Với những khó khăn chồng chất, anh chị không có cách nào khác là từng bước vượt qua. Giờ đây cuộc sống dần ổn định, nhìn lại sự lựa chọn của mình thật không uổng công.

Những năm gần đây, cụm từ “bỏ phố về quê” dần trở nên quen thuộc và được xem như “hot trend”. Cuộc sống thị thành chắc hẳn không tránh được áp lực, cộng thêm dịch bệnh kéo dài làm nhiều người lao đao vì thu nhập ít mà chi phí nhiều. Đồng thời, đứng trước thực tại là “sống hôm nay không hứa trước ngày mai” nên một số người thay vì tiếp tục ở phố kiếm tiền, họ về quê với mong muốn được gần gũi người thân gia đình, nhất là tìm lại chính mình để sống trọn vẹn hơn sau thời gian lao động vì cơm áo gạo tiền.

Trên Zing có chia sẻ câu chuyện bỏ phố về quê với nhiều gian nan buổi đầu của vợ chồng chị Đào Thị Trang (29 tuổi). Sau khi rời khỏi Sài Gòn vì muốn được gần ba mẹ 2 bên và đồng thời dịch bệnh vừa bắt đầu khiến công việc khó khăn, họ đã cùng nhau về quê ở huyện Đồng Phú, Bình Phước. Chị Trang kể: “Lúc đó vừa chớm dịch, công việc của chồng mình là bán hàng trên các trang thương mại điện tử nước ngoài bị ảnh hưởng nên anh cũng muốn dừng. Tuy nhiên, hai vợ chồng phải trải qua nhiều khúc mắc vì không cùng chí hướng”.

hình ảnh

hình ảnh

Vợ chồng chị Trang về quê với nhiều khó khăn lúc ban đầu. Ảnh zing

Trước đây chị Trang kinh doanh quần áo, chồng là giáo viên dạy toán kiêm lập trình viết code. Dịch bệnh tới, cuộc sống có phần đảo lộn ít nhiều, cộng thêm việc sớm sinh con đầu lòng nên chị muốn về quê mua đất cất nhà với số vốn tích cóp được từ trước. 

Người ta thường ngại thay đổi khi chỗ ở, công việc đã vào ổn định. Nhất là khi có gia đình, đâu phải muốn dời nhà đi đâu, làm gì cũng được tự do như trước mà phải phụ thuộc vào sự đồng ý của đối phương, thuận tiện cho con cái ăn học. Vợ chồng chị Trang cũng có mâu thuẫn ít nhiều từ khi bỏ phố về quê. Vốn quen với nhịp sống tấp nập, tiện lợi và đặc biệt là công việc trong phòng máy lạnh mát rượi, giờ phải dãi nắng dầm mưa khiến anh chị nảy sinh mâu thuẫn. Chị Trang vốn là con nhà nông thì thấy mọi việc bình thường, nhưng chồng chị lại không quen. 

hình ảnhDù mặt nám, da đen, gót chân nứt nẻ... anh chị vẫn từng bước kiên nhẫn với lựa chọn của mình. Ảnh zing 

“Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, tốn công sức nên ông xã mệt mỏi và áp lực. Mình đôi khi cũng thấy bế tắc vì tuổi trẻ đang được bay nhảy, làm việc ở thành phố nhàn hạ chuyển sang lao động tay, chân vất vả hơn nhiều. Có lúc, hai vợ chồng ‘đấu khẩu’, muốn bỏ ngang nhưng rồi dần thích nghi”, chị nói.

Nhưng bất kể việc gì cũng cần có thời gian, khó khăn lúc đầu hứa hẹn sẽ có quả ngọt về sau. Anh chị dù có mâu thuẫn, dù đôi khi hối tiếc về quyết định của mình nhưng sau tất cả, họ vẫn bền lòng cùng nhau vượt qua vì mục đích chung là cuộc sống gia đình ổn định.

hình ảnh

hình ảnh

Anh chị sống tự cung tự cấp, anh rau của quả, trái cây sạch do mình làm ra. Ảnh zing

Kể sao hết những lần chị Trang tự mình tìm kiếm công thức để cho ra dầu gội thảo mộc. Dù thất bại nhiều nhưng chị chưa bao giờ bỏ cuộc. Chị tận dụng từng cây cỏ, dược liệu từ địa phương và cuối cùng đã nhận được kết quả xứng đáng khi sản phẩm của chị được khách hàng tin dùng.

Cuộc sống không tiện lợi và tiền bạc không thoải mái như trước nhưng anh chị cảm thấy bình yên mỗi ngày. Tối ngủ lúc 21h, sáng dậy sớm hít thở không khí trong lành và sống chậm hơn để tận hưởng từng giây phút. “Ngày xưa, mình thuộc tuýp người năng động, thích đi chơi. Về quê, mình sống tối giản hơn và không còn ham tụ tập. Bên cạnh dược liệu, mình nuôi gà, trồng rau, cây ăn trái trong vườn để có thể tự cung tự cấp. Vào mùa mưa, rau dền, rau đay ăn không hết. Gà rẫy ngon ngọt, trứng thoải mái, cá suối cũng nhiều”, chị Trang nói.

hình ảnh

hình ảnh

Cuộc sống tuy còn nhiều thứ phải lo nhưng anh chị biết mình đã chọn đúng. Ảnh zing

Một trong những điều quan trọng của cuộc sống chính là suy nghĩ trước khi lựa chọn và đã chọn rồi thì không nên hối hận. Vợ chồng chị Trang gặp nhiều khó khăn trong bước đầu bỏ phố về quê, tranh cãi mâu thuẫn là không tránh khỏi nhưng quan trọng nhất vẫn là họ không bỏ cuộc. Giờ đây những thứ anh chị nhận về chính là sự thanh bình, an nhiên trong chính tâm hồn và thành quả đạt được. Dù bạn bè có hay trêu “người đồng bào xuống phố”, vợ chồng chị vẫn chưa bao giờ hối hận.

Người xưa nói vạn sự khởi đầu nan, bất kỳ lúc nào gặp khó khăn, hãy nhớ đến điều này để thêm cố gắng và tâm huyết hơn. Nếu bỏ phố về quê là đối diện với nhiều thứ bất mãn, thất vọng thì bỏ quê lên phố càng phải đương đầu với nhiều thử thách gian nan hơn. Trong cuộc sống, công việc, tình yêu... mọi thứ đều không tránh khỏi trục trặc, rắc rối. Nhưng bạn nên biết mình có thể vượt qua được bằng cách này hay cách khác. 

Nguồn tham khảo: zing