Trong khi người người nhà nhà đang mất việc vì dịch dã thì nhiều bạn trẻ vẫn có thu nhập ổn định từ công việc bán hàng của chính mình. Thế nhưng, ẩn đằng sau đó là nhiều nỗi sợ, bởi bây giờ làm việc ngoài đường rất dễ trở thành F0.

Là nhân viên bán hàng kiêm thu ngân tại một cửa hàng thực phẩm ở phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy (Hà Nội), chị Phạm Thanh Thảo chia sẻ: "Mỗi ngày đi làm là một lần căng não. Lúc này tôi cũng có ám ảnh bị nhiễm bệnh nên tự đảm bảo nhiều biện pháp phòng thân. Nhiều đêm khi ngủ, tôi vẫn còn mơ khi thấy đang rửa tay, xịt khuẩn."

Công việc bán hàng đem lại cho cô gái 24 tuổi này mức lương cố định 5 triệu đồng/tháng, dù không cao nhưng là nguồn thu quan trọng trong những ngày giãn cách. Công việc áp lực vì tiếp cận trực tiếp với nhiều khách. Đổi lại, tôi vẫn có thu nhập ổn định trong những ngày giãn cách", chị Thảo chia sẻ thêm.

hình ảnh

Thanh Thảo vẫn đi làm những ngày giãn cách (Ảnh: Dân Trí)

Cùng hoàn cảnh, anh Bùi Văn Tám (26 tuổi ở xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải, Thái Bình) nhân viên chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch ở phố Trần Quốc Vượng, Cầu Giấy (Hà Nội) chia sẻ: "Tôi vui vì công việc giúp mọi người không ra đường do giãn cách. Nhưng nói thực, tôi vẫn luôn có cảm giác lo bị nhiễm Covid-19 khi làm việc".

Vừa bán hàng, anh Bùi Văn Tám còn kiêm thêm công việc giao từ 4-5 đơn hàng/ngày tới khách hàng. Hầu hết những đơn hàng được anh giao là thực phẩm đông lạnh nên cũng dễ dàng trong vận chuyển. Sau mỗi khi cầm tiền của khách, anh đều phải sát khuẩn đôi tay. Công việc này đem lại cho anh thu nhập 6,5 triệu đồng/tháng và được hỗ trợ 10.000 đồng/đơn hàng được giao.

Không may mắn như hai người trên, chị Trần Thị Mai Anh (quê ở thị Hải Phòng), nhân viên cửa hàng tiện lợi ở phố Đội Cấn quận Ba Đình vừa phải đi cách ly trong tháng 8/2021 sau khi tiếp xúc với người mua hàng được xác định là “dương tính”.

hình ảnh

Anh Bùi Văn Tám chuẩn bị đi giao hàng cho khách (Ảnh: Dân Trí)

Theo anh Trần Văn Trang, một chủ cửa hàng chuỗi thực phẩm sạch (quận Cầu Giấy), để nhân viên không quá vất vả, cửa hàng tuyển thêm nhân viên làm việc theo giờ. Một ca làm việc kéo dài 4-5h thậm chí có thể tăng ca vào những ngày đông khách.

Đầu ca làm việc, nhân viên trang bị đồ phòng dịch để sẵn sàng "chiến đấu". Khu vực bán hàng lẫn trong kho đều được bảo đảm an toàn nhiều lớp với khẩu trang, nước rửa tay và máy đo nhiệt độ. Nhân viên và khách hàng tại cửa hàng phải tuân thủ việc đeo khẩu trang, giữ sạch sẽ đôi tay nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong giai đoạn nhạy cảm này.

"Để nhân viên yên tâm làm việc, cửa hàng đã cho tất cả nhân viên được tiêm vắc xin phòng chống dịch, hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng", anh Trần Văn Trang chia sẻ thêm.

hình ảnh

Nhiều bạn trẻ may mắn vì còn có việc làm (Ảnh: Dân Trí)

Vậy mới thấy, chuyện mưu sinh ở những thành phố lớn chưa bao giờ là dễ dàng với các bạn trẻ, nhất là trong mùa dịch khốn khó này. Hôm nay, khi nghe tin ai đó còn có việc làm, chúc ta chức mừng, hân hoan, thậm chí có chút “ghen tị”.

Nhưng làm việc trong tình hình căng thẳng như bây giờ là vừa làm vừa run như cầy sấy. Lương mỗi tháng chỉ 5,6 triệu đồng nhưng nguy cơ thì rình rập mọi lúc mọi nơi. Lỡ chẳng may trở thành F0, chi phí cho bệnh viện, chi phi đi điều trị có khi phải tốn vài tháng lương.

Dẫu biết sức khỏe quan trọng, dẫu biết ai ở đâu thì ở yên chỗ đó, nhưng nếu không đi làm, không kiếm cơm, thì họ sẽ đói ăn. Thế nên họ chấp nhận đánh đổi, họ chỉ biết cầu may mắn và luôn cố gắng giữ vệ sinh tốt nhất.

Tuy nhiên, so với những người nghèo vô gia cư, so với những cụ ông cụ bà đang khóc vì không còn nơi bám víu... họ vẫn còn may mắn. Dẫu vậy, họ kể câu chuyện của mình không phải là để kể khổ mà để để mọi người có thêm động lực, có thêm niềm tin, rằng người Việt chúng ta vẫn luôn biết cách xoay sở trước mọi giông bão, khó khăn.

hình ảnh

Câu chuyện của họ, hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ. Trong lúc khó khăn như thế này, đừng than thở, đừng chê bai những “công việc chân tay”. Miễn là còn việc làm, miễn là có tiền nuôi sống mình và gia đình, cũng đủ hạnh phúc rồi.

Sau cùng, hãy luôn nhìn cuộc đời theo cách tích cực nhất, và với những ai đang có ý định đi chợ, mua hàng, xin hãy giữ cho bản thân mình, cũng như cho người bán. Không ai muốn mình là “mầm gieo” F0 cho kẻ khác, như vậy sẽ áy náy vô cùng. Vậy nên, hãy hết sức cẩn thận mọi người nhé!

Nguồn: Dân Trí