Ở nhà lâu quá, nhớ nghề thì phải làm sao? Bắt loa trêu ghẹo bạn cùng phòng chứ biết sao giờ.

Dịch bệnh kéo dài khiến những ai làm trong ngành dịch vụ nhiều phen khốn đốn. Bởi khi dịch bùng phát, ngành nghề dịch vụ buộc phải ngưng hoạt động, những người làm công việc này lâm vào cảnh thất nghiệp. Trong đó, Hướng dẫn viên du lịch là một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề. Ngoài việc không có thu nhập, đôi chân đã quen di chuyển, tinh thần khám phá không ngừng sôi nổi trong tim thì việc bó gối ngồi nhà đã khiến họ vô cùng bí bách khó chịu.

Cũng vì ở nhà quá lâu mà sắp tới không biết bao giờ sẽ bắt đầu tour tuyến trở lại, một anh chàng là Hướng dẫn viên du lịch đã quay clip trêu chọc anh trai sống cùng phòng bằng cách mời anh xuống ăn cơm trưa. Nghe giọng nói quen thuộc được phát qua chiếc loa nhỏ, chàng trai này đã khiến ai nấy bật cười thích thú.

Mở đầu clip, anh chàng từ tốn leo lên gác, đồng thời cất giọng gọi anh trai xuống ăn cơm đúng chuẩn Hướng dẫn viên đang mời khách: "Một lần nữa mời anh Lê Phạm Ngọc Phú mình cùng di chuyển xuống khu vực sảnh mình dùng cơm trưa ạ. 

Dạ anh Lê Phạm Ngọc Phú ơi đừng ngủ nữa. Dạ một lần nữa chúng tôi tha thiết mời anh Lê Phạm Ngọc Phú dậy di chuyển xuống sảnh mình dùng cơm trưa ạ…”

hình ảnh

Anh chàng hướng dẫn viên dễ thương bắt loa mời anh trai ăn cơm trưa. Ảnh chụp màn hình, Run Your Life 

Dù tha thiết mời mọc là thế nhưng người anh cùng phòng vẫn không muốn dậy, thậm chí còn đuổi hướng dẫn viên xuống để mình ngủ tiếp. Lúc này, chàng hướng dẫn viên “đanh đá” đáp trả: “Không có xuống, ngủ gì mà ngủ nghiệt ngã, 11h rồi, lẹ lên coi, tui bắt loa mệt lắm à nha”.

Trước sự đáng yêu của anh chàng hướng dẫn viên, dân mạng “thả tim” rần rần và kèm theo đó là tốc độ chia sẻ đoạn clip nhanh đến chóng mặt. Người dùng mạng còn tag bạn bè, người thân của mình đang làm công việc hướng dẫn du lịch để họ cùng xem với mình và không quên nhắc nhở nhau:

- Nhớ ôn bài, khi nào du lịch được mở thì dẫn lại là vừa.

- Ở nhà quá lâu thương ghê.

- Cách ôn bài mùa dịch. Sắp hết giãn cách rồi tập dần đi còn đi làm.

- Dễ thương quá vậy, em gái mình cũng là HDV nè, dịch ở nhà nó cũng bệnh nghề nghiệp y chang bạn này.

- Mùa này nhìn các bạn HDV mà thương, lâu lắm không được dẫn tour chắc chắn là nhớ lắm đây.

- Nghe mà tưởng đang ở khách sạn 5 sao chuẩn bị ăn buffet rồi tắm biển không đó.

- Hẳn là sảnh luôn, sang chảnh quá chừng.

- "U là trời”, đanh đá thấy ghê hông, tui mà là khách tui giận "tím người".

hình ảnh

Mắng "khách" sa sả vì không chịu nghe lời. Ảnh chụp màn hình, Run Your Life

Hy vọng dịch bệnh sớm qua, cuộc sống được bình yên để mọi người đi làm, đi học, sống tự do thoải mái. Và đặc biệt là những ai đã và đang thất nghiệp có việc làm để thêm thu nhập, những đôi chân “cuồng đi” sẽ được xuôi ngược trên mọi nẻo đường. Nhưng để được như vậy, mọi người thực hiện tốt chỉ thị của nhà nước, giữ gìn sức khỏe bản thân và gia đình nhé. Cố lên, rồi mọi chuyện sẽ qua.