Một chàng trai đi qua nghịch cảnh, trở thành "người của công chúng" khiến ai cũng ngưỡng mộ, vậy mà chưa kịp xuýt xoa đã phải thất vọng. 

Đó là câu chuyện về anh chàng Hirotada Ototake (sinh năm 1976, trong một gia đình trung lưu tại Tokyo, Nhật Bản) mà tôi từng đọc trên báo VNE. Từ lúc mới chào đời, Hirotada Ototake đã kém may mắn hơn nhiều người khi có cơ thể khuyết hai tay và hai chân. Được sự hỗ trợ của gia đình đặc biệt là mẹ, Hirotada học cách tự chăm sóc bản thân. Chàng trai lúc nào cũng tràn trề năng lượng, thậm chí là tham gia nhiều môn thể thao khó nhằn như chơi bóng, bơi lội, leo núi...

Mẹ Hirotada nhận xét rằng: "Chưa khi nào tôi thấy con trai bi quan trong cuộc sống. Nó lúc nào cũng tràn đầy năng lượng". Vào năm 18 tuổi, nhờ sáng dạ và chăm học, Hirotada đỗ vào trường đại học hàng đầu Nhật Bản. Sau những năm tháng chăm chỉ học hành, anh tốt nghiệp rồi đi dạy tiểu học. Năm 2001, ở tuổi 25, Hirotada kết hôn với Hitomi - một sinh viên khóa dưới cùng trường đại học. Nói về vợ, anh từng dành lời có cánh: "Cô ấy chính là ngọn hải đăng trong cuộc đời tôi. Khi nhìn vào gương mặt tươi cười của Hitomi, tôi thấy mình càng thêm mạnh mẽ".

hình ảnh

Hirotada Ototake và người vợ gắn bó suốt 15 năm (Ảnh:doramaworld.blogspot.co)

Tháng 10/2008, anh bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết có tên "Không rào cản" kể lại hành trình từ một cậu bé khuyết tật vươn lên thành nhà văn, diễn giả nổi tiếng Nhật Bản. Không ngờ cuốn sách bán được tới 5,5 triệu bản, trở thành sách bán chạy nhất lịch sử xuất bản của Nhật và tiếp tục được dựng thành phim. Sẵn đà đó, trong những năm tiếp theo, Hirotada sáng tác thêm nhiều tác phẩm nổi tiếng khác như: Vì thế tôi đến trường; Những câu nói của Oto; Ba tiết học của thầy Oto... Trang cá nhân của anh có hàng triệu người hâm mộ Nhật bấm theo dõi.

hình ảnh

Anh Hirotada Ototake (Ảnh: alchetron.co)

Đi qua nghịch cảnh để trở thành "người của công chúng" khiến ai cũng ngưỡng mộ, vậy mà chưa kịp xuýt xoa thì tôi đã phải thất vọng mọi người ạ! Cụ thể là có nhiều người đã tố cáo nam nhà văn này quá đào hoa, anh tán tỉnh bất kì "bóng hồng" nào ở xung quanh mình. Một tờ báo Nhật có viết: "Trong suốt 9 tháng vợ mang thai con trai đầu lòng, Hirotada đã qua lại với 5 người khác".

Khi tin tức vỡ lở khiến danh tiếng của chồng bị ảnh hưởng nặng nề, chị Hitomi đã nuốt nước mắt vào lòng rồi lên tiếng nhận trách nhiệm về mình: "Chồng sai đường một phần cũng có lỗi của tôi". Chứng kiến vợ ngậm đắng nuốt cay bảo vệ danh dự cho mình, Hirotada bật khóc hứa: "Anh sẽ luôn chỉ có mình em và các con".  Với những chị em nào từng chứng kiến hoặc trải qua đổ vỡ tình yêu hôn nhân để rồi mất dần niềm tin về sự chung thủy của đàn ông thì câu chuyện này càng khiến họ cảm thấy nghẹn lời.

Nếu anh là một người bình thường, đào hoa theo cách bình thường thì dẫu sao cũng khiến trái tim chị em phụ nữ bớt chua chát hơn. Đằng này, anh là người nổi tiếng, người khiếm khuyết vươn lên từ nghịch cảnh, một nhà văn truyền cảm hứng... thế nhưng giờ đây chính bản thân anh lại chẳng được như lời anh nói. Vậy chẳng khác nào bấy lâu nay, anh đã đùa giỡn, lọc lừa tình cảm của người hâm mộ.

Cá nhân tôi vẫn thấy thương nhất là vợ con của anh chàng. Họ hết lòng yêu thương, nâng đỡ, bảo vệ anh để rồi nhận lại cái kết phũ phàng, ngay lúc bụng mang dạ chửa cần tình yêu và sự quan tâm của chồng nhất. Bỗng dưng tôi lại nhớ về một người bạn từng nói với tôi rằng: yêu một người đàn ông khó khăn về đi lại, tuy có lúc khổ và thiệt thòi nhưng đổi lại họ rất chung thủy, biết trân trọng vợ con, không ra ngoài trăng hoa, như vậy cũng hạnh phúc rồi. Giờ ngẫm nghĩ thấy cuộc đời vô chừng quá, không có điều gì là chắc chắn cả.

Sau bê bối tình ái, những tưởng Hirotada sẽ biết rút kinh nghiệm và sửa sai. Nhưng anh chàng vẫn "ngựa quen đường cũ" rồi bị báo chí phanh phui vào năm 2016. Chưa dừng lại ở đó, người ta còn phát hiện trong 15 năm chung sống với vợ, anh chàng có qua lại tổng cộng với 50 "bóng hồng" khác. Lần này, chị Hitomi không thể tha thứ được nữa nên nộp đơn ly hôn.  

Tôi thấy cũng may khi cuối cùng chị vợ đã dũng cảm chọn kết thúc với chồng để có thể làm lại cuộc đời. Tuy đau thêm lần cuối này rồi thôi, còn nếu cứ dây dưa thì đời chị và con chị cứ khổ mãi, chồng cũng sẽ không "sáng mắt" ra được. 

Và đúng như luật nhân quả, kể từ khi vợ ra đi, sự nghiệp của Hirotada dường như chấm dứt. Rõ ràng, một người lành lặn hay chẳng may mang khiếm khuyết, thông minh hay ít học đều có thể được nể trọng nhờ nhân cách tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu sống sai trái, khiến người khác tổn thương thì chắc chắn bạn sẽ có kết thúc buồn không sớm thì muộn. Có thể sau ly hôn, anh chàng Hirotada vẫn còn nhiều tiền, sẽ kiếm được tình mới nhưng có hạnh phúc tới răng long đầu bạc, cô ta có kề cận anh lúc khó khăn đau yếu không thì chưa chắc. Thôi thì cứ để thời gian trả lời vậy. 

Trước mắt, cứ xem như đây là bài học đắt giá cho chính chàng ta và cho chị em phụ nữ. Đàn ông, dù là người giỏi giang, nổi tiếng, dù văn hay chữ tốt, nói lời hoa mỹ cỡ nào... thì cũng chưa chắc sẽ tử tế, chung tình ngoài đời thật. Chị em cứ tin tưởng, cứ yêu thương nhưng đừng lụy quá, đừng quên chăm sóc bản thân mình. Như vậy, lỡ một ngày nhận ra đối phương chẳng như kì vọng thì bạn sẽ không quá suy sụp.