Anh chàng mua trứng vịt lộn về định ăn, chưa kịp thưởng thức đã phải thành “ông bố” bất đắc dĩ của “bé vịt”. 

Với nhiều người Việt Nam, trứng vịt lộn là món ăn ngon và bổ dưỡng nên được ưa chuộng. Tuy nhiên, có không ít cá nhân mua trứng về ăn nhưng chưa kịp thưởng thức đã nghe tiếng “chíp chíp” của một “bé vịt” chào đời. Có người thấy vịt con cưng quá nên giữ lại nuôi luôn, như một thú cưng trong nhà. Anh chàng trong câu chuyện sau cũng thuộc trường hợp như thế. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh: Hy Vọng)

Cụ thể, anh chàng mua trứng lộn về ăn nhưng trứng gặp nhiệt độ thích hợp đã nở thành con. Do đặc tính của loài vịt là khi chào đời thấy ai đầu tiên thì sẽ mặc định đó là… “mẹ”. Tuy nhiên ở đây là một chàng trai nên hãy xưng là “ông bố trẻ” vậy.

Cách “ông bố” này chăm “bé vịt” vô cùng đặc biệt, chứng tỏ là rất cưng chiều đấy nhé. Anh chàng cho vịt ăn đầy đủ, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, cho ở trong chiếc lồng dành để nuôi chim cảnh.

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh: Hy Vọng)

Đặc biệt, “ông bố” còn tổ chức tiệc “sinh nhật” khi vịt tròn 1 tháng tuổi. Trông hình ảnh “bé vịt” đeo nơ, đứng trước ổ bánh kem có cắm nến rất hài hước và đáng yêu vô cùng. Điều này cũng chứng tỏ chàng trai là “ông bố” rất thương “con”. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh: Hy Vọng)

Bên dưới phần bình luận, đông đảo cư dân mạng để lại những lời khen ngợi. Thậm chí, có người còn hài hước “nhắc” chàng trai đã chăm bẵm vịt thế kia thì đừng “thịt” kẻo tội nghiệp. Có lẽ những ai từng mua trứng vịt lộn về ăn và nở ra con như anh chàng này sẽ từ bỏ hẳn món ăn này vì không nỡ. 

“Nhìn bé vịt cưng quá, cạp cạp bên tai cả ngày”

“Nuôi nhanh lớn ghê nhưng nhớ đừng “thịt” đấy nhé”

“Ăn trong trứng chưa được, giờ chăm bẵm thành con để “thịt” hay để đẻ trứng ăn mỗi ngày”.

hình ảnh

Gần đây, một cô gái cũng chia sẻ câu chuyện hài hước về việc nuôi một “bé vịt”. Chuyện là cô nàng mua vịt con với giá 10K và chăm như thú cưng, cho đi lại trong nhà. Để giữ vệ sinh, cô gái còn nảy ra ý tưởng sáng tạo là “đóng bỉm” cho vịt bằng túi ni lông. Sau thời gian chăm sóc ân cần, cuối cùng cô nàng cũng “hưởng” thành quả. Đó là mỗi ngày “cô vịt” đều đẻ trứng và cô chủ có thực phẩm ăn mỗi ngày trong mùa dịch.