Cùng là đàn ông, thấy nhiều ông cứ động tí là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ mà tôi thấy xấu hổ thay. Với tôi đã là thằng đàn ông, xác định kết hôn thì phải làm trụ cột gia đình, chăm lo, bảo vệ cho tổ ấm. Nếu không thể lo được vật chất đủ đầy cho vợ con thì chí ít cũng phải để vợ con có được đời sống tinh thần tốt nhất có thể.

hình ảnh

Ảnh minh họa

Bản thân tôi cũng chỉ làm nhân viên kinh doanh, thu nhập gọi là đủ chi tiêu sinh hoạt chứ không dư giả gì. Cũng bởi thế, tôi hiểu vợ lấy tôi cũng phải chịu vất vả, vừa phải lo kinh tế cùng chồng lại phải chăm con cái, đối nội đối ngoại 2 bên.

Thực tình bản thân tôi cũng không ngại giúp vợ việc nhà nhưng công việc đi suốt nên chỉ đỡ được phần nào, còn lại cô ấy phải gánh vác là chủ yếu. Lượng lậu kiếm được bao nhiêu, tôi đưa hết vợ cầm, thi thoảng lại động viên:

“Em thích mua sắm gì cứ mua đừng tiếc tiền, không phải tiết kiệm quá đâu”.

Vợ tôi không đẹp nhưng ngoan nết, với tôi như thế là mình may mắn rồi bởi đàn ông không gì hạnh phúc bằng lấy được người hiểu và biết thay chồng vun vén tổ ấm.

Thời gian này dịch bệnh, cả tôi với vợ đều mất việc. Bố mẹ hai bên khó khăn, chẳng nhờ cậy được ai, tôi đành xin đi ship hàng để lo cuộc sống ngày dịch. Tiền kiếm ngày có ngày không, kinh tế bấp bênh nên vợ chồng bảo nhau phải thật tiết kiệm. Bình thường ngày trước chi 150k tiền thức ăn giờ giảm xuống chỉ dám tiêu 60 – 70 nghìn. 2 con tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, chúng ăn khỏe nên vợ chồng toàn phải nhường con.

Thú thật, làm thân đàn ông mà để vợ con ăn uống thiếu thốn như thế tôi áy náy trong lòng vô cùng nhưng cảnh dịch giã nên tôi đành chịu.

Thương vợ, thương con tôi chỉ còn biết nhường những miếng ngon cho mẹ con cô ấy. Việc khó mình làm, việc nhẹ thì để vợ lo. Đàn ông sức dài vai rộng chịu khó chịu khổ thể nào cũng được. Tôi không phải mẫu người lãng mạng, không biết nói lời có cánh mà nghĩ gì làm đó, chỉ mong vợ con được có được sống bình yên, hạnh phúc nhất có thể. Đơn giản vậy thôi các bạn ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết