Ngày 19/7/2018, hai đứa trẻ bị trao nhầm chính thức được trao trả lại cho bố mẹ ruột, khi nhận con, gia đình cũng đổi tên cháu bé.

Người ta hay nói rằng cuộc sống này không công bằng, và dường như niềm vui với mỗi người đều quá ít ỏi. Hạnh phúc như tấm chăn hẹp, người này đủ thì người thiếu. Các mẹ có tin vào điều đó không? Tự dưng hôm nay lướt lướt về vụ 3 mẹ con ở Ba Vì mà thấy xót xa quá các mẹ á.

Cách đây 1 tuần, vụ tai nạn người mẹ cùng 2 con trai không qua khỏi dưới bánh xe hổ vồ tưởng chừng như 1 vụ tai nạn giao thông bình thường. Tới khi đọc những tin tức xung quanh em mới giật mình đó các mẹ, thì ra một trong hai đứa trẻ cách đây 4 năm đã từng xuất hiện dày đặc khắp các mặt báo. Em rất ấn tượng với hai gia đình và hai đứa trẻ trong câu chuyện ấy. Không biết các mẹ có còn nhớ không?

hình ảnh

Dòng người nối dài, tiễn đưa ba mẹ con chị Phùng Thị Thu H. chiều 6/5 (Ảnh Tuổi Trẻ Online)

Ngày 1/11/2012, chị Phùng Thị Thu H. và chị Vũ Thị H. (Ba Vì, Hà Nội) cùng đến sinh con tại Bệnh viện Đa khoa Ba Vì. Hai người phụ nữ này sinh con chỉ cách nhau 20 phút. Năm 2018, sau 6 năm kể từ ngày sinh con, gia đình chị Phùng Thị Thu H. nhận thấy con trai có nhiều điểm và nét không giống vợ chồng chị nên đã đưa cháu bé đi xét nghiệm tại Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an). Kết quả cho thấy cháu bé không cùng huyết thống với vợ chồng anh chị. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, gia đình đình chị Phùng Thị Thu H. đã phản ánh tới Bệnh viện Đa khoa Ba Vì. Lãnh đạo bệnh viện đã thừa nhận sai sót trong chuyên môn, thống nhất cùng gia đình phối hợp giải quyết trong thời gian ngắn nhất.Qua thời gian tìm hiểu, truy xuất lại hồ sơ, Bệnh viện đã xác định gia đình chị Vũ Thị H. là người có khả năng cao bị trao nhầm con. Bệnh viện đã gặp gỡ hai gia đình vào tháng 4/2018 và thống nhất hai gia đình cùng hai cháu đi xét nghiệm ADN tại Viện Khoa học hình sự (Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an). Kết quả cho thấy, có sự sai sót trao nhầm con giữa hai gia đình.

hình ảnh

Khu vực xảy ra vụ tai nạn thương tâm. (Ảnh Đăng Ngọc Vietnamnet)

Đến tháng 7/2018, trên cơ sở tự nguyện và tự thỏa thuận, 2 gia đình đã nhận lại con đẻ của mình. Ngày 19/7/2018, hai đứa trẻ bị trao nhầm chính thức được trao trả lại cho bố mẹ ruột, khi nhận con, gia đình chị Phùng Thị Thu H. cũng đổi tên cháu bé. Và sau 4 năm ngắn ngủi ở bên cạnh cha mẹ ruột, đứa trẻ bị trao nhầm ngày ấy đã không còn nữa, cùng với mẹ và em trai mình. Chiều 5/5/2022, chị H. đang đưa 2 người con đến học trường Tiểu học Tây Đằng A thì va chạm với xe tải. Vụ việc này khiến anh S., chồng chị Phùng Thị Thu H. vô cùng đau lòng: "Qua bao nhiêu sóng gió, nhầm con 7 năm trời, vậy mà đoàn tụ chưa lâu, 3 mẹ con bất ngờ bỏ đi, giờ này em tay trắng..."

hình ảnh

Ảnh CAND

Năm 2018, khi sự việc được phát hiện, bé Đăng K. mới đoàn tụ với gia đình. Mẹ bé đã nghỉ việc ở nhà chăm sóc, làm thân với con, mong bù đắp những ngày tháng con không được ở bên bố mẹ. Bé cũng dần quấn quýt bố mẹ, yêu thương em trai. Cháu bé bị trao nhầm còn lại là bé H. cũng hay qua lại, bởi cháu bé đã sống với gia đình chị Phùng Thị Thu H. suốt 6 năm trời. Em đọc trên báo Phụ Nữ và Gia Đình thì trong đám tiễn 3 mẹ con ở Ba Vì không qua khỏi, bé H. cũng có mặt, mặc áo xô trắng và đeo khăn tang. Vụ việc cũng khiến chị Vũ Thị H., người nuôi dưỡng bé Đăng K. suốt 6 năm đầu khi trao nhầm con cũng không thể tin nổi. Trong một bài báo cũ của VNE, chị H. từng chia sẻ rằng bé K. hay thể hiện cảm xúc ra ngoài, trái ngược hoàn toàn với bé H. ngại ngùng và khép kín. Cũng như gia đình chị Phùng Thị Thu H., chị Vũ Thị H. cũng rất vất vả mới “làm quen” lại với đứa con ruột của mình, trong khi luôn đau đáu nhớ thương đứa trẻ mình dưỡng nuôi suốt gần 7 năm.

hình ảnh

Cách đây 4 năm, hai đứa trẻ bị trao nhầm chính thức được trao trả lại cho bố mẹ ruột (Ảnh Thanh Niên)

Hai đứa trẻ trao nhầm ngày ấy, bây giờ chỉ còn lại một. Em vẫn nhớ hình ảnh hai đứa trẻ trong buổi trao trả cách đây 4 năm, cả bé K., bé H. và mẹ Vũ Thị H. đều buồn bã không nói nên lời. Không đơn giản chỉ là nhận lại con, giành thời gian vun đắp tình cảm cho con, đó còn là những kỉ niệm, tình yêu thương trong suốt 6 năm khó thể xoá nhoà. Chỉ mới 4 năm ngắn ngủi hai con được quay về với gia đình ruột thịt của mình, giờ chỉ còn lại duy nhất một đứa trẻ trong vụ trao nhầm con ngày ấy. Nghĩ cũng thật trớ trêu quá đúng không các mẹ, ai mà ngờ được đứa trẻ trong vụ 3 mẹ con không qua khỏi Ba Vì lại chính là bé K. Đứa bé được thay tên đổi họ khi về với gia đình ruột thịt, đứa trẻ mà cha mẹ đau đáu suốt bao năm, mong con về để bù đắp tình cảm. Vậy mà chỉ vỏn vẹn 4 năm ở bên cạnh cha mẹ ruột, con đã không còn trên đời nữa. Ngẫm ra số phận cũng trớ trêu quá phải không các mẹ. Mong rằng bé H. sẽ thường xuyên qua lại, hỏi han người cha đã từng nuôi nấng mình suốt gần 6 năm, để nỗi đau sớm qua đi.

Tổng hợp từ BGT, VNN…