Chắc nhiều người vẫn còn nhớ hình ảnh một chàng trai cởi trần, chạy 8km theo xe của đội bóng Arsenal trong lần sang Việt Nam cách đây 8 năm. Và cho đến bây giờ, chính chàng trai ấy cũng chẳng thể ngờ cuộc đời mình lại có sự thay đổi ngoại mục đến vậy.

Đó là vào năm 2013, thầy trò huấn luyện viên Wenger đã có một chuyến du đấu tại Việt Nam. Vào ngày đầu tiên khi hạ cánh xuống Hà Nội, địa điểm tham quan của cả đội phải chuyển từ Hồ Gươm sang chùa Một Cột vì fan đứng chờ xin chữ kí quá đông.

Trên đường đi, rất nhiều fan của đội bóng đã chạy theo đoàn xe. Đặc biệt, sau khi nhiều người đã bỏ cuộc, chỉ còn một fan cuồng của đội đã không ngần ngại cởi áo, chạy theo tới 8km để xin được chữ kí của các thành viên.

hình ảnh

Vũ Xuân Tiến từng là thanh niên trẻ nổi tiếng trong cộng đồng mạng (Ảnh: Dân Trí)

Rất bất ngờ, cổ động viên này đã được lên xe giao lưu cũng như kí tên, chụp ảnh với đội. Chàng trai may mắn này chính là Vũ Xuân Tiến. Nam sinh khi đó đang theo học ngành Dược của trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Câu chuyện và hình ảnh Xuân Tiến chụp cùng các cầu thủ Arsenal đã xuất hiện trên khắp các trang báo thể thao quốc tế. Không chỉ có cơ hội giao lưu với đội bóng yêu thích, trở thành cái tên "nổi như cồn" trong nước mà hàng loạt các tờ báo nước ngoài cũng nhắc về cổ động viên Việt Nam cuồng nhiệt này.

Thời điểm ấy, hàng loạt bài phỏng vấn trong và ngoài nước đã được ra đời. Sau đó, chàng thanh niên được tặng áo đấu của Arsenal, tặng vé VIP cũng như có ô tô đưa tới sân vận động Mỹ Đình để gặp gỡ, giao lưu với đội bóng. Thậm chí, anh còn được ông Wenger mời tới Anh để xem đội thi đấu.

hình ảnh

Chàng trai chạy theo xe bus ngày ấy nay đã có sự nghiệp chuyên về thể thao (Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc)

Trở về Việt Nam, Xuân Tiến nhận được nhiều sự chú ý, mở ra con đường dấn thân vào showbiz. Thực tế thì anh chàng này cũng từng tham gia đóng một số MV của Hương Tràm, Khả Ngân..., trở thành đại sứ thương hiệu cho vài nhãn hàng, hay tham gia trong các chương trình thực tế đình đám lúc bấy giờ.

Ngoại hình sáng sân khấu, cộng thêm khiếu hài hước khiến Xuân Tiến nhận được thu nhập khủng lúc bấy giờ. Anh chàng còn từng tiết lộ được 1 thương hiệu trả mức lương lên đến 100 triệu/tháng để phát triển thương hiệu nhưng đã từ chối.

Dần dần, thanh niên trẻ trở nên kín tiếng trên mạng xã hội. Một thời gian sau, người ta cũng không còn liên tục nhắc tên Vũ Xuân Tiến nữa. Anh tiếp tục học tập tại Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương cho tới khi tốt nghiệp. Thế nhưng có lẽ vì "máu" thể thao trong anh quá mãnh liệt nên chàng trai này đã quyết định rẽ ngang, trở thành một biên tập viên thể thao của Đài Truyền hình Việt Nam.

hình ảnh

Xuân Tiến từng từ chối mức lương 100 triệu/ 1 tháng (Ảnh: FB)

Có lẽ khi biết đến câu chuyện của Xuân Tiến, nhiều người sẽ tiếc cho anh, bởi thời mới nổi, có biết bao lời đề nghị đưa anh vào showbiz, nhưng anh lắc đầu từ chối. Nhưng ở góc độ cá nhân, em lại cảm thấy khâm phục chàng trai này, không mơ cao hão huyền, không đam mê danh vọng, anh tự biết bản thân mình có tài năng gì và đang đứng ở đâu.

Và rồi, những sự cố, sự kiện dù có nổi bật như thế nào cũng sớm qua đi và Xuân Tiến chẳng còn “hot” như lúc đầu nữa. Nhưng anh không vì thế mà đi chệch hướng cuộc đời. Anh biết mình yêu thể thao, mê thể thao chứ không phải là người có tài năng âm nhạc hay diễn xuất để làm những chuyện linh tinh khác.

Trong cuộc đời mỗi người, sẽ có những vận may bất chợt, ví như khoảnh khắc chạy theo xe của Xuân Tiến không phải để nổi tiếng hay làm màu mà bởi tình yêu bóng đá trong anh quá lớn. Và khi số phận mỉm cười, thì anh cũng chỉ đáp lại ở mức vừa đủ, không mơ tưởng đến những chuyện viễn vông. Biết dừng đúng lúc mới thật sự là bản lĩnh của đấng nam nhi.

hình ảnh

Học Dược nhưng Thể Thao với là đam mê thực sự của Xuân Tiến (Ảnh: FB)

Vậy mà ngẫm thời bây giờ, rất nhiều bạn trẻ bất chấp tất cả để được nổi tiếng trên mạng xã hội. Có người cởi áo khoe thân, có người làm những clip vô bổ. Lại có kẻ nhân danh Youtuber đi làm từ thiện nhưng chỉ trỏ này kia, tìm mánh khóe để câu view, câu like bất chấp.

Trong khi những người như anh Xuân Tiến, vẫn sống giản dị và bình thường. Họ đón nhận sự nổi tiếng với tâm thế đơn giản nhất và khi “ánh hào quang” mất đi, họ cũng chẳng tiếc nuối điều gì. Còn người hâm mộ, thật ra cũng chỉ là con số rất ảo, hôm nay họ có thể thích anh nhưng ngày mai đã quay lưng vì lý do lãng xẹt.

Vậy nên, chúng ta hãy cứ nhìn vào thực tại mà sống chân thật với lòng mình. Miễn sao cứ hạnh phúc với quyết định đã lựa chọn, vậy là cuộc đời có ý nghĩa lắm rồi.

Nguồn: Pháp Luật và Bạn đọc