Niềm vui này không thể tận hưởng một mình mà phải đem khoe khắp nơi, đặc biệt là các cô chú bán trái cây, đồ ăn vặt trước cổng trường.

Khi các tân sinh viên đang đứng ngồi không yên, nôn nao chuẩn bị mọi thứ vào giảng đường đại học thì song song đó cũng có những tân cử nhân được chính thức tốt nghiệp sau thời gian chăm chỉ học hành. 4,5 năm trong môi trường đại học là thời gian không dài cũng không ngắn, đủ để các bạn sinh viên nạp đủ kiến thức, có đủ năng lượng, hành trang để bước vào đời.

Và anh chàng tân cử nhân sau đây đã làm ai nấy bật cười thích thú trước màn khoe thành tích học tập có 1 không 2. Mai này khi đã ra đời làm việc quần quật với cơm áo gạo tiền, nhìn lại những hình ảnh này mới thấy quý giá biết bao nhiêu.

Theo đó, anh chàng mặc trên người bộ quần áo cử nhân, tay cầm bằng tốt nghiệp loại giỏi. Quá vui mừng trước kết quả này, anh chàng đi khắp các xe bán đồ ăn vặt trước cổng trường, ghé thăm từng cô chú rồi luôn miệng khoe: “Cô ơi cô, con được bằng loại Giỏi”. Vừa nói, anh chàng vừa cười tít mắt, khuôn mặt không giấu được sự sung sướng tột cùng khi bao năm đèn sách giờ có được kết quả mỹ mãn.

hình ảnh

Chàng trai hồ hởi khoe thành tích học tập của mình. Ảnh chụp màn hình, Radio cô đơn

hình ảnh

Ai nấy đều cảm thấy mừng cho chàng tân cử nhân. Ảnh chụp màn hình, Radio cô đơn

Đáp lại sự hạnh phúc của anh chàng, các cô chú bán đồ ăn vặt cũng nhiệt tình cười nói, khen cậu: “Giỏi quá, chúc mừng con nha”.

Đoạn clip ngắn nhưng đáng yêu hết nấc đã nhận được rất nhiều lượt like, tương tác trên mạng xã hội. Ai nấy đều khen chàng sinh viên này quá dễ thương, kết quả học hành rất đáng tự hào:

- Dễ thương quá, tôi mà tốt nghiệp loại giỏi thì cũng khoe khắp nơi như thế này luôn.

- Kiểu này hồi đi học chắc cũng là khách quen của mấy cô chú nè, giờ đem ra khoe chơi vậy đó.

- Trời ơi cưng xỉu luôn á, con của mấy cô chú kì này cơm chan nước mắt rồi.

hình ảnh

Đã khoe là phải khoe cho nhiệt tình như thế này. Ảnh chụp màn hình, Radio cô đơn

Mỗi giai đoạn trong cuộc đời luôn có những việc cần phải làm cho tốt, có những mục tiêu cần phải đạt được. Ở độ tuổi đến trường, điều quan trọng là phải học hành đàng hoàng, có thành tích đáng tự hào để không bõ công cha mẹ nuôi nấng, còng lưng vác nặng cho con ăn học. Đến khi ra trường đi làm phải làm việc thật chăm chỉ, không ngừng đặt mục tiêu và phấn đấu lên những vị trí cao hơn, kiếm tiền về báo hiếu cha mẹ. Rồi sau này là gia đình, con cái,... ở mỗi giai đoạn luôn có những thứ cần được ưu tiên.

Có thể thấy rõ bạn sinh viên trên đây vui mừng như thế nào khi đạt kết quả học tập quá giỏi. Đây là niềm vui không chỉ riêng bạn mà còn của gia đình, người thân, cha mẹ ở nhà chắc chắn sẽ rất tự hào về thành tích này. Hy vọng bước ra khỏi cánh cửa đại học, chàng trai này sẽ đạt được những thành tích tốt trong sự nghiệp, tiếp tục là niềm tự hào của gia đình.