Công việc livestream bán thịt đã giúp vợ chồng anh trở nên nổi tiếng hơn, kinh doanh nhờ vậy mà thuận lợi. 

Tại thành phố Liễu Châu, Trung Quốc, không ai là không biết đến vợ chồng anh Liệu Lập Phong bán thịt heo bằng cách độc đáo khiến gian hàng của anh đắt khách hơn hẳn. Câu chuyện bán hàng và cuộc sống thay đổi bất ngờ khi anh từ sinh viên của trường đại học danh giá trở thành người bán thịt heo năng suất của chợ. 

Trước đây, anh Liệu Lập Phong (31 tuổi) từng tốt nghiệp loại ưu Đại học Cát Lâm - một trong những trường thuộc đề án 985, được ưu tiên phát triển thành đại học đẳng cấp thế giới, của chính phủ Trung Quốc. Anh Liệu sau tốt nghiệp đi làm công chức một thời gian rồi kinh doanh riêng, thất bại trong 2 lần khởi nghiệp khiến anh mắc nợ 2 triệu tệ (khoảng 7,1 tỷ đồng).

hình ảnh

Anh Liệu làm công chức rồi kinh doanh riêng, thất bại trong 2 lần khởi nghiệp khiến anh mắc nợ 2 triệu tệ, đành đi bán thịt heo. Ảnh: news.sina

Áp lực nợ nần đè nặng trên vai, anh dự định trở thành vlogger chuyên sản xuất các clip du lịch đó đây. Nhưng dịch bệnh bùng phát khiến mọi tính toán của anh tiêu tan. Rồi được người giới thiệu, anh bỏ qua hết những khó hiểu của người nhà, bỏ qua lời cười chê của người ngoài để bắt tay vào công việc bán thịt heo. Những ngày đầu anh chưa quen nên xanh xám mặt mày khi chứng kiến công đoạn làm thịt heo, nhưng sau này anh dần thích nghi.

Mỗi ngày, anh bận rộn với công việc của mình. Ở ngoài chợ từ sáng đến chiều, tối anh cùng vợ livestream bán thịt tới mờ sáng hôm sau. Anh còn sản xuất vlog giới thiệu những tips bảo quản thịt, chế biến thịt theo từng loại... và anh được đón nhận hơn cả mong đợi. Hiện anh đang quản lý 2 cửa hàng thịt heo.

Thay vì người ta bán mỗi ngày một con heo, anh sẽ cố gắng bán cho được 2 con. Anh không sợ ế bởi mẹ anh làm xúc xích nên có dư thịt sẽ dùng vào việc này. Nhờ anh livestream bán thịt mà công việc làm xúc xích của mẹ anh cũng được “lên hương”. Thu nhập của anh rất đáng kể nhưng số nợ vẫn còn nhiều, anh chỉ biết cố gắng thật nhiều để có thể trả dứt nợ và giúp gia đình có cuộc sống tốt hơn.

hình ảnh

Công việc này mang đến cho anh Liệu nguồn thu nhập tốt. Ảnh: QQ

Những người cũng mắc số nợ lớn nghe đến câu chuyện bán thịt của anh cũng tìm đến học hỏi và chỉ sau 3 ngày, họ bỏ cuộc vì không chịu nổi sự vất vả. Nhưng kiếm đồng tiền chân chính thì có gì là sung sướng đâu? Nếu không tự kinh doanh tại nhà thì cũng phải làm thuê mướn cho người ta. Làm chủ hay làm công đều cực, chủ yếu vẫn là bản thân phải cố gắng vì mục tiêu đề ra ban đầu.  

Câu chuyện cử nhân đại học danh giá chuyển sang bán thịt heo bỗng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Phần lớn trong chúng ta đều nghĩ rằng, đã cất công ăn học thì khi ra trường phải làm công việc cho xứng đáng, phải làm ông này bà kia cho danh giá. 

Nhưng trong cuộc sống ngày nay, làm việc gì miễn có nhiều tiền và không thấy khổ thẹn với gia đình, xã hội là được. Cử nhân đại học, Giáo sư, Tiến sĩ bán thức ăn nhanh trên vỉa hè, làm ruộng,... đều không có gì đáng bàn cãi. Với sự thông minh và vốn kiến thức của mình, họ sẵn sàng học hỏi và thậm chí còn làm tốt hơn những người khác. 

Bạn nghĩ sao về việc là Cử nhân đại học nhưng bán thịt heo ngoài chợ? Hãy để lại bình luận phía dưới nha!