Nhà người ta có rể hiền giống như có thêm đứa con trai còn nhà em gả con cho chàng rể không ra gì lại mất luôn con gái. Càng nghĩ em càng thấy thương bố mẹ mình.

Cũng tại trước đây em không chịu nghe lời khuyên can nên mới tự dấn thân vào bể khổ. Lúc em yêu Huy, bố mẹ phản đối lắm. Ông bà bảo:

“Bằng kinh nghiệm sống bố mẹ nhìn người không sai đâu. Mấy lần ngồi nói chuyện với thằng Huy, quan sát cách ăn nói của nó là bố thấy không ổn”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Nhưng vì yêu em chẳng nghe lời bố mẹ, thậm chí còn nghĩ ông bà nhìn phiến diện, ác cảm với anh. Bất chấp tất cả em nhất quyết cưới. Bố mẹ không can ngăn được con gái đành nhắm mắt chấp nhận.

Tuy lúc đầu không đồng ý nhưng khi chính thức làm rể trong nhà rồi thì bố mẹ em quý Huy giống như anh rể lớn chứ tuyệt đối không phân biệt đối xử. Thi thoảng cuối tuần ông bà lại nấu nướng làm món ngon gọi con gái con rể sang ăn. Tiện ngồi nhâm nhi chén rượu bố em tâm sự với Huy:

“Bố có 2 cô con gái, coi 2 chàng rể như 2 con trai. Chỉ mong các con sống hạnh phúc là bố mẹ mãn nguyện rồi”.

Vậy nhưng Huy sống hời hợt với bên nhà vợ lắm, nói đúng là anh cực kỳ vô trách nhiệm.

“Tôi là phận rể, chẳng có nghĩa vụ gì phải lo việc nhà cô”.

Cách đây hơn 2 năm mẹ đẻ em phải nhập viện phẫu thuật. Vì kinh tế ông bà không có, tất cả chỉ nhòm vào đồng lương hưu của bố nên ông sang nhờ vợ chồng em. Khi ấy vừa hay bố mẹ chồng em bán đất chia cho các con mỗi đứa 700 triệu. Em bảo chồng:

“Bố mẹ đang khó khăn hoạn nạn, mình ôm tiền làm gì. Ông bà thiếu 50 triệu cứ cho vay đi sau bố sẽ tích cóp lương hưu trả lại”.

 Em thuyết phục mãi cộng thêm bố em phải ghi giấy vay nợ anh ấy mới chịu đưa tiền. Nhờ đó mà mẹ em được mổ.

Sức khỏe mẹ em hồi phục được 1 thời gian ngắn thì bố lại đột ngột qua đời sau cơn đột quỵ. Nửa đêm hôm đó nghe mẹ khóc báo vào viện với bố, em bàng hoàng cảm giác không đứng dậy nổi thế mà chồng biết tin bố vợ mất, anh ấy lại trợn mắt hỏi đúng 1 câu:

“Ô thế ông đi rồi thì khoản nợ 50 triệu kia ai trả cho tôi. Mẹ cô không có lương, chị cô nghèo kiết xác. Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, người nhà cô không tin được, cho vay là mất mà”.

Nghe chồng nói, em ức quá thẳng cánh tát cho anh ta 1 cái rồi thẳng thừng tuyên bố:

“50 triệu bố tôi vay thì tôi sẽ trả thay ông. Ly hôn đi, nhà cửa chia đôi, tôi sẽ lấy phần của tôi để trả nợ anh là được chứ gì”.

Lo mai táng cho ông xong em quay về ly hôn luôn vì thực sự không thể nhịn nhục sống bên người đàn ông tệ bạc ấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com