‘Khách hàng là thượng đế’ – câu thần chú mà bất kỳ người buôn bán nào cũng phải nhớ nằm lòng, cho nên nghe âu yếm khách (chớ có nghĩ bậy nhé) để kiếm được tiền cũng hợp lý, đằng này đánh nhau với khách cũng có tiền, nghe lạ quá mẹ nhỉ. Nào hãy theo em tìm hiểu coi đó là nghề gì mà nghe ham quá vậy.

>>> 4 ngày kiếm được chục triệu nhờ ủ cơm rượu bán Tết Đoan Ngọ: Kinh doanh phải đúng thời điểm

Chuyện này em đọc trên trang Dân Trí đó các mẹ. Theo đó, chị Keeley Shoup, ở Chicago, Mỹ kể đã gắn bó với nghề này được 7 năm rồi. Việc đơn giản chỉ là ôm, âu yếm, trò chuyện hoặc thậm chí là đánh nhau với khách. Khách hàng của chị hầu hết là những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Sẵn nói luôn nó không hề bậy bạ như nhiều người suy diễn nha, vì đơn giản không có yếu tố tình dục. Nhờ công việc này mà chị đã kiếm được 100 USD, khoảng 2,3 triệu đồng cho mỗi giờ làm việc.

hình ảnh


Ảnh: Cô gái kiếm bội tiền nhờ nghề âu yếm, an ủi khách hàng một cách chuyên nghiệp. Nguồn: Keeley Shoup. 

Khách hàng tìm đến dịch vụ của chị hầu hết là đang gặp vấn đề về tinh thần hoặc đơn giản chỉ là đang cô đơn. Khi đại dịch bùng phát, những người này phải hạn chế ra ngoài, không tiếp xúc với người khác nên cảm thấy bị cô lập và cần được tâm sự, an ủi, giãi bày.

Thông thường chị đến tận nhà khách hàng chia sẻ, chị sẵn sàng ôm, âu yếm, vỗ về và có khi cùng nằm một chỗ với họ. Nó khác hoàn toàn công việc liên quan đến yếu tố tình dục, vì nó mang tính cảm xúc nhiều hơn. Chị tin rằng việc làm này giống phương pháp trị liệu giúp mọi người giải tỏa tinh thần.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Pixabay. 

Cũng biết nhiều người sẽ hiểu lầm về công việc và dịch vụ chị cung cấp nên chị đã đề ra Bộ quy tắc nghiêm ngặt và yêu cầu khách hàng hợp tác để bảo vệ bản thân khỏi bất cứ điều gì vượt quá giới hạn dịch vụ.

Chị nói chị cố gắng tạo không gian đủ an toàn và thể hiện sự chân thành, thấu hiểu khách hàng để họ thoải mái chia sẻ, tâm sự những điều thầm kín nhất. Ngoài ôm ấp, chị cho biết có khi còn phải thực hiện yêu cầu kỳ lạ khác của khách hàng với mục đích là để họ trở nên ổn định tinh thần hơn. Đó chính là đánh nhau. Chị từng đánh nhau với khách, nghe có vẻ lạ nhỉ, nhưng đó là yêu cầu của họ.

hình ảnh


Ảnh: Ngoài ôm ấp, vỗ về, Keeley thi thoảng còn thực hiện cả những hành động kỳ quặc do khách yêu cầu như đánh nhau với họ, nô đùa quanh nhà hoặc kể chuyện. Nguồn: Keeley Shoup. 

Rồi chưa hết có khi chị phải đọc sách, kể chuyện vì khách hàng muốn có cảm giác được trở lại tuổi thơ. Thậm chí chị còn nô đùa và chạy quanh nhà để họ thấy thoải mái.

Theo chị Keeley, có một số người vì lý do cá nhân chẳng hạn như sợ bị đánh giá, xa lánh nên khi có những sở thích kỳ lạ như thế họ không dám bày tỏ ra ngoài, nên chị hy vọng có thể giúp đỡ theo cách thân thiện nhất. Dù có lúc không thể tránh khỏi những tình huống tồi tệ khi làm việc nhưng chị vẫn yêu công việc và khách hàng của mình.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Unplash. 

Một công việc khá thú vị đấy mẹ nhỉ. Khi con người ta có đầy đủ vật chất thì vấn đề kế tiếp mà mọi người quan tâm chính là sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tâm thần. Xã hội ngày càng phát triển, con người cũng sẽ đối diện với nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần. Cứ đơn giản nhìn ở xung quanh mình, ngày trước đâu có ai biết đến khái niệm tự kỷ, trầm cảm rồi vì lý do đó mà tự kết thúc đời mình…

Vì vậy, các gói trị liệu tâm lý cũng không hề rẻ, có giá từ vài trăm đến vài triệu tùy theo thời gian sử dụng. Nắm được nhu cầu đó, nếu bản thân có thể làm công việc đấy và biết cách phát triển thì thu nhập mang về không hề ít đâu mẹ.