Mùa này trời nắng nóng, nước mía lại là thức uống giải nhiệt vô cùng hiệu quả. Chính vì vậy mà người bán nước mía cũng “hốt bạc”, vốn không bao nhiêu mà lời nhiều.

Thời tiết bước vào mùa nắng nóng không thể tả cũng là lúc các thức uống giải nhiệt lên ngôi. Cá nhân tôi thấy nước mía rất được ưa chuộng bởi hương vị thơm ngon, thanh mát và giá thành rẻ. Ở thành phố lớn, chỉ cần 10 - 15 nghìn là có được một ly siêu to khổng lồ tại các quán bình dân dọc trên các con đường lớn nhỏ, trong các con hẻm. Vào lúc trưa nắng, một xe nước mía nhỏ đặt dưới tán cây to cũng đủ sức thu hút khách ngồi vừa uống, vừa tám chuyện.

Ngoài những công việc cố định thì ngoài xã hội có biết bao nhiêu việc theo mùa rất hút khách. Ví như mùa nóng này, nắm bắt nhu cầu khách thích uống nước giải nhiệt nên các quán cóc vỉa hè tranh thủ nhập thêm nhiều nguyên liệu, thậm chí mở ra địa điểm mới để đón khách vãng lai. Tôi đọc trên báo có thấy mấy trường hợp như của anh N.A.T (Đống Đa) cho biết mỗi ngày anh bán hết khoảng 150 bó mía, tương đương khoảng hơn 10.000 lít. Với giá 18.000 đồng/lít, anh kiếm hơn 180 triệu/ngày. 

hình ảnh

Ảnh minh họa, Vnexpress

"Khách đông nhất vào khoảng 4h - 6h chiều. Họ xếp thành hàng dài chỉ để chờ mua nước mía, mỗi lần mua từ 1 - 3 lít chứ ít khi mua theo cốc", anh T. chia sẻ. Chính vì đông khách, anh thu được lợi nhuận lớn, là số tiền mơ ước của rất nhiều người.

Cũng tầm thời điểm này vào năm ngoái, chị N.T.P, kinh doanh nước mía tại chợ Vinh cho biết: “Nắng nóng nên lượng nước mía tăng 3-4 lần so với trước. Năm nay dịch nên bán uống tại chỗ kém khách hơn song bù lại, người dân mua mang về, gọi ship tận nơi rất nhiều. Nhà tôi có 3 máy ép, 3 nhân công chuyên cạo vỏ mía làm việc hết công suất mới đáp ứng đủ nhu cầu của khách. Trung bình mỗi ngày, cơ sở chúng tôi xuất bán ra thị trường khoảng 500 - 600 lít nước mía, trừ chi phí còn lãi khoảng 700.000 - 1.000.000 đồng”.

Chị T. ở Hà Nội cũng cho biết: “Không chỉ bán trực tiếp, tôi còn giao đến tận các văn phòng vì trời nắng nóng, mọi người thường ngại ra đường nên đặt giao hàng tận nơi. Giá nước mía cũng khá rẻ chỉ 10.000 đồng/cốc, vừa lành vừa mát. Những ngày qua, tính ra tôi lãi được hơn triệu đồng/ngày”.

hình ảnhẢnh minh họa, Báo Nghệ an

Không chỉ có nước mía, dừa cũng rất được ưa chuộng. Với mức giá trung bình khoảng 10 - 25k/trái, có thể yêu cầu người bán lấy nước sẵn, rót vào chai, dừa hút khách vô cùng. Thời gian trước, anh H. bán lẻ khoảng 300 - 400 trái mỗi ngày: “Lượng dừa bán lẻ mỗi ngày khoảng 300-400 quả, còn lại tôi đi giao cho các nhà hàng, ship tận nơi cho khách có nhu cầu. Thời tiết nắng nóng nên dừa tươi rất đắt khách, chặt dừa mỏi tay”.

hình ảnh

Ảnh minh họa, Infonet

Nước mía, dừa, các loại nước ép cũng rất được yêu thích, đặc biệt là quanh khu vực công ty có nhân viên văn phòng. Người bán nước ép cho biết, khách mua nhiều nhất là từ trưa đến chiều, chỉ một quầy nước nhỏ là kiếm tiền triệu dễ như chơi. Cũng vì khách nhiều, chủ quán phải thuê thêm nhân viên, ép liên tục mới đáp ứng được đơn hàng.

“Cái nghề bán nước ép này chỉ trông chờ vào mấy tháng hè. Mỗi ngày tôi bán được khoảng vài trăm cốc. Chỉ riêng con ngõ này mà có đến 4 quầy xe bán nước ép nên cũng cạnh tranh nhau”, chị O. cho hay.

hình ảnhẢnh minh họa, Dangcongsan, Báo Nghệ an

Sau khi dịch bệnh ập tới cũng là lúc người ta nhận ra nhiều điều, trong đó có chuyện không đặt nặng về công việc. Thay vì trước kia người ta cho rằng phải làm đúng ngành nghề, thu nhập có thấp cũng phải chịu nếu không muốn bị người ngoài xì xầm bàn tán. Mà miệng đời, chúng ta không thể kiểm soát được họ sẽ nghĩ gì, nói gì ảnh hưởng tới mình. Vì vậy, tốt nhất vẫn cứ là chọn công việc nào mang đến thu nhập tốt cho bản thân, dù có là trong văn phòng máy lạnh sang chảnh hay dãi nắng dầm mưa ngoài đường.

Tôi thấy ngày nay các bạn trẻ rất năng động, nhanh trí rẽ hướng sang làm những công việc khác, hoặc kết hợp làm thêm để tăng thu nhập. Thậm chí dù tốt nghiệp đại học, các bạn cũng “xông pha” ra đường bán cafe take away, bán bánh mì, trái cây, quần áo... chỉ cần thấy công việc đó có tiền, các bạn không ngần ngại. Đặc biệt làm theo mùa nếu mang lại thu nhập tốt thì chẳng việc gì phải bó gối ngồi nhà đúng không nè!