Nhìn cảnh con vùi đầu vào mẹ trong ngày đầu cai sữa mà thương, nhưng cuối cùng bất ngờ lại là cảnh vừa hài vừa xót.

Cai sữa cho con, có bé dễ thì chỉ đòi mẹ nhưng không quấy khóc, bé nào khó thì khóc suốt, nhưng tình cảnh nào nhìn con cũng tội. Mẹ thì căng tức sữa, ngực đau khó chịu, con thì chịu nhịn, khóc đòi, xót lắm. Nhưng mà gặp trường hợp khó đỡ như bé này thì thật sự hơi hiếm. Ngày đầu cai sữa, con dụi đầu vào lưng mẹ nhìn thấy thương, nhưng sự thật thì ẻm không khóc vì miệng bận nhai bắp.

hình ảnh

Ảnh: QQ

Theo như thông tin em đọc được trên một trang mạng thì bé này được 15 tháng, trắng trẻo, bụ bẫm, đáng yêu, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Con được bú mẹ hoàn toàn từ lúc chào đời, khi con 6 tháng mẹ đi làm lại thì vẫn hút sữa trữ đông cho con ti ban ngày, tối về thì cho con ti trực tiếp.

Mẹ cố gắng rất nhiều để con không bị ngưng sữa do sợ con thiếu dinh dưỡng. Việc này kéo dài đến khi con 15 tháng thì mẹ cai sữa cho con, vì công việc quá nhiều, không có thời gian mà hút sữa, đồng nghiệp, người thân cũng khuyên cai đi, suy nghĩ rất lâu mẹ cũng ra quyết định.

Do ban ngày mẹ đi làm suốt, con cũng quen nên ở nhà vẫn ngoan, không có bám mẹ, chỉ đến tối con mới đòi sữa mẹ thôi. Đêm đó, mẹ quyết tâm cai sữa, như thường lệ, mẹ bế con lên giường cho đi ngủ, sữa căng mẹ đã vắt và bỏ đi hết dù tiếc đứt ruột. Để đánh lạc hướng sự chú ý, trước đó mẹ cho con ăn no, sau đó lên giường thì xem ti vi để con quên đi, nhưng con lâu lâu lại dụi vào người mẹ.

hình ảnh

Ảnh: QQ

Sau khi bị mẹ ngăn lại vài lần, con ngơ ngác nhìn mẹ, thấy mẹ không ngăn lại nhào tới, lần này mẹ kiên quyết, đẩy con ra rồi nằm quay lưng lại. Lần này con nhìn mẹ bất lực, không khóc mà quay lưng đi mất. Mẹ thấy con đi mất, đang định đi tìm thì nghe tiếng em bẹp bẹp đi vào.

Đang định xem con làm gì tiếp nên mẹ nằm lại chỗ cũ, vẫn quay lưng và im re, đồng thời nhắn tin bảo ông bố vào xem con nó làm gì. Đứa nhỏ lên giường dụi đầu vào lưng mẹ rất thương, nhưng vẫn im lặng, không khóc. Ông bố vào, lúc đầu thấy thương con lắm, nhưng đến gần thì hỡi ôi, thằng nhỏ đang nấp sau lưng mẹ cúi gằm mặt, nhìn kỹ lại thấy con đang cầm một khúc bắp nhỏ trên tay nhấm nháp.

hình ảnh

Ảnh: QQ

Hóa ra con đói mà mẹ chơi trò quay lưng, con liền vào bếp vớ ít bắp về tự xử. Nhìn bắp bị con gặm nham nhở mà vừa thương vừa xót lại tức cười. Nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận đồng cảm vì thấy bản thân trong đó:

- Con ngoan quá, cai sữa mà không khóc còn biết tự kiếm ăn. Chắc con buồn lắm, nhưng thôi càng lớn càng khó cai sữa, mẹ cố gắng vậy.

- Cá nhân mình thì nghĩ nếu còn sữa thì mẹ nên cho con ti tiếp.

- Hôm qua mình cũng cai sữa cho con, nhờ bà ngoại đưa về quê, nghe bảo con khóc với quấy tung nhà bà rồi. Mẹ ngủ dậy thì cứ thấy ngực căng đau, cứ phải vắt bỏ đi.

Công nhận con đúng là một đứa bé quá dễ thương và quá dễ nuôi, dù mẹ cai sữa nhưng vẫn không đòi khóc, thay vào đó tự đi tìm đồ ăn. Nhưng nhìn cảnh con dụi đầu vào người mẹ nhìn mà thương quá. Dù gì con vẫn còn quá nhỏ, đột nhiên thiếu hơi sữa mẹ, làm sao con không nhớ, không cảm thấy mất mát cho được.