Vừa nhác thấy chiếc xe máy của con trai nằm giữa đường, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, người mẹ đã bủn rủn cả tay chân không thể đứng vững. Bà chỉ kịp òa khóc gọi tên con mấy tiếng rồi không còn tỉnh giữa đường, khiến mọi người xung quanh hốt hoảng vội chạy đến đỡ và an ủi, động viên. Người phụ nữ này vừa chứng kiến một khoảnh khắc đau lòng trong cuộc đời khi đưa con trai nuôi dưỡng gần 30 năm qua vừa ra đi mãi mãi vì va xe. Anh ra đi khi chỉ còn cách ngày về quê đón tết vài hôm, khiến người mẹ và gia đình bàng hoàng, xót xa không nói nên lời.
Thông tin chi tiết về vụ việc đau lòng này, theo TNO, vào ngày 6/1, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đang khẩn trương làm rõ sự vụ giao thông nghiêm trọng giữa xe tải với xe máy làm một người ra đi mãi mãi, một người phải nhập viện điều trị xảy ra trên địa bàn.
Nơi xảy ra sự việc giao thông khiến 1 người ra đi mãi mãi - Ảnh: TNO
Vụ việc xảy ra vào tối 5/1, khiến người dân chứng kiến không khỏi ngậm ngùi. Thời điểm này có chiếc ô tô tải do một nam tài xế điều khiển đang chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, hướng từ QL 1K đi TP.Thủ Dầu Một. Khi xe đến ngã ba giao giữa đường Mỹ Phước Tân Vạn với đường D4 (thuộc P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì bất ngờ va phải xe máy chạy từ đường D4 ra đường Mỹ Phước Tân Vạn.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cả xe tải và xe máy không kịp tránh né nhau. Sự việc khiến 2 người đi trên xe máy là anh N.H.N. (27 tuổi, quê An Giang) ra đi mãi mãi ngay tại chỗ và nam thanh niên đi cùng bị ảnh hưởng nặng. Cú va quẹt còn khiến chiếc xe máy không nguyên vẹn, ô tô tải hỏng nhẹ.
Chiếc xe tải trong vụ việc - Ảnh: TNO
Trong lúc mọi người còn đang xôn xao trước vụ việc thì bóng dáng một người phụ nữ chạy đến với nét mặt biến sắc, chỉ kịp gọi lên vài tiếng rồi nằm ngất ngay tại hiện trường, người dân phải hỗ trợ sơ cứu. Đó chính là mẹ của anh N., người phụ nữ tội nghiệp vừa không còn đứa con trai khi chỉ ít hôm nữa là anh N. về quê ăn tết. Thế nhưng bi kịch ập đến đã lấy đi tất cả, khiến gia đình anh N. coi như không còn ngày xuân đoàn viên.
Nhận tin báo, Công an TP.Dĩ An phối hợp cùng các đơn vị liên quan có mặt phong tỏa, ghi nhận hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đến hơn 22 giờ ngày 5/1, hiện trường cơ bản được xử lý, các phương tiện liên quan được đưa về trụ sở công an phục vụ công tác điều tra làm rõ.
Ngày đoàn tụ tưởng như đã ở rất gần cuối cùng lại thành mãi mãi xa cách, từ nay người mẹ không bao giờ còn được gặp lại con nữa. Ngày tết không còn ý nghĩa khi khắp nhà phủ sắc trắng, con trai từ nay chỉ còn thấy trong tấm ảnh nghi ngút khói hương. Trong dịp Tết này, không ít người lựa chọn tự chạy xe máy về quê đón tết để tiết kiệm chi phí, tuy nhiên vấn đề an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt cẩn thận khi chạy xe vào buổi tối, đi qua các trục đường lớn nơi có nhiều xe tải lưu thông. Mong mọi người hãy chạy xe bằng cả trái tim và gia đình phía trước, để ngày tết thật sự là ngày đoàn viên trong yên bình, hạnh phúc.