô ở gần chân núi.

“Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê mình nuôi cá và trồng thêm rau”, câu hát này chính là mong muốn của rất nhiều bạn trẻ ở phố thị ồn ào áp lực muốn buông bỏ mọi thứ về quê sống đời thanh thản không lo âu. Nhưng đâu phải ai cũng có điều kiện để xa lánh sự ồn ào. Vì nhiều lý do mà người ta buộc phải gắn bó, trong đó việc kiếm ra tiền ở nơi phố thị đã ghì chân bao người ở lại.

Theo Zing, giới trẻ Hàn Quốc cũng không khá hơn khi họ quá mệt mỏi với cuộc sống hối hả, tất bật nơi đô thị. Họ muốn tìm kiếm nơi nào đó có thể nghỉ ngơi sau những giờ làm việc mệt mỏi. Vì vậy, HLV yoga Park So-yeon (28 tuổi) đã từng có thời gian đi khắp nơi để tìm sự bình yên sau lối sống căng thẳng hiện tại ở thủ đô. Nhưng để có một nơi ở như ý, cô phải đầu tư thời gian và công sức để tìm kiếm, điều này càng làm cô stress hơn.

May thay, Park lại cảm thấy hạnh phúc khi trở về ngôi nhà của cha mẹ bạn cô gần núi Gyeryong ở tỉnh Chungcheong Nam. Nơi đây cách thành phố Seoul khoảng 140km về phía tây nam. Nơi đây không gần siêu thị hay cửa hàng tiện lợi. Cô bắt đầu cảm thấy yêu thích nơi này và quyết định 2 ngày trong tuần sẽ ở lại đây, còn 5 ngày sẽ về thủ đô làm việc. 

hình ảnh

Cô Park vui vẻ với cuộc sống hiện tại. Ảnh Park So-yeon

Cô chia sẻ, công việc của mình là một HLV yoga, việc di chuyển trên các chuyến tàu ngột ngạt để đến chỗ dạy, nhà riêng của học viên là điều hết sức bình thường. Chính vì thường xuyên di chuyển trên tàu đông đúc và chật chội, cô cảm thấy mệt mỏi khi mình không có không gian riêng:

“Ở Seoul, tôi dễ dàng mua đồ ăn, gặp gỡ bạn bè và tham gia vào cộng đồng yoga tập trung. Nhưng tôi thường cảm thấy cuộc sống thành thị của mình còn thiếu thứ gì đó và muốn khám phá thiên nhiên”.

Hiện tại, cô Park sẽ tiếp tục cuộc sống 5 ngày ở đô thị, 2 ngày về quê như thế này. Thời gian rảnh rỗi của 2 ngày cuối tuần ở quê, cô sẽ thư giãn bằng cách tập yoga và xin làm việc trong một trang trại để hiểu về cuộc sống nơi đây. Có thể thấy, cô Park rất vui vẻ, hạnh phúc trước sự lựa chọn của mình. Có một nơi để nghỉ ngơi trong 2 ngày cuối tuần, xua tan mệt mỏi và căng thẳng chính là sự may mắn rất lớn mà không phải ai cũng có được.

hình ảnh

Cuộc sống nhẹ nhàn nơi thôn quê. Ảnh Park So-yeon

Ngày nay, rất nhiều bạn trẻ có xu hướng bỏ phố về quê lập vườn trồng rau nuôi cá. Nếu ai chưa có điều kiện thì bắt đầu lên kế hoạch làm việc kiếm tiền để mua nhà mua đất mai này có thể tự tin nghỉ hưu non để về quê sống cuộc đời an yên không lo lắng. Tuy ở đâu cũng sẽ có những khó khăn riêng nhưng niềm vui khi mỗi sáng thức dậy không phải đối mặt với guồng quay hối hả nơi phố thị mà chỉ cần thong thả trồng trọt, không sợ ai la mắng gây sức ép, sống đời tự cung tự cấp chính là điều tuyệt vời nhất. 

Như việc một đôi vợ chồng ở TP. HCM đã dùng số tiền mình có, bồng con về Long An mua đất, dựng lên căn nhà lụp xụp sống tạm qua ngày. Họ bắt đầu làm kinh tế bằng việc nuôi gia súc, gia cầm, trồng lúa, hòa nhập với người dân địa phương để học kinh nghiệm làm ruộng. Dần dà, họ ổn định được và bắt đầu có tiền dư. Giờ đây đứa con thứ 2 chào đời, gia đình muốn họ trở lại thành phố để tiếp quản ngôi nhà do ba mẹ chồng để lại nhưng họ không muốn vì họ xem nơi này như quê hương của mình và cảm thấy hạnh phúc vô bờ khi được sống ở đây. 

Họ nói: “Chúng tôi hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, sống ở đây chúng tôi nhận ra được nhiều điều ý nghĩa cho cuộc sống”. Bỏ phố về vườn cần rất nhiều can đảm, và họ đã làm được bằng chính nghị lực của mình. Dẫu có bao nhiêu người muốn lên thành phố lớn vì công danh sự nghiệp thì cũng có biết bao người muốn trở về quê để sống cuộc đời thanh thản hơn.