NS Thương Tín xin cộng đồng mạng thông cảm khi cứ phải sống dựa dẫm vào người khác. Ông cảm thấy hối hận vì đã chọn con đường làm diễn viên vì 'làm nghệ thuật chân chính cả đời thì rất khổ'.

Thời gian gần đây, câu chuyện về hoàn cảnh khó khăn của NS Thương Tín lại một lần nữa gây bàn tán xôn xao khắp cộng đồng mạng. Bên thì chỉ trích nam nghệ sĩ hết lần này đến lần khác lợi dụng tình thương của khán giả để xin xỏ, quyên góp bao nhiêu tiền cũng tiêu xài hết. Bên thì tỏ ra đồng cảm và thương xót cho số phận nam tài tử một thời, không ít mạnh thường quân còn dang tay giúp đỡ NS Thương Tín cả chỗ ở lẫn tiền sinh hoạt. 

Trước những ý kiến trái chiều cũng như những lời đồn đại về hoàn cảnh khó khăn của mình, mới đây nam nghệ sĩ đã trải lòng một cách thẳng thắn với toàn thể khán giả. Theo đó, NS Thương Tín xin CĐM hãy thông cảm và đừng 'ném đá' việc ông sống dựa dẫm vào người khác. Dù trong lòng cảm thấy rất nhục nhã nhưng vì đã đi đến bước đường cùng, nam nghệ sĩ không còn cách nào hơn là nhờ đến sự giúp đỡ của mạnh thường quân các mẹ ạ.

hình ảnh

NS Thương Tín đã khoẻ hơn sau thông báo mắc nCoV, tuy nhiên do di chứng từ lần đột quỵ trước, ông vẫn thường xuyên té ngã đến bầm tím cả người

“Sống kiểu ăn mày, sống nhờ người khác nhục lắm. Nhưng mà bây giờ tôi hết đường rồi, tôi đã cố gắng hết sức, lực bất tòng tâm rồi nên không thể làm gì khác. Nên cộng đồng mạng hãy thông cảm cho tôi, tôi cũng không muốn sống như vậy… Hy vọng ngày mai của tôi sẽ tươi sáng hơn", NS Thương Tín xin cộng đồng mạng thông cảm khi cứ phải sống nhờ vào sự giúp đỡ của khán giả. Hiện tại, ông quá già yếu để có thể tự mưu sinh kiếm sống, người thân cũng không còn ai bên cạnh để chăm lo, cùng đường lắm mới phải sống kiếp 'tầm gửi' như thế này.

hình ảnh

NS Thương Tín xin cộng đồng mạng thông cảm, không còn cách nào khác nên ông mới phải sống bám vào người khác

Chia sẻ thêm về việc nhận được nhiều đề nghị giúp đỡ cũng như được rất nhiều Youtuber săn đón suốt thời gian qua, NS Thương Tín tỏ ra bức xúc vì bị các Youtuber xem như trò đùa, họ lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của ông để lấy tiếng rồi thêu dệt toàn những câu chuyện không hay gây ảnh hưởng uy tín của nam nghệ sĩ: "YouTuber tập trung ở nhà tôi mỗi ngày, từ sáng sớm đã thấy 4-5 người đứng chờ mấy tiếng đồng hồ. Tôi cũng không thể phân biệt được ai là YouTuber, ai là nhà báo. Những ngày qua, tôi đã động lòng tiếp đón vài người và thực tâm chia sẻ chuyện cá nhân nhưng rốt cuộc câu chuyện bị thêu dệt, họ đem tôi ra làm trò đùa, nói chuyện tào lao để "câu view". Giờ sống phải đề phòng đủ thứ chuyện, người xấu nhiều hơn người tốt. Bạn bè tôi khuyên nhủ đừng tiếp xúc với những người đó nữa. Câu chuyện đã lỡ rồi, tôi cũng không biết làm sao!

Cuộc sống tôi đã rất khổ rồi, họ đến không giúp ích gì được mà còn làm ô uế, vấy bẩn danh tiếng tôi, mang đến cho tôi thêm rắc rối. Vì vậy những ngày qua, tôi rất hạn chế tiếp xúc với người lạ. Ngẫm lại, tôi thấy sự dễ dãi, động lòng của mình lại đang hại chính mình.

Tôi không ngại việc chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Nếu mình làm sai thì phải chịu tiếng xấu, nên giờ tôi chỉ biết rút kinh nghiệm thôi chứ thật tình tôi rất mệt, uể oải và chán nản". 

hình ảnh

Số người thật sự muốn giúp NS Thương Tín là rất ít, còn lại chỉ toàn kẻ xấu, lợi dụng ông để 'câu view' trục lợi (Ảnh: Soha)

Khi được hỏi về tình hình sức khoẻ sau khi bị nhiễm nCoV, NS Thương Tín cho biết ông may mắn được chữa trị kịp thời nên bệnh không trở nặng. Tuy nhiên do di chứng từ lần đột quỵ trước, nam nghệ sĩ vẫn thường xuyên té ngã đến bầm tím cả người. Tiết lộ về ngày tháng sau này, NS Thương Tín khẳng định không muốn làm diễn viên nữa, ông hối hận vì khi xưa đã đi theo con đường nghệ thuật, để rồi sau ánh hào quang, cuối đời ông chẳng còn lại gì: "Làm nghệ thuật chân chính cả đời thì rất khổ”.

hình ảnh

hình ảnh

Sau tuổi trẻ chìm trong ánh hào quang, khi về già NS Thương Tín lại phải chịu cảnh khó khăn đến cùng cực

hình ảnh

Cũng mong sao cho NS Thương Tín sớm ổn định cuộc sống, tìm được một công việc phù hợp để sống vui vẻ những ngày tháng tuổi già.

Nguồn ảnh: Tổng hợp