Những ngày qua, hàng phong lá đỏ nằm ở ngoại viên khu Giao Đoàn (Bắc Từ Liêm - Hà Nội) đang thu hút nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Tuy vậy, so với những hình ảnh lung linh trên mạng thì khi trực tiếp đến đây chiêm ngưỡng, nhiều ngườig đã thất vọng quay về.

hình ảnh

Không được lung linh như ảnh trên mạng, thực tế, đoạn đường với hai hàng cây phong này ở Hà Nội có phần xơ xác, kém sắc hơn (Ảnh trái: Lê Hiệp, ảnh phải: Mai Liên)

Vào thời điểm tháng 1, tháng 2 hàng năm, khi thủ đô đang trải qua những ngày lạnh giá, rét buốt của mùa đông thì cây cối cũng bắt đầu đổi màu lá sang vàng, đỏ. Và cứ đến dịp này, con đường con đường phong lá đỏ ở khu Ngoại giao đoàn - nơi đặt trụ sở của Đại sứ quán Hàn Quốc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lại trở nên đông đúc hơn bao giờ hết.

Dù đông đúc là thế nhưng con đường này vẫn luôn là đề tài gây tranh cãi của cư cộng đồng mạng. Theo những hình ảnh “check-in” trên mạng, có thể thấy địa điểm này rất nên thơ khi hai hàng cây ở đây vào mùa thay lá, rủ nhau đồng loạt chuyển từ sắc xanh sang vàng, đỏ. 

Chứng kiến những bức hình kể trên, cư dân mạng không khỏi xuýt xoa khen ngợi đây quả thực là Seoul giữa lòng Hà Nội. Nhiều người tin rằng, chẳng cần phải đi quá xa xôi mà ai nấy có thể có cho mình bức hình cực kỳ xịn sò với hàng cây phong lá đỏ ngay giữa thủ đô.

Du khách 'thất thần' chứng kiến 'con đường lá phong rợp đỏ như Hàn Quốc' tại Hà Nội

Du khách 'thất thần' chứng kiến 'con đường lá phong rợp đỏ như Hàn Quốc' tại Hà Nội

Con đường cây phong lá đỏ giữa lòng Thủ đô đang được dân mạng rất quan tâm. (Ảnh: Lê Hiệp)

Thế nhưng, đời không phải như mơ, đôi khi cảnh đẹp hay không còn tùy thuộc vào khả năng photoshop nữa đấy. Bằng chứng là bên cạnh những bức hình rực rỡ, nhiều dân mạng một phen “té ngửa” lúc nhìn vào ảnh thực tế của con đường này.

Du khách 'thất thần' chứng kiến 'con đường lá phong rợp đỏ như Hàn Quốc' tại Hà Nội

Du khách 'thất thần' chứng kiến 'con đường lá phong rợp đỏ như Hàn Quốc' tại Hà Nội

Và đây là hình ảnh thực tế về "con đường Hàn Quốc", rất ít lá đã chuyển màu (Ảnh: Vietnamnet)

Thái Thùy Trang (Cầu Giấy, Hà Nội) tranh thủ ngày cuối cùng trong kì nghỉ Tết Dương lịch 2022 đến con đường này để chụp ảnh. Trang và bạn thân đã đi nhiều vòng quanh khu vực mà vẫn không tìm thấy bất cứ "cây phong lá đỏ nào".

"Ban đầu, mình cứ ngỡ mình nhầm địa chỉ. Mãi về sau thấy nhiều người cũng tìm đến và nói đây đúng là con đường trong bộ ảnh. Mình thất vọng tràn trề. Lá cây màu nhợt nhạt, chỉ số ít đang chuyển sang vàng. Khung cảnh khác xa bộ ảnh trên mạng", Trang chia sẻ.

Trang và người bạn đành tiếc nuối bỏ về, chuyển sang địa điểm khác chụp ảnh.

Chị Lã Thu Giang (Ba Đình, Hà Nội) cũng tìm đến con đường này sau khi xem một số hình ảnh ấn tượng trên mạng xã hội.

"Bản thân mình cũng đã nghĩ, hình ảnh trên mạng có qua chỉnh sửa màu sắc nhưng không nghĩ, họ chỉnh quá đà đến vậy", chị Giang nói.

Thay vì chụp ảnh với lá vàng như dự định ban đầu, chị Giang lựa chọn chụp ảnh với bức tường xám kèm mái ngói lưu ly tại đây.

"Tuy con đường không đẹp như những bức ảnh chia sẻ trên mạng xã hội nhưng nếu chọn góc hợp lý, đến vào ngày có ánh nắng đẹp thì mình vẫn có ảnh ưng ý mang về", chị Giang cho biết thêm.

Du khách 'thất thần' chứng kiến 'con đường lá phong rợp đỏ như Hàn Quốc' tại Hà Nội

Thay vì chụp ảnh trên con đường phong lá đỏ thì Chị Giang chọn chụp ảnh bên bức tường gạch xám (Ảnh: Lã Thu Giang/ Vietnamnet)

Cộng đồng mạng: “Hàng cây vẫn đẹp, chỉ là khác do người chỉnh ảnh mà thôi”

“Cũng đẹp mà, ngoài đời khá yên bình. Buổi sáng được đạp xe ở đây thì còn gì bằng”.

- “Xơ xác và đìu hiu vậy, hình trên mạng và thực tế khác nhau đến ngỡ ngàng”.

- “Ai rồi cũng cần app thôi, cuộc sống đúng là những cú lừa”.

hình ảnh

Mặc dù không rực rỡ trên ảnh mạng, nhưng ở địa điểm này mang vẻ đẹp thanh bình. (Ảnh: An Ninh Thủ Đô)

Bởi mới nói, không quan trọng bạn chụp ảnh ở đâu mà quan trọng là bạn dùng phần mềm gì để chỉnh ảnh, đúng mọi người ha. Nhưng mà nói "cú lừa" khi đến đây chụp ảnh cũng hơi quá vì rõ ràng, quang cảnh ở đây cũng đẹp và rất nên thơ mà. Chỉ trách những vị khách du lịch khi đến đây đã chỉnh ảnh "quá lố" và cư dân mạng quá nhẹ dạ khi tin tưởng vào những bức ảnh "sống ảo" trên mạng.

Nếu bạn đang có ý định đến "con đường Hàn Quốc" này để thực hiện một bộ ảnh "thơ thật thơ" thì nhớ đừng quá kì vọng rồi lại than thở, trách móc nhé. Thêm nữa là, khi chụp ảnh thì lưu ý nên đứng trên vỉa hè, không tụ tập quá đông người hay đứng dưới lòng đường, gây cản trở giao thông bạn nhen!

Theo Vietnamnet