Có lẽ “trào lưu” bỏ phố về quê đã không còn xa lạ với nhiều bạn trẻ. Có người chỉ vài ngày đã hối hận, vội vã vác ba lô quay lại chốn phồn hoa. Nhưng cũng có bạn hài lòng với lựa chọn của mình.

Lại nói dạo gần đây, những video chia sẻ về cuộc sống vùng quê miền Tây của cô gái có nickname An Đen đang nhận được nhiều chú ý trên TikTok qua tài khoản @anden75 với hơn 283K lượt theo dõi và các clip triệu view.

hình ảnh

Những clip của An Đen đang thu hút nhiều sự chú ý tên TikTok (Ảnh: TikTok)

Những video cô chia sẻ chủ yếu và về cuộc sống xung quanh, cây trái, món ăn ở miền Tây, vì vậy thu hút lượt xem và tương tác lớn. Những clip vừa giản dị đời thường khiến người xem có cảm giác bình yên, nhẹ nhàng.

Cùng với đó là câu chuyện bỏ phố về quê cũng là điều khiến nhiều người chú ý đến cô gái này. Mới đây, cô gái đã chia sẻ trên TikTok về công việc trước khi rời Sài Gòn và lý do về quê sau 9 năm lăn lộn trên đó.

“An ở Sài Gòn được 9 năm, 4 năm sinh viên cơm chung với tụi bạn sinh viên, 5 năm còn lại ăn cơm một mình và một mình. Công việc cuối cùng An làm trước khi rời Sài Gòn là làm tại phòng công nợ. Lúc đó, An làm việc kém vô cùng, khách hàng mắng là sợ. Những con số làm An stress.

Giờ cơm trưa, An hay ngồi ăn một mình. Bữa thì cầm cơm mang theo, bữa thì vô cửa hàng tiện lợi ăn tạm gói mì. Cuối tháng nhận lương mà thấy nặng lòng. Sài Gòn như bóp An teo lại… Thỉnh thoảng, An liếc nhìn bàn tiệc của những gia đình đi ăn cuối tuần, thèm về nhà, thèm ăn cơm má nấu…”.

Đối với cô gái, Sài Gòn luôn là hoài niệm tươi đẹp “An quên sao được tiếng chuông giáo đường, tiếng chuông chùa sớm tinh mơ, tiếng nói ngọt như mật của con gái Sài Gòn”. Nhưng rồi bỗng một hôm, khi đang nhâm nhi ly bạc xỉu ở đường, một bông hoa xoay rơi trúng vào ly, cô đã quyết định bỏ tất cả về quê.

hình ảnh

Áp lực chốn đô thị khiến cô gái trẻ quyết định về quê (Ảnh: TikTok)

Có lẽ khi biết đến câu chuyện của An, nhiều người trẻ sẽ thấy đồng cảm với cô gái này. Bởi cuộc sống ở thành thị không hề dễ dàng. Với những người bỏ quê lên phố, họ kỳ vọng một cuộc sốn]ưng màu sắc hơn, cơ hội việc làm ngập tràn hơn.

Nhưng thứ họ nhận được, chỉ là những căng thẳng dồn dập. Đường phố luôn tràn ngập những dòng xe cộ hối hả, nối đuôi nhau, và tiếng động cơ, tiếng còi xe chói tai, khó chịu. Những tòa nhà cao tầng vây bọc và các bản hiệu quảng cáo nhấp nháy với ánh đèn rực rỡ, chói chang...

Chưa kể, công việc không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Nhiều người bảo cứ cố gắng, chăm chỉ, hết mình là được. Nhưng không phải ai sinh ra cũng có khả năng làm việc mà mình không giỏi, không thích. Ví như trường hợp của An là điển hình cho nhiều bạn trẻ, đi học xong thì đi làm, nhưng cuộc sống của họ lại có quá nhiều nỗi sợ, sợ chỉ tiêu, sợ thành tích, sợ những câu la mắng của sếp, sợ những ý kiến chỉ trích từ khách hàng, sợ năng lực mình kém cỏi.

Tất nhiên, sẽ có những ý kiến cho rằng những người trẻ như thế là không bản lĩnh, nếu sống mà nơm nớp lo sợ, không có chí vươn lên thì cuộc đời sẽ quẩn quanh mãi trong chiếc lồng của mình. Tuy nhiên, theo quan điểm của riêng em, nỗi lo sợ của họ không phải vì họ nhát gan, thiếu vốn sống hay là người nhu nhược mà bởi vì họ đang sống ở thế giới không thuộc về mình.

Lấy ví dụ như trường hợp của An Đen, khi ở chốn đô thị, cô sống như cái bóng không người, lẻ loi, đơn độc và dùng từ chính xác là thất bại trong công việc. Nhưng khi về quê, cô lại trở thành hot tiktoker, kiếm được thu nhập tốt nhờ những clip đồng quê bình yên êm ả.

Vậy cô có bất tài, có nhu nhược, là người kém cỏi không chịu áp lực như định kiến? Không hề, chỉ là An không thuộc về đô thị và nhiều người trong chúng ta cũng thế, rất thành công và thoải mái khi trở về với quê nhà. Vậy thì tại sao lại cố đấm ăn xôi, cứ bám trụ vào nơi ngột ngạt, đất chật người đông?

hình ảnh

 An hiện đang có cuộc sống đúng như mong muốn của mình (Ảnh: TikTok)

Có một sự thật không thể phủ nhận, người trẻ hiện nay đang sống với hàng tá áp lực của cuộc sống. Áp lực cơm áo gạo tiền, áp lực từ những mối quan hệ bạn bè, yêu đương, đồng nghiệp, kỳ vọng của mẹ cha xã hội và cả áp lực phải trường thành.

Tuy nhiên, việc họ chọn sống ở quê hay ở phố thị không nói lên điều gì hết. Miễn là họ tự nuôi sống được bản thân, họ hạnh phúc với quyết định của mình thì đều đáng được trân trọng. Tuy nhiên, cũng xin “cảnh báo” cho những bạn trẻ đang mộng mơ về vườn làm nông dân, rằng ở đâu thì cũng có khó khăn như nhau, thậm chí làm nông ở quê còn cực gấp mấy lần và bình yên êm ả chỉ là bề nổi.

Suy cho cùng, chúng ta phải biết mình là ai, đang ở đâu, có năng lực gì, thích hợp với công việc nào và muốn có cuộc sống như thế nào. Chỉ cần trả lời được những câu hỏi ấy, chắc chắn bạn sẽ thành công trong tương lai. Còn nếu không, dù ở đâu bạn cũng là người vô dụng.

Nguồn: VietGiaiTri