Từ xưa tới nay, mối quan hệ giữa nhà chồng và nàng dâu bao giờ cũng đầy căng thẳng. Nhẹ thì bằng mặt không bằng lòng, nặng thì phát sinh xô xát, cãi vã.

Ví như mới đây, mạng xã hội đang rần rần một đoạn clip hỗn chiến giữa em dâu và chị chồng lẫn mẹ chồng trong một gia đình. Theo đó, người đăng tải đoạn clip là em dâu, tên L.C. Tài khoản này kể lại câu chuyện:

"Đầu đuôi là mẹ chồng em có cái nhà để thế chấp vào ngân hàng được 2 tỷ. Trước giờ cỡ chục năm, chị chồng đều sử dụng số tiền này, chồng em lại là người ký tên nhận nợ. 2 năm trở lại đây thì đưa cho vợ chồng em 500 triệu để làm ăn và chị chồng bảo nhà vào quy hoạch chỉ vay được 800 triệu thôi.

Thì vợ chồng em cầm 500 triệu còn chị cầm số ít còn lại. Bẵng đi 2 năm, đến khi chồng em làm thẻ tín dụng, ngân hàng báo dư nợ quá cao lên 1 tỷ 720 triệu. Chồng em mới ra tận nơi check CIC thì mới biết được số tiền vay là 1 tỷ 720 triệu chứ không phải 800 triệu như lời chị nói.

hình ảnh

Cảnh "đại chiến" của gia đình khiến nhiều người ngán ngẩm (Ảnh cắt từ clip)

Đây là đoạn chị chồng quỳ xuống lạy chồng em để chồng em ký vào giấy nhận nợ. Nên em cũng quỳ xuống lạy chị chồng để cho em có cửa còn nuôi con em". - L.C chia sẻ trên trang cá nhân. Theo clip trích xuất camera an ninh ngày 22/7 mà L.C đăng tải, cuộc hội thoại tại nhà có chị chồng, mẹ chồng lẫn 2 vợ chồng nhà cô.

Mẹ chồng thì liên tục dùng những từ ngữ nặng nề để khẳng định tiền là của bà, cô không có quyền can thiệp: "Đất của tao, quyền của tao. Tao muốn làm gì là việc của tao". Trong lúc đó, cô chị cũng hùa theo xin em ký giấy nợ: "Mày muốn tao quỳ xuống xin chúng mày à. Tiền đấy là tiền để tao giả cho mẹ".

Người con dâu ngồi trên ghế cũng đanh thép đáp trả lại rằng cô không có trách nhiệm với số tiền nợ này: "Sao tự nhiên con với anh T. là người đứng mũi chịu sào. Mẹ con còn nhìn mặt lâu dài, mẹ là người lớn, mẹ không thể cư xử như thế được".

Khi lời nói không thể giải quyết được nữa, người chị chồng đã chạy vào trong nhà cầm dao đưa cho em trai “yêu cầu” em giết mình: "Mày giết luôn tao đi, để tao chết đi cho rồi". Nhưng anh chồng này đã nhanh tay gạt phắt đi.

Cô chị vẫn chưa dừng lại, liên tục gào thét, cầm mũ bảo hiểm ném vào người em dâu. Cuối clip, người mẹ chồng cũng tát cô con dâu trước sự chứng kiến của cả nhà. Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

hình ảnh

(Ảnh cắt từ clip)

Có lẽ, khi đọc được những dòng chia sẻ của chị C.L, nhiều người vẫn chưa rõ lắm về câu chuyện vay mượn này. Nhưng theo những gì em hiểu được thì gia đình này có một căn nhà trị giá 2 tỷ. Chị gái yêu cầu em trai đứng tên vay nợ ngân hàng và đi vay số tiền với 800 triệu. Sau khi vay xong, chị gái chia cho gia đình em trai số tiền 500 triệu, phần còn lại thì cô chị giữ.

Bẵng đi hai năm, gia đình em trai mới phát hiện, số tiền vay ngày ấy lên tới 1 tỷ 7 chứ không phải 800 triệu như lúc đầu. Sau đó, chị gái van xin em trai ký vào giấy vay nợ. Còn bà mẹ hùa vào bênh vực con gái, đánh con dâu và cuối cùng là gia đình xảy ra mâu thuẫn.

Thật sự, không biết câu chuyện mà chị C.L kể có bao nhiêu phần trăm là sự thật, bởi còn có quá nhiều điểm khúc mắc cần được làm rõ, ví như tiền nợ sao có thể từ 800 lên tới 1 tỷ 7 mà người ký giấy vay nợ (là anh con trai) không hề hay biết? Số tiền vay này để làm gì? Tại sao người chị lại nói đây là tiền “để tao trả cho mẹ”, rồi ép em đứng ra chịu thay?

Liệu có uẩn khúc nào chưa nói, có điều gì mà chúng ta chưa rõ hay không? Vậy nên, chuyện đúng sai tạm thời đừng vội đưa ra kết luận. Tuy nhiên, có một sự thật không thể chối cãi, cách hành xử mọi người trong gia đình này thiếu văn minh. Mẹ chồng đánh con dâu, chị gái cầm dao “thách” em trai hại mình, cô con dâu tưởng như bị liên đới cũng tung clip bóc phốt lên mạng xã hội. 

Có lẽ từ xưa đến nay, chuyện tiền bạc, đất đai thường là nguồn cơn khiến các gia đình rơi vào cảnh tan đàn xẻ nghé. Giả như câu chuyện trên là đúng, vậy thì mẹ chồng và chị dâu không có quyền ép con trai và con dâu ký nợ thay cho mình.

hình ảnh

(Ảnh cắt từ clip)

Bởi người phải trả lãi ngân hàng mỗi tháng là họ, người đứng ra chịu trách nhiệm trước pháp luật cũng là họ. Thế nên, dù là người thân trong nhà, cũng không thể gánh nợ theo kiểu này được. Cô con dâu cũng cần có tiền để nuôi con, để chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Nếu vay nợ cả đôi bên cùng làm ăn thì cả hai phải cùng đứng tên, đâu thể để vợ chồng con trai đứng mũi chịu sào.

Sau nữa, việc mẹ chồng đánh con dâu cũng là vi phạm pháp luật, đạo đức xã hội, con dâu có sai thì mẹ chồng nên khuyên nhủ giúp con sửa đổi. Con dâu nhà mình nhưng là con gái nhà người ta, cũng đáng giá bạc vàng, đâu phải muốn chửi là chửi, muốn đánh là đánh.

Còn cô con dâu, khi gia đình xảy ra sự cố, nên tìm đến công an, pháp luật hoặc mời ba mẹ của mình cùng sang nói chuyện, chứ đừng kể lể trên mạng xã hội như thế này. Và người con trai trong câu chuyện, nên xử lý quyết liệt hơn. Một bên tình, một bên hiếu, anh phải chọn.

Nếu anh muốn đứng ra vay nợ thay cho mẹ và chị, anh cứ làm. Nếu anh không muốn, anh cứ nói thẳng, nếu có gì không rành pháp luật, nên mời luật sư tư vấn. Đừng để gia đình xào xáo không yên, bởi đàn ông mà sống qua loa, sống lơ mơ (mình đi vay bao nhiêu cũng không biết) thì hậu quả đáng sợ lắm!

Nguồn: 2sao