Có lẽ “trào lưu” bỏ phố về quê đã không còn xa lạ với nhiều bạn trẻ. Có người chỉ vài ngày đã hối hận, vội vã vác ba lô quay lại chốn phồn hoa. Nhưng cũng có bạn hài lòng với lựa chọn của mình, cảm thấy an yên sau những ngày mệt mỏi.

Sau nhiều năm bươn chải ở Hà Nội, anh Cao Văn Quân (SN 1993), quê Diễn Châu, Nghệ An đã tạo dựng cho mình một sự nghiệp riêng, với mức thu nhập nhiều người mơ ước. Theo đó, chàng trai xứ Nghệ là chủ một xưởng thiết kế và thi công nội thất.

Bên cạnh đó, anh còn sở hữu một quán cà phê nhỏ ở quận Thanh Xuân, một tiệm xăm và một lớp dạy vẽ cho trẻ em, với tổng thu nhập bình quân khoảng 50 triệu đồng/ tháng.

hình ảnh

Anh Quân cùng vợ bỏ bố về quê làm nông (Ảnh: Dân Trí)

Thế nhưng, năm 2019, anh bất ngờ quyết định "ở ẩn”. Theo Quân, cuộc sống nơi phố thị là sự trói buộc, và anh muốn thoát ra khỏi cái vòng quẩn quanh “cơm - áo - gạo - tiền”, thoát đường phố đông đúc, chỗ ở chật chội, không khí quá ô nhiễm.

Nghĩ là làm, hai vợ chồng quyết định nhượng lại toàn bộ sự nghiệp đã gây dựng để về quê, trồng rau, thả cá. Thay vì về quê Nghệ An, anh Cao Quân lại lựa chọn về quê vợ Nam Định sinh sống.

Quân giải thích: “Lý do về Nam Định là do vợ mình thích gần mẹ đẻ. Lúc đầu, mẹ đẻ mình cũng không bằng lòng cho con trai duy nhất ở rể, tuy nhiên, sau một thời gian miệt mài tâm sự, mẹ cũng xuôi xuôi”.

Sau khi về Nam Định, Quân xin mẹ vợ một khoảng đất nhỏ để làm vườn và xây nhà theo phong cách ngẫu nhiên, “thích gì làm nấy”. Cả hai vợ chồng đều xuất thân từ ngành thiết kế, nên họ mong muốn ngôi nhà của mình phải rất đặc biệt.

Tổng diện tích ngôi nhà là 30 m2, chi phí xây dựng là 150 triệu đồng và được hoàn thiện trong 3 tháng.Bên ngoài, ngôi nhà được sơn trắng thô, lợp mái tôn, trước cửa được trang trí bằng rất nhiều cây xanh và hoa.

hình ảnh

Căn nhà được thiết kế theo ý tưởng của hai vợ chồng (Ảnh: Dân Trí)

Toàn bộ không gian bên trong là nơi sinh hoạt của đôi vợ chồng trẻ, bao gồm: Phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ và khu vực nhà vệ sinh. Đặc biệt, tất cả nội thất bên trong là đồ tái chế, bàn ghế, sô-pha, rèm cửa đều mua cũ. 

Ngoài làm nông, thả cá, trồng rau, hai vợ chồng anh Quân vẫn nhận làm một số dự án thiết kế tại nhà để tạo ra thu nhập. Bên cạnh đó, hai vợ chồng đang phát triển dự án làm Youtuber và sáng tác tranh tại nhà.

Tất cả tranh do hai vợ chồng sáng tác sẽ được mang đấu giá, tiền bán tranh sẽ được làm từ thiện, kết nối với các mảnh đời khó khăn: “Hiện tại, tôi đã xin được một vài suất học bổng toàn phần ngành thiết kế để trao tặng cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn”, Quân bày tỏ.

hình ảnh

Anh Quân quyết định về quê vợ để bạn đời được sống thoải mái hơn (Ảnh: Dân Trí)

Có lẽ khi biết đến câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ, nhiều người sẽ cảm thấy có chút tiếc nuối, bởi cuộc thành thị giàu sang nhưng họ không hưởng, lại tìm về chốn quê hẻo lánh để làm nông.

Tuy nhiên, chỉ những người trong cuộc mới hiểu, tiền nhiều chưa chắc đã hạnh phúc, thậm chí càng lao vào kiếm tiền, chúng ta càng không dứt ra được, mỗi ngày chồng chất mệt mỏi, liệu có đáng hay chăng?

Nhìn ở góc độ tích cực, càng nhiều người về quê thì càng có cơ hội giảm áp lực dân số, kinh tế lên đô thị. Tuy nhiên, không phải ai cũng dám về bởi họ không có nghề tay trái, không có thu nhập hay tài chính vững mạnh.

Còn với vợ chồng anh Quân, họ đã tính kỹ rồi mới về, bởi dù ở đâu thì họ vẫn ngập tràn cơ hội việc làm, vẫn có nghề tay trái là thiết kế để kiếm thêm thu nhập. Lại nói, lương 50 triệu một tháng nhưng mức sống ở đô thị khá cao, tiêu pha thoải mái cũng chẳng để dành được bao nhiêu.

Còn về quê, thu nhập thấp nhưng mức sống thấp, có khi lại còn dư dả được nhiều. Chưa kể về quê được hòa mình với thiên nhiên, sống bớt bon chen, có bầu không khí trong lành, càng có thêm động lực để làm việc, có môi trường yên tĩnh, thanh bình cho những nghề sáng tạo.

hình ảnh

Anh Quân ấp ủ ước mơ được làm từ thiện cho trẻ em nghèo (Ảnh: Dân Trí)

Bên cạnh đó, câu chuyện của vợ chồng anh Quân còn gây ấn tượng đặc biệt, bởi anh không về quê mình mà về quê vợ, xin đất mẹ vợ làm nông, dù anh là con trai một trong nhà, thậm chí vì điều này mà mẹ ruột của anh chưa vừa ý.

Thật hiếm có một người đàn ông như vậy, nhất là ở Việt Nam, đặt cảm xúc và suy nghĩ của bạn đời lên đầu, chấp nhận đi ở rể một cách vui vẻ và cả ha vợ chồng đều có chung lý tưởng muốn hưởng cuộc sống thanh bình, không tranh đua.

Nhiều người bảo, về quê sống là kém bản lĩnh, không chí hướng. Tuy nhiên, đâu phải ai sinh ra cũng hợp với đô thị, nếu tất cả người trẻ đều tập trung ở những nơi nháo nhiệt xô bồ, thì lấy ai làm giàu cho quê hương, góp công sức cho nơi mình đã sinh ra?

Suy cho cùng, việc chọn sống ở quê hay ở phố thị không nói lên điều gì hết. Miễn là bạn tự nuôi sống được bản thân, hạnh phúc với thiên nhiên, không thấy hối hận hay muốn quay đầu là được.

Tuy nhiên, cũng xin “cảnh báo” cho những bạn trẻ đang mộng mơ về vườn làm nông dân, rằng ở đâu thì cũng có khó khăn như nhau, thậm chí làm nông ở quê còn cực gấp mấy lần và bình yên êm ả chỉ là bề nổi. Vậy nên, hãy cân nhắc và tính toán hợp lý trước khi về quê!

Nguồn: Dân Trí